Thắp Sáng Hy Vọng – Ươm Mầm Tương Lai
Hơn 60 học sinh nghèo tại Ninh Thuận được trao học bổng khuyến học, lan tỏa tinh thần biết ơn và khát vọng vươn lên.
Chiều ngày 06/04/2025, tại cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù hộ Phan Rang, hơn 60 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn – trong đó có một số học sinh dân tộc Chăm và các học sinh nội trú – đã được nhận học bổng khuyến học. Buổi gặp gỡ diễn ra vào lúc 17g30 trong bầu không khí thân tình, ấm cúng và tràn đầy niềm tin yêu. Cùng hiện diện với các em có Sr. Anna Bích Uyên – Phụ trách cộng đoàn, quý Sơ và một số Phụ huynh học sinh. Những phần học bổng được gửi trao không chỉ là những hỗ trợ thiết thực cho việc học tập của các em, mà còn là sự khích lệ tinh thần, động viên các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và nỗ lực vươn lên giữa những khó khăn của cuộc sống.

|
|
Đến với buổi gặp gỡ, qua những lời chia sẻ, các em đã được Sr. Anna và quý Sơ giúp nhận ra cha mẹ chính là vị ân nhân đầu tiên và bên cạnh các em còn có rất nhiều tấm lòng vàng khác, cách riêng là gia đình Ông Louis K.Y Leung – Hong Kong, với lòng quảng đại đã sẵn sàng chia sẻ phần đóng góp của mình với các Sơ để hỗ trợ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nơi mái nhà của Mẹ Phù Hộ, các em còn nhận được hạt giống của lòng biết ơn qua một hoạt động tuy đơn giản nhưng mang giá trị giáo dục lớn lao. Mỗi em được mời gọi ghi lại những tâm tình biết ơn gửi đến những người đã từng nâng đỡ, dìu dắt mình trên hành trình cuộc sống. Lời mời gọi ấy đã được đón nhận cách chân thành. Trên những mảnh giấy nhỏ, còn lưu lại những nét chữ học trò đơn sơ, và những tâm tình biết ơn đầy xúc động gửi đến cha mẹ, ông bà, quý sơ, thầy cô và các mạnh thường quân – những người đã âm thầm trao tặng yêu thương, tiếp sức cho hành trình học tập của các em. Nhiều em chia sẻ rằng, chính nhờ sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người, các em mới có cơ hội được tiếp tục đến trường, được học tập và nuôi dưỡng những giấc mơ lớn. Một em học sinh đã viết trong tờ giấy cảm ơn: “Con biết ơn mẹ đã không ngại nắng mưa nuôi con ăn học, biết ơn các Sơ đã cho con một nơi ở và tình thương như gia đình.”
|
|
|
|
|
|
|
Buổi lễ trao học bổng như khơi lên chút tươi sáng giữa lòng vùng đất nắng gió Ninh Thuận – nơi vẫn còn đó nhiều gian khó, nhưng cũng là nơi những mầm non hy vọng đang từng ngày lớn lên nhờ sự tiếp sức của cộng đồng.
|
|
|
Kết thúc buổi gặp gỡ,
các em trở về với ánh mắt lấp lánh niềm tin, mang theo trong tim lời nhắn nhủ đầy
cảm hứng của Thánh Gioan Bosco: “Lòng biết ơn là ký ức của con tim.” Chính
những ký ức ấy – khi được nuôi dưỡng bằng yêu thương và hành động cụ thể – sẽ
trở thành động lực để các em tiếp tục tiến bước, nỗ lực chuyên chăm hôm nay để
hướng đến một ngày mai tươi sáng hơn cho bản thân, gia đình và xã hội.
FMA
Phan Rang











