img-detail
calendar 25/05/2024

Trường Phổ Cập Tam Hà tổng kết năm học 2023 – 2024

Vào lúc 7 giờ ngày 23/05/2024, Trường Phổ cập Tam Hà tổ chức lễ tổng kết năm học 2023 – 2024. Kết thúc một năm với mục tiêu giáo dục giúp các em đảm nhận vai trò của mình trong tinh thần trách nhiệm và vì lợi ích của người khác.

Tham dự ngày tổng kết về phía nhà dòng có sự hiện diện của Sr. Marta Hoàng Thúy – Phụ trách cộng đoàn Thánh Giuse, Sr. Maria Đỗ Thị Kiều Oanh – Phụ trách trường Phổ cập. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của cô Đoàn Thị Huệ Minh – Hiệu trưởng trường Tiểu học Thái Văn Lung, cô Nguyễn Thị Anh – Hiệu trưởng trường THCS Thái Văn Lung, thầy Trần Tử Quan – Phụ trách Phổ cập phường Tam Phú; đại diện quý khách mời có ông Trần Chí Nghĩa - Phó giám đốc trung tâm An sinh xã hội Tp. Thủ Đức, đại diện Caritas giáo xứ Tam Hà, các nhóm, Cựu học sinh, quý thầy cô và gần 700 em học sinh.


Buổi lễ tổng kết năm học đã diễn ra trong không khí trang trọng nhưng cũng không kém phần ấm áp, gợi nhớ những phấn đấu không ngừng của nhà trường qua phần tổng kết của Sr. Maria Hoàng Ngọc Yến – Quản lý trường. Nhìn lại một năm với biết bao tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa qua những vị ân nhân, sự hỗ trợ, nâng đỡ của Ban Giám hiệu trường Tiểu Học, THCS Thái Văn Lung.






Cũng tại buổi lễ, nhiều thành tích của thầy và trò trường Phổ cập đã được tuyên dương. Những giải thưởng ấy chính là sự nỗ lực, vượt qua những khó khăn, thách đố trong việc học tập và giảng dạy.


Sau tiết mục nhảy của cấp 1 cô Nguyễn Thị Anh – Hiệu trưởng trường THCS Thái Văn Lung diễn tả niềm vui, những lời chúc mừng vì những thành quả, những điều tốt đẹp quý sơ và các em đã gặt hái được trong năm qua.


Ngoài những phần thưởng dành cho những em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, giỏi dành cho cấp 2, học sinh vượt trội, học sinh tiêu biểu dành cho cấp 1, nhà trường còn trao phần thưởng cho những em tích cực đóng góp trong công ích cho nhà trường và 22 chiếc xe đạp dành cho những học sinh vượt khó đến trường.




Giây phút diễn tả lòng biết ơn của học sinh khối 9 với những nụ cười, những giọt nước mắt, đã tạo nên bầu khí xúc động nhất trong buổi lễ tổng kết. Hai em Mỹ Diệp và Thế Anh đại diện các bạn nói lên tâm tình tri ân: “Chúng em cảm thấy ngôi trường thân yêu này như là mái nhà ấm áp thứ hai của mình. Chúng em cảm ơn quý sơ đã luôn kiên nhẫn chỉ dạy chúng em từ những điều rất nhỏ giúp chúng em trau dồi tri thức và rèn luyện nhân cách. Chúng em cũng cám ơn quý thầy cô, dù mưa dù nắng quý thầy cô vẫn đến với chúng em qua những giờ học và cả những tiết học tăng cường để chúng em có thể theo kịp kiến thức”.


Là những anh chị trong trường, đôi điều các anh chị nhắn gửi đến các em: “…Các em hãy tận hưởng thời gian còn được quý sơ, quý thầy cô dạy dỗ, bảo ban để học tập và yêu thương nhau. Mong rằng các em sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của trường chúng ta đó là: Có ý chí có con đường. Hãy luôn học tập và không ngừng tiến lên”.

Giây phút cuối của tâm tình tri ân, nhà dòng trao tặng các em món quà kỷ niệm ghi dấu ấn ngày ra trường. Các em cũng kính tặng quý Sơ, quý thầy cô món quà nho nhỏ để lưu giữ lại ký ức những tháng năm thầy cô dắt dìu các em.


Đối với các em khối lớp 9, buổi lễ tổng kết khép lại hành trình 9 năm học tập với chứng chỉ tốt nghiệp THCS và mở ra cho các em một giai đoạn học tập mới. Ước mong những gì các em tích lũy được nơi đây sẽ là hành trang giúp các em tự tin, tự lập và tự đứng vững trên đôi chân của mình.


Nguyện xin Mẹ Maria Phù Hộ chúc lành cho tất cả những công việc chúng con đang thực hiện tất cả cho vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn.

Xem thêm hình

Bài viết: Sr. Teresa Avila Phương Khanh, FMA

Hình ảnh: Thanh Thủy, VIDES