Về trước nhan Mẹ dâng lời tạ ơn - Hành hương Mẹ Tà Pao
Anna Kim Giàu - Định Hướng FMA Xuân Hoà
“Về trước nhan Mẹ, dâng lời tạ ơn, lời hát bay cao, trước toà Mẹ yêu, Mẹ là Đấng Mẫu sư, Mẹ cùng Cha Bosco phù trì hồn thơ bao niên thiếu. Nguyện hiến dâng Mẹ tuổi xuân đời con, vừa chớm đơm bông những nụ hồng non…”
Tích tắc đồng hồ đã vang lên, vào lúc 1h00 sáng ngày 03/06, chúng tôi - những chị em Định Hướng và Tiền Đệ tử Xuân Hoà, cùng với Sr. Teresa Phụ trách và hai Sơ Hộ trực bắt đầu khởi hành chuyến hành hương trong Năm Thánh Hy Vọng về bên Mẹ Tà Pao. Chuyến đi như một khoảng dừng nhẹ nhàng để nhìn lại và tạ ơn Mẹ về hành trình đã qua. Đồng thời dâng lên Mẹ ơn gọi của từng người chúng tôi.
|
|
|
Chúng tôi đến Tà Pao lúc 4h00 sáng. Từng bước chân trên con dốc dẫn lên núi Mẹ trong đêm tối như đưa chúng tôi đi sâu hơn vào chính nội tâm mình. Đứng trước tượng đài Mẹ Tà Pao – giữa núi rừng thinh lặng và bao la – chúng tôi cùng nhau chiêm ngắm Mẹ, dâng lên Mẹ những lời kinh, nguyện ngắm và những lời nguyện cầu của từng người chúng tôi. Chúng tôi dâng lên Mẹ tất cả những gì đã trải qua trong suốt năm học – những khó khăn, thử thách, niềm vui và ơn gọi chớm nở nơi tâm hồn của từng người. Đứng trước tượng Mẹ hiền từ, chúng tôi như được an ủi, được nâng đỡ và mời gọi tiếp tục bước đi với lòng tin tưởng và trung thành.
“Lạy Mẹ yêu dấu!
Đoàn con tha thiết nguyện cầu.
Mẹ dìu bước đi lướt cơn ba đào qua bao nguy biến.
Lạy Mẹ yêu dấu! Đoàn con xin quyết theo Mẹ về bên Thiên Chúa, chung hưởng an vui trong cõi thiên thu mãi thôi…”

Lời bài hát vang lên khép lại buổi cầu nguyện của chúng tôi trước Mẹ nhưng lại mở ra cho chúng tôi một hành trình mới, hành trình của niềm cậy trông vào Thiên Chúa qua việc đặt bàn tay nơi Mẹ - Người Nữ của Hy Vọng - điều chúng tôi đã suy tư trong suốt Tháng Hoa vừa qua.
|
|
Sau những giây phút thiêng liêng bên Mẹ, chúng tôi được dừng chân nơi bãi biển LaGi xanh mát. Làn sóng vỗ nhẹ vào chân như nhắc chúng tôi về sự sống động, tự do trong ơn gọi, nhắc chúng tôi về hành trình cùng nhau: cùng nhau ca hát, vui đùa, cùng nhau vui chơi.
|
|
Chuyến đi tuy ngắn, nhưng chất chứa trong đó là biết bao tâm tình: tri ân, hồi tưởng và hy vọng. Chúng con xin hết lòng cảm ơn quý Sơ đã hy sinh, lo lắng và tạo điều kiện cho chúng con có những trải nghiệm quý báu, giúp đời sống tu trì được thêm phong phú và trọn vẹn hơn. Ước gì những kinh nghiệm này của chúng con sẽ góp phần làm cho hành trang đời sống của chúng con thêm đậm tình Chúa, thắm tình Mẹ và mặn nồng tình chị em.







