Để Ước mơ em bay xa...
Một ước
mơ
-
Lớn lên
con muốn làm gì?
- Thưa Sơ, con muốn làm cô giáo để dạy học cho các bạn nhỏ ạ! – Cô bé mỉm cười trả lời rạng rỡ với đôi mắt thật trong veo.

Một mùa hè
Mùa hè thường là mùa của nghỉ ngơi, mùa du lịch của các bạn nhỏ với gia đình sau một năm học tập miệt mài. Thế nhưng, đối với những bạn học sinh tại làng Thành Tín (Phan Rang, Ninh Thuận) thì ít bạn được may mắn này. Phần lớn, các bạn nhỏ tại đây không có nhiều điều kiện để thực hiện những điều đó. Mùa hè, các bạn thường ở nhà với ông bà hoặc theo ba mẹ vào các thành phố, nơi ba mẹ đang làm việc.

Với ước muốn giúp cho các em có khoảng thời gian tuổi thơ thật đẹp, thật hồn nhiên và tạo cho các em có được mùa hè ý nghĩa, được vui chơi, được học tập cùng với các bạn khác, Các Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ tại Tấn Tài - Phan Rang đã cùng với các ân nhân tạo cơ hội để các em có thể tham gia khóa học hè với các bạn khác tại Trung tâm giáo dục nghề Tấn Tài. Thời gian từ ngày 5/6 đến 19/6/2024

Có 42 em học sinh cấp 1 và cấp 2 thuộc làng Thành Tín được
xe đưa đón mỗi ngày để đến cộng đoàn FMA Phan Rang học hè. Hằng ngày, các em học
văn hóa cùng với các bạn khác, cùng hòa nhịp trong những trò chơi, dùng bữa
trưa chung với nhau thật dễ thương và thân thiện. Ngoài ra còn được cùng nhau
tham gia các hoạt động ngoại khóa, kỹ năng khác giúp các em có thêm cơ hội để
phát triển toàn diện hơn. Niềm vui luôn rạng rỡ trên khuôn mặt của từng em, dường
như không thấy một ngăn cách nào giữa các em. Một sự hòa nhịp đến ngỡ ngàng khi
chỉ ngày đầu tiên, các bạn đã có thêm nhiều bạn mới. Đúng như lời Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô đã nói với các bạn thiếu nhi trong ngày quốc tế trẻ em: “Khi tất
cả chúng ta ở bên nhau thì mọi sự sẽ khác! Hãy nghĩ đến bạn bè của các con và sẽ
tuyệt vời biết bao khi dành thời gian với họ: ở nhà, ở trường, ở giáo xứ, ở sân
chơi, ở mọi nơi. Cùng chơi đùa, ca hát, khám phá những điều mới mẻ, vui vẻ bên
nhau và không loại trừ một ai. Tình bạn rất đẹp và nó chỉ phát triển theo cách
này: trong sự chia sẻ và tha thứ, với sự kiên nhẫn, can đảm, sáng tạo và trí tưởng
tượng, không sợ hãi và không thành kiến.”

Khi được hỏi: Em cảm thấy thế nào khi được học tại đây. Cô bé Thuận Am (lớp 3) đã hớn
hở trả lời:“Con thấy rất vui vì được học và chơi với các bạn. Nếu không được
đi học, con chỉ ở nhà với ông bà thôi.” Khi bước vào môi trường này, các em
không chỉ được lãnh nhận nhưng các em còn học cách trao ban. Ngoài giờ học , giờ
vui chơi, các bạn nhỏ này còn được hướng đến các công việc mang lại thiện ích
chung cho người khác.
Với tất cả sự trân trọng, mỗi nhà giáo dục và cha mẹ nên tạo điều kiện thuận lợi để tất cả các trẻ em được sống tuổi thơ một cách tròn đầy hơn. Vì “tất cả các con là niềm vui của cha mẹ và gia đình các con, là niềm vui của gia đình nhân loại, và của Giáo hội, trong đó mỗi người giống như một mắt xích trong một sợi dây vĩ đại kéo dài từ quá khứ đến tương lai và bao trùm toàn bộ trái đất.” (Sứ điệp Đức Thánh Cha Phanxicô cho ngày thế giới trẻ em Lần thứ I)

Một tâm tình tri ân
Thậy ý nghĩa biết bao khi có cơ hội để phục vụ, yêu
thương và cống hiến cho những người trẻ, mang đến cho các tâm hồn ngây thơ
trong trắng điều kiện để được sống tuổi thơ cách đúng nghĩa và được chắp cánh
thêm cho niềm tin và hy vọng vào tương lai. Tri ân Thiên Chúa, Đấng luôn làm
cho những sáng kiến tình yêu được nảy sinh và thành toàn. Xin chân thành cảm ơn
Quý Ân nhân, các sinh viên, những người cộng tác bằng nhiều cách thức khác
nhau… đã trợ giúp cộng tác với quý sơ trong sứ vụ đầy ý nghĩa này. Cảm ơn cha mẹ
đã tin tưởng gởi gắm con cái cho các Sơ mặc dù ở một nơi xa lạ cha mẹ có người
chưa biết tới. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.
Sr. Anna Hồng FMA