Mừng lễ Mẹ Phù Hộ - Bổn mạng ba Lưu xá
Minh Khuê, Lưu xá Sinh viên Hòa Hưng
Ngày 24 tháng 5 hàng năm là ngày lễ mừng Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu, cũng là lễ mừng bổn mạng của ba nhà Lưu xá sinh viên do quý sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ đồng hành: Hòa Hưng, Nam Hòa và Hòa Bình. Thánh lễ Tạ ơn được cử hành tại nhà thờ Giáo xứ Hòa Hưng, với gần 300 sinh viên của ba lưu xá và sinh viên các lưu xá bạn, quý sơ, quý thầy, quý khách mời cùng các thành viên của cộng đoàn giáo xứ. Chủ tế Thánh lễ do cha Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng - Chánh xứ giáo xứ Hòa Hưng, cùng đồng tế có cha Phêrô Nguyễn Quốc Phong – cha Phó giáo xứ Hòa Hưng, Cha Giuse Phạm Bá Lãm, Cha Bartolomeo Phan Trần Thái - Dòng Salêdiêng Don Bosco, tất cả cùng nhau tham dự trong không khí trang nghiêm và sốt sắng để tôn vinh và tạ ơn Mẹ Maria vì sự che chở, phù trợ của Mẹ trên Hội dòng FMA, trên Tỉnh dòng FMA Việt Nam và ba nhà lưu xá. Mẹ hiện diện như một Bà giáo hướng dẫn thật năng động, yêu thương.

|
|
|
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Bartolome nhắc đến tình yêu và sự quy hướng về Chúa để Chúa can thiệp trong mọi biến cố của cuộc sống, như Mẹ Maria trong tiệc cưới tại Cana, đã tinh tế nhìn ra nhu cầu và hướng gia nhân đến với Chúa để “Ngài bảo gì, các con hãy làm theo” (Ga 2, 5), và trong sự vâng phục, phép lạ sẽ xảy ra, niềm vui được trọn vẹn. Mỗi người cũng hãy trao phó cho sự phù trợ của Mẹ, Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa để cuộc đời chúng ta được trọn vẹn niềm vui. Cha cũng chia sẻ một điều rất gần với người trẻ chúng con, đó là hai từ “say” và “yêu”, đôi khi người trẻ nhầm lẫn ý nghĩa của hai từ này để “cho đi” mà không có sự khôn ngoan và suy xét. Tuổi trẻ đầy năng động nhưng cũng rất mong manh, luôn cần có sự hướng dẫn và ơn Chúa trợ giúp.

Sau Thánh lễ, mọi người cùng nhau thưởng thức các tiết mục văn nghệ do các lưu xá đóng góp, đặc biệt quý sơ trong cộng đoàn cũng tặng sinh viên một bài hát về Mẹ Maria, cùng với đôi lời nhắn gửi của Sr. Maria Thiên Hằng– Phụ trách cộng đoàn Nam Hòa. Mỗi lưu xá cũng được nhận quà từ phía cộng đoàn mừng bổn mạng cho ba nhà sinh viên.

|
|
|
|
|
|

Mọi người bên
nhau trong bữa tiệc nhẹ đầy tình thân. Không khí buổi lễ mang lại những cung bậc cảm xúc khác nhau từ sâu
lắng đến niềm vui trọn vẹn, tất cả thật thân thương và tràn đầy niềm vui tình
gia đình. Xin biết ơn cha Thánh Gioan Bosco và Mẹ Mazzarello, nhờ ơn kêu gọi và
phù trợ của Mẹ Maria, các ngài đã khơi nguồn và thành lập Hội Dòng để đáp ứng
mong chờ của những người trẻ nữ, đặc biệt trong thời đương đại nhiều thách đố
hôm nay.

Biết
ơn quý sơ trong cộng đoàn, quý sơ đồng hành, quý cha, quý ân nhân rất nhiều, vì
đã luôn dành trọn tâm huyết và tình thương để hỗ trợ, động viên và nâng đỡ mỗi
sinh viên trong đời sống. Xin cảm ơn tất cả quý lưu xá bạn đã dành thời gian đến
chia sẻ và hiệp thông cầu nguyện cho ba lưu xá trong ngày mừng bổn mạng. Nguyện
xin Mẹ Maria tiếp tục là Bà giáo hướng dẫn chúng con trọn bước đường sống đẹp ý
Chúa, tròn giấc mơ mà Chúa đã yêu thương đặt để trên cuộc đời chúng con.









