“Thầy đây, đừng sợ…”
Đến hẹn lại lên, mỗi năm, 3 lưu xá Hòa Hưng, Hòa Bình và Nam Hòa đều có một cuộc gặp gỡ có sức chạm và biến đổi. Đó là 3 ngày tĩnh tâm năm cùng nhau. Năm nay, quý Sơ đồng hành 3 lưu xá đã chọn cho chúng em một địa điểm thật lý tưởng là Đan Viện Biển Đức Thiên Phước, Thủ Đức. Trong đợt tĩnh tâm này, cha Giuse Lê Quang Uy, dòng Chúa Cứu Thế chia sẻ cho chúng em về hành trình sống ơn gọi cách thiết thực ngay trong bối cảnh hiện tại và hướng đến một chọn lựa xa hơn và dứt khoát hơn trong tương lai.

Chúng em gồm có 60 sinh viên thuộc 3 lưu xá, trải qua 3 ngày tĩnh tâm - 27, 28, 29/06, thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để chúng em nhận ra những thách đố mà mỗi người trẻ đang đối diện. Khi đến với những ngày tĩnh tâm, mỗi chúng em đều mang theo những nỗi sợ khác nhau, chúng em muốn tìm gặp Chúa để có được sự bình an. Những bài chia sẻ của cha như những mắt xích giúp chúng em đi từ thái độ nội tâm đến hành động cách dứt khoát. Khởi đầu là bài “Đừng sợ”, “Bình An”… tuần tự những chia sẻ để dẫn chúng em tới nỗ lực sống như Mẹ Maria - luôn sẵn sàng để Chúa thực hiện những điều Ngài muốn trên cuộc đời Mẹ với lời “Fiat”, cùng bước vào cuộc sống với quyết tâm “Theo Chúa”. Cách thức chia sẻ của cha rất thực tế, sáng kiến và đầy những kinh nghiệm sâu sắc mà cha trải qua. Cha hướng dẫn chúng em từ tinh thần đến kỷ luật, giúp chúng em nhận ra người trẻ ngày nay đang dần mất đi điều đó, cần phải canh tân để duy trì lại. Kỷ luật là điều giúp chúng em dứt khoát và năng động hơn, đặc biệt là nghiêm túc trong việc chọn lựa lối sống của mình.

|
|
|
|
Mỗi ngày chúng em đều khởi đầu ngày với giờ thinh lặng bên Chúa Giê-su Thánh Thể, dâng ngày cho Chúa thánh hóa. Sau bài chia sẻ và suy niệm buổi sáng, chúng em tham dự Thánh lễ sốt sắng…tiếp tục với bài chia sẻ và suy niệm buổi chiều. Kết thúc một ngày với giờ chia sẻ chung, giây phút chúng em được lắng nghe nhau, được nghe những tâm tình rất đơn sơ, rất sâu. Những điều các bạn được Chúa tác động khi chia sẻ giúp chạm đến các tâm hồn khác. Ngoài những giờ chung, chúng em có thể gặp gỡ cha để được hướng dẫn, được lãnh Bí Tích Hòa Giải. Qua đó, không những chúng em được hòa giải với Chúa mà còn với nhau, hiểu và cảm thông cho những giới hạn của nhau.


Những ngày tĩnh tâm là cơ hội để chúng em xác tín lại cách thức mỗi ngày chúng em được gặp Chúa ngang qua rất nhiều trạng huống trong ngày, qua trung gian và tất cả mọi thực tại. Với những nén bạc Chúa ban cho cha, những kinh nghiệm đời sống ơn gọi, mục vụ của cha, cha đã dần giúp chúng em nhận ra giá trị thật trong đời sống Ki-tô hữu, nhận ra sự hiện diện sống động của Mẹ Maria trong cuộc đời mình. Chúng em được mời gọi can đảm để dám lội ngược dòng, dám đối diện với khó khăn với niềm tin “Thầy đây, đừng sợ”, dám thưa với Chúa “xin làm cho con những điều con muốn nhưng theo ý Chúa”, biết trân trọng những ân huệ chúng em đang được nhận và chuyển trao cho người khác những điều Chúa ban cho. Đó là cách thức sống lòng biết ơn cách tốt nhất.
Giây phút tạ ơn trong giờ Chầu Thánh Thể kết thúc kỳ tĩnh tâm, mỗi người viết lên biểu tượng trái tim những điều còn đọng lại, những quyết tâm của mình và dâng lên cho Chúa.

|
|
Chúng em xin cám ơn Cha giảng phòng, quý Sơ đồng hành đã giúp chúng em có được những ngày tĩnh tâm thật ý nghĩa. Để có được như thế, chắc chắn quý Sơ đã vất vả lo lắng, chuẩn bị tất cả sao cho chúng em có những ngày thanh thản, bình an bên Chúa. Chúng em cám ơn quý Cha, quý Thầy tại Đan viện, đã âm thầm hy sinh chuẩn bị các bữa ăn thật chất, vừa lượng và đẹp mắt. Quý Cha, quý Sơ, quý Thầy là mẫu gương cho chúng em về cách sống lời mời gọi phục vụ người khác với trái tim đầy yêu thương. Xin Chúa chúc lành cho mọi người. “Xin Chúa giúp chúng con từ nay biết sống tâm tình tạ ơn trong mọi giây phút của cuộc đời, để những ơn Chúa ban không trở nên vô hiệu, nhưng nảy nở hoa trái trong tâm hồn chúng con, hầu chúng con được đổi mới trong Ngài.”
|
|

Sinh
viên lưu xá Nam Hòa







