Giao lưu Tập sinh SDB – FMA 2026: “Bừng Sáng Đức Tin”
Ngày gặp gỡ giao lưu giữa các Tập sinh SDB và FMA năm nay được tổ chức sớm hơn thường lệ vào ngày 26/02/2026, tại Tập Viện Thánh Tâm Lộc Tân – Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam. Đây là điểm hẹn thường niên nhằm vun đắp sự hiệp thông trong tinh thần gia đình Salêdiêng giữa SDB và FMA Việt Nam, nhưng mỗi lần gặp gỡ vẫn luôn mới mẻ, bởi được khơi nguồn từ chính tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa.
Hiện diện trong ngày gặp gỡ có Sr. Maria Nguyễn Thị Trinh – Giáo Tập FMA, Cha Vinh Sơn Hoàng Phi Hải – Tập Sư SDB, Cha Phaolô Nguyễn Toàn Khoa, SDB – thuyết trình viên, Sr. Maria Tạ Thị Giang – Hộ trực Tập sinh FMA, cùng 15 Tập sinh SDB và 21 Tập sinh FMA. Ngay từ giây phút đầu tiên, tiếng nhạc rộn ràng, những tràng pháo tay và ánh mắt hân hoan đã nói lên niềm vui của những người con cùng chung một mái nhà thiêng liêng.
Chủ đề “Bừng Sáng Đức Tin” là lời mời gọi trở về nguồn, chạm lại ngọn lửa ban đầu mà Don Bosco và Maria Domenica Mazzarello đã lãnh nhận từ Chúa Thánh Thần, để ngọn lửa ấy tiếp tục tỏa sáng giữa lòng thế giới hôm nay.

Mở đầu chương trình là bài ca chủ đề “Về nguồn để ra đi” do chính các Tập sinh FMA chuẩn bị và thể hiện với giai điệu trẻ trung và lời ca xác tín, như một lời đáp trả quảng đại trước tiếng gọi dấn thân.

Điểm nhấn của buổi sáng là phần chia sẻ của Cha Phaolô Nguyễn Toàn Khoa, SDB. Qua những thao thức mục tử, Cha giúp các Tập sinh nhận diện những trào lưu xã hội đang âm thầm làm nguội lạnh đời sống nội tâm của người thánh hiến. Từ hình ảnh hai môn đệ trên đường Emmau được Chúa làm cho lòng bừng cháy, Cha mời gọi mỗi người trở về với tình yêu thuở ban đầu, nuôi dưỡng tương quan sống động với Chúa trong cầu nguyện, Thánh Thể và Lời Chúa. Đức tin không dừng lại ở việc chu toàn bổn phận, nhưng là cuộc gặp gỡ đổi mới con tim mỗi ngày trước nhan Thiên Chúa. Những câu hỏi Cha để lại đã trở thành lời chất vấn sâu xa: đức tin của tôi có thật sự cháy sáng, hay chỉ còn là thói quen?


|
|
Bầu khí gia đình tiếp tục được đốt nóng qua tiết mục nhảy “Người bảo gì các con hãy làm theo” đầy sinh động của các Thầy Tập sinh SDB. Tiếng cười vang lên, khoảng cách dường như được xóa nhòa; chỉ còn lại sự thân tình, gần gũi và tinh thần trẻ trung đặc trưng của gia đình Salêdiêng.

|
|
Sau đó, các Tập Sinh có thời gian ngồi lại với nhau theo tổ để chia sẻ ơn gọi, cơ duyên mà mình biết đến và ở lại trong nhà Saledieng, cùng những thử thách, những mất mát và cách gìn giữ ngọn lửa nội tâm. Những lời tâm sự chân thành đã giúp mỗi người xác tín hơn rằng Thiên Chúa vẫn đang hoạt động cách âm thầm nhưng mạnh mẽ trong đời sống mỗi người.
|
|
Buổi chiều, sau bữa cơm huynh đệ, các nhóm thuyết trình phần thảo luận với những vở kịch ngắn chưa đầy năm phút nhưng lại đầy sáng tạo, hài hước và không kém phần ý nghĩa. Qua các tình huống gần gũi với đời sống và sứ mạng, các Tập sinh diễn tả kinh nghiệm thiếu vắng Thiên Chúa và hành trình được khơi sáng lại nhờ cầu nguyện, tình huynh đệ và lòng nhiệt thành tông đồ. Tiếng cười xen lẫn những giây phút lắng đọng đã làm nổi bật sự gắn kết giữa hai Tập viện.


Đúc kết ngày gặp gỡ, Cha Toàn Khoa nhấn mạnh: đức tin không phải là ý niệm trừu tượng, nhưng là tương quan sống động với Chúa; không phải là ánh sáng giữ cho riêng mình, nhưng là ngọn lửa được trao để sưởi ấm và soi đường cho người khác. Những thử thách của đời thánh hiến không dập tắt đức tin, nhưng nếu được đón nhận trong niềm tín thác, sẽ làm ngọn lửa ấy thêm tinh ròng và mạnh mẽ hơn.
|
|
Cao điểm của ngày giao lưu là giờ Chầu Thánh Thể. Trong thinh lặng linh thiêng, mọi người cùng hiện diện bên Chúa để tạ ơn vì ngọn lửa đức tin đã được thắp lên, và phó thác ơn gọi của mình cho Thiên Chúa. “Bừng sáng đức tin” từ đây không còn chỉ là chủ đề của ngày gặp gỡ, nhưng trở thành kinh nghiệm nội tâm khi được thuộc về Thiên Chúa và được sai đi trong cùng một sứ mệnh, mang ánh sáng Tin Mừng đến cho người trẻ, nhất là những người nghèo và bị bỏ rơi.

Ngày gặp gỡ giao lưu khép lại trong tâm tình tri ân và những món quà nhỏ đậm nét sáng tạo. Đây quả là một dấu ấn đẹp của tình gia đình giữa hai Tập viện. Ước mong rằng niềm vui đơn sơ gia đình hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa, để mỗi Tập sinh dù là SDB hay FMA thì vẫn luôn ý thức mình thuộc về một gia đình rộng lớn, cùng nhau “bừng sáng đức tin” và đem ánh sáng ấy đến cho người trẻ, nhất là những người nghèo và bị bỏ rơi.

Bài viết
và hình ảnh: Tập sinh FMA







