Đã đến lúc ...
Sr. Maria Ngần, FMA
Bắt đầu một năm, kết thúc
một chu kỳ... đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại chặng đường đã đi qua để tiến về
phía trước.
Theo dòng chảy thời gian,
dù không chờ đợi đôi khi vẫn có thể ập đến bên ta những cơn thủy triều nhẹ
nhàng hay dữ dội, dồn lên vai ta gánh nặng lo toan. Có những lúc ta chợt nhận
ra rằng hình như tuổi tác làm cho chúng ta tinh ranh hơn chứ không khôn ngoan
hơn; hoài nghi hơn chứ không tin tưởng hơn; thận trọng hơn chứ không hy vọng
hơn; hà tiện hơn chứ không tiết kiệm hơn…
Đây là thời điểm cần thiết
để chúng ta gặp lại chính mình ở vạch xuất phát, là cơ hội để trở lại thuở ban
xưa khi lần đầu tiên ta thử sức với cuộc đời, làm mọi việc như thể chúng ta
chưa từng làm trước đây, như thể chúng ta chưa bao giờ vấp ngã, hoặc như thể vấp
ngã là một phần của hiện hữu khiến chúng ta của bây giờ thực sự khiêm tốn hơn,
trí tuệ hơn, khôn ngoan hơn.
Ta nhìn lại chặng đường
đã qua ở vạch xuất phát, giống như những người hành hương bắt đầu cuộc hành
trình với sự chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ nhưng cũng đồng nghĩa với việc mang trên
vai mình gánh nặng.
Hãy nhìn với cái nhìn sâu
sắc và chiêm nghiệm.
Nhìn trong im lặng, nhìn
trong lắng nghe, nhìn bằng ánh mắt của trái tim.
Một cái nhìn mở ra cho ta
Mầu nhiệm, dẫn ta vào chiều sâu của con đường đã đi trong năm nay và đưa chúng
ta đến một chân trời rộng lớn. Trong ánh nhìn ấy ta khám phá ra rằng có một điều
gì đó mới mẻ đã bắt đầu xuất hiện dù là giữa đêm đen hay giữa những hoài nghi,
ngờ vực.
Đã
đến lúc trầm lặng và lắng nghe sự diện diện thẳm sâu.
Đã
đến lúc để cho Thiên Chúa bước vào ngôi nhà của ta.
Đã
đến lúc chú tâm đến Mầu nhiệm cư ngụ trong ta, nâng đỡ và tác thành nên ta.
Đã
đến lúc tiến gần hơn đến nội tâm của ta, tự mỉm cười chào đón chính mình và học
cách yêu thương bản thân.
Đã
đến lúc thức tỉnh và sống giây phút hiện tại: ở đây và bây giờ.
Đã
đến lúc làm cho cuộc sống của ta trở nên chất lượng hơn với những thực hành cụ
thể.
Đã
đến lúc nhận ra những điều thiết yếu mà ta thường không chú tâm.
Đã
đến lúc dừng lại và lắng nghe nhịp đập của cuộc sống, khám phá sự thành tín của
một Thiên Chúa thật gần.
Đã
đến lúc mở rộng tâm hồn để biết ngạc nhiên trước những điều đơn sơ, bình dị.
Thiên
Chúa làm cho chúng ta trở thành chứng nhân giữa dòng đời, những con người biết khám
phá ra sự tốt lành của Ngài ẩn trong sự khiêm tốn, bé nhỏ của thế gian; những
chứng nhân của niềm vui quan tâm đến cuộc đời; những khách lữ hành đang sống chứ
không chỉ đang tồn tại.