Mừng lễ Chân phước Laura Vicuna
MỘT ĐỜI NGƯỜI – MỘT SỨ MỆNH
Lúc 17g30 ngày 22/01/2024 các chị em tại cộng đoàn Lộc Tân mừng Chân phước Laura Vicuna, bổn mạng các em Nội Trú. Cha Phê-rô Nguyễn Mạnh Khải Hoàn, SDB - chủ tế Thánh lễ. Hiện diện trong ngày mừng lễ của các em có Sr. Maria - Giám Tỉnh, quý sơ trong cộng đoàn và quý phụ huynh.
“Chân Phước Laura là một thiếu nữ bình thường như bao thiếu nữ khác, nhưng ngài đã chọn sống một cách thật phi thường. Từ hoàn cảnh lịch sử tầm thường, Laura đã chấp nhận và hiến dâng với trái tim quảng đại và cao thượng để cứu lấy linh hồn của người mẹ. Một đời người – một sứ mệnh, Laura đã thực hiện tròn đầy sứ mệnh mà Thiên Chúa trao phó cho em.” Với lời dẫn hướng ý lễ đưa cộng đoàn vào giờ tham dự Thánh lễ, cách đặc biệt trong ý lễ hôm nay các chị em trong cộng đoàn dâng lời tạ ơn vì sự hiện diện đồng hành của Sr. Maria Giám Tỉnh trong những ngày kinh lý.




Trong bài giảng, Cha Phê-rô chia sẻ về cuộc đời của Chân phước Laura - một mẫu gương sống thánh thiện trong môi trường nội trú. Cha cũng chúc mừng các em và nhắn gửi các em cần học nơi chân phước một đời sống tốt lành thánh thiện vì “khi sinh ra không ai là tội nhân nhưng tất cả đều lành thánh”do đó chúng ta cần nỗ lực để vươn tới sự thánh thiện mỗi ngày. Cha Phê-rô cũng chia sẻ đến quý phụ huynh hiện diện trong Thánh lễ “để có thể giáo dục con cái trở thành người tốt, cần giáo dục các em trước khi sinh ra và chính cha mẹ cũng là tấm gương sáng cho con.”

Sau Thánh lễ, các em đại diện để nói lên lời tri ân đến Sr. Maria Giám Tỉnh, Cha Phê-rô, quý sơ, quý phụ huynh đã đến hiện diện trong ngày lễ bổn mạng. Các em đã hứa sẽ “sống tốt để trở thành người con ngoan của ba mẹ và có ích cho xã hội.”



Sau lời cám ơn của các em, Sr. Maria Giám tỉnh cũng có đôi lời chúc mừng đến các em. Sơ giúp các em hiểu trong môi trường nội trú, tất cả mọi người đều muốn tốt cho các em và muốn các em trưởng thành. Cuối cùng, sơ cũng nói đôi lời cám ơn quý phụ huynh đã tin tưởng gửi con đến cho các sơ.

Sau đó, tất cả mọi người cùng chung chia niềm vui trong bữa tiệc huynh đệ nhẹ để tạo tình thân giữa nhau.
Thánh lễ khép lại nhưng mở ra cho tất cả mọi người những kinh nghiệm mới và niềm vui đầy tràn của tình gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Chân phước Laura ban cho các em nhiều niềm vui và giúp các em sống tròn đầy một đời người – một sứ mệnh.