Có các sơ ở đây, chúng con mừng lắm!
Một trong những cách thực hiện hành hương cụ thể trong Năm Thánh Hy vọng là chia sẻ Niềm hy vọng. Ngày 18.10.2025, cùng chung tâm tình với Giáo Hội hoàn vũ trong Khánh Nhật truyền giáo, đặc biệt trong dịp Năm Thánh, các chị em cộng đoàn FMA Quỳnh Anh đã đến thăm viếng một số gia đình bà con giáo dân giáo xứ Thanh Xuân, giáo phận Vinh - một cơ hội để các chị em được chia Niềm hy vọng cho những người có hoàn cảnh đặc biệt hơn ở nơi đây.
Hành trang của các chị em thật đơn sơ, đó là những nụ cười, là những lời hỏi thăm, động viên, là niềm vui, là sự khích lệ và hơn hết là sự hiện diện với trọn tình thương mến. Các chị em đến gia đình nào cũng được chào đón bằng nụ cười chân thành và trân trọng. Cho dẫu cuộc sống của họ không ít những trắc trở và bấp bênh.

Những tưởng đến viếng thăm họ là trao ban, là cho đi, nhưng sau khi được lắng nghe những tâm sự, những lời thổ lộ có lúc đã bị kìm nén từ lâu, các chị em nhận ra rằng họ chính là người đã tiếp thêm niềm cảm hứng cho mình để sống niềm hy vọng cách sâu sắc hơn. Khó khăn còn đó, vất vả còn đó và có lúc người ta cũng chẳng dám nghĩ đến ngày mai sẽ như thế nào nhưng giây phút hiện tại họ vẫn nở nụ cười, vẫn rất lạc quan để đón nhận tất cả những gì cuộc sống gửi đến họ.
|
|
|
|
|
“Có các sơ ở đây, chúng con mừng lắm” – Đó là lời của một cụ ông khi các chị em đến thăm nhà. Lời nói này càng giúp các chị em xác tín hơn về sự hiện diện của mình và truyền giáo không gì khác hơn đó là sống tình yêu của sự hiện diện, ở đó, lắng nghe, thấu cảm và yêu thương. Đây cũng là lời thức tỉnh để các chị em liên tục hoán cải và canh tân về phẩm chất hiện diện của mình trong bất cứ nơi nào mình được gửi tới.
|
|
Trước khi chào tạm biệt các gia đình ra về, các chị em đã cùng với họ dâng lên Mẹ Maria – Nữ Vương Mân Côi những lời Kinh Kính Mừng, để nhờ sự chuyển cầu của Mẹ, Chúa tuôn ban ân sủng, tình yêu và niềm hy vọng cho các gia đình.

Bài viết:
Maria Nguyễn Hoa, FMA
Hình ảnh:
Agnes Ngọc Hương, FMA






