img-detail
calendar 15/06/2025

Gặp mặt Cựu học sinh trường tiểu học tư thục An Bình

Gieo Hy Vọng

Nhằm Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến quý Cha, quý Sơ, quý Thầy Cô – những người đã âm thầm gieo mầm tri thức, đức tin và nhân cách cho bao thế hệ học trò, đồng thời góp phần thắt chặt tình thân ái giữa thế hệ học trò với nhau, ngày 14 tháng 06 năm 2025, trường Tiểu Học Tư thục An Bình đã tổ chức ngày họp mặt Cựu học sinh với chủ đề GIEO HY VỌNG.

Hiện diện trong buổi gặp mặt hôm nay có Cha chánh xứ Toma Nguyễn Văn Thảo, Sr. Teresa Hoàng Thị Kim Loan – Phụ trách cộng đoàn, thầy Ngô Chí Công – Nguyên hiệu trưởng trường Tiểu học tư thục An Bình, Sr. Maria Ngô Thị Thanh – Hiệu trưởng, quý Sơ, quý thầy cô và gần 50 em Cựu học sinh.

Từ sáng sớm, các em đã đến để cùng ghi danh, nhận bảng tên và chào đón nhau trong bầu khí vui tươi và ấm áp, trên khuôn mặt của các em luôn rạng ngời niềm vui và hạnh phúc khi được trở về trường, gặp gỡ quý Sơ, quý thầy cô và bạn bè. Buổi gặp mặt đã trở nên sôi động khi các em cùng giao lưu, gặp gỡ quý Sơ và quý thầy cô trong những trò chơi sinh hoạt vòng tròn và chào đón nhau với bài ca chủ đề “An Bình trường em yêu”.




Mở đầu cho buổi gặp gỡ hôm nay, cha Chánh xứ Toma và thầy Nguyên hiệu trưởng đã có đôi lời gửi đến các em Cựu học sinh, Cha và thầy cám ơn các em đã trở lại trường và mời gọi các em hãy sống lòng biết ơn cũng như ngoan ngoãn và vâng lời. Trong buổi họp mặt hôm nay, Sr. Teresa cũng có bài có chuyện với các em về chủ đề “Gieo Hy vọng”. Trong bài chia sẻ, Sơ đã mời gọi các em ba điều: Trước hết, Sơ nhắc các em cần “Gieo hy vọng hôm qua – gặt hy vọng hôm nay, gieo hy vọng hôm nay – gặt hy vọng tương lai”. Sau đó, Sơ nêu ra hai mẫu gương của hai em Cựu học sinh trong việc sống niềm hy vọng, từ đó, Sơ mời gọi các em hãy cố gắng vươn lên mỗi ngày. Cuối cùng, Sơ ước mong các em hãy biết gieo hy vọng trong môi trường gia đình qua việc vâng lời, lễ phép và biết chọn lựa để sử dụng phương tiện truyền thông cách tốt hơn.






Sau giờ chia sẻ của Sr. Teresa, các em đến với Gameshows: Ai nhanh hơn - Ai nhớ hơn - Ai nhiều quà hơn, để gợi lại những kỷ niệm đẹp mà các em đã gắn bó với trường An Bình. Các em đã thật phấn khởi và xúc động khi kể lại những kỷ niệm ấy. Sau giờ giải lao, các em bắt đầu những trò chơi vận động hấp dẫn về chủ đề Hy vọng. Các em đã tham gia cách tích cực, vui tươi, trẻ trung và năng động, làm cho sân trường rộn ràng những tiếng cười vui và thêm gắn kết huynh đệ. Sau trò chơi, các em được lắng nghe nhận xét và trao những phần quà cho các đội đạt giải.






Sau đó, trong tâm tình biết ơn, một em đại diện đã bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với quý Cha, quý Sơ và quý thầy cô. Niềm vui của ngày gặp gỡ được kéo dài qua bữa cơm huynh đệ.



Buổi gặp gỡ đã diễn ra trong bầu khí vui tươi và ấm áp của tình gia đình. Các em đã cảm nhận được nơi đây như là nhà của mình, nơi đây các em đã học được nhiều bài học quý giá cho hành trình của các em: “Con thực sự biết ơn quý Sơ và quý thầy cô rất nhiều. Nơi mái trường An Bình, con học được bài học của sự tôn trọng thầy cô, tôn trọng bạn bè và người khác. Nếu có cơ hội, con sẵn sàng trở về trường để trợ giúp các Sơ”. (Nghi Hân – lớp 8). Ước gì những điều các em đã học hỏi, đã lãnh nhận sẽ giúp các em luôn sống hy vọng và trao ban niềm hy vọng trong môi trường mà các em sống, học tập.


Xem thêm hình

Sr. Anna M. Nguyễn Tình, FMA