Khóa sinh hoạt hè miền Bắc và miền Trung - đợt 2
Sr. Teresa Ngọc Anh, FMA
“Nếu cuộc sống là một chuyến tàu thì đối với chúng con khóa sinh hoạt hè do các Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ tổ chức là một trạm dừng chân đặc biệt cho mỗi người trẻ chúng con” Đó chính là tâm tình của em học sinh đã tham dự khóa sinh hoạt hè này.
***
Khóa sinh hoạt hè ở Miền Bắc và Miền Trung được tổ chức từ ngày 23/06/2025 đến 29/06/2025 tại điểm hiện diện Thanh Xuân thuộc Cộng đoàn Vinh với mục đích giúp các em sống năm thánh Hy vọng. Số lượng các em tham dự là 49 em ở độ tuổi từ lớp 9 đến lớp 11 thuộc các giáo xứ khác nhau của giáo phận Vinh, Hà tĩnh, Hà Nội.

Ngày đầu tiên đến với khóa sinh hoạt hè các em còn nhiều bỡ ngỡ vì lạ lẫm và mệt mỏi vì đường xá xa xôi. Buổi sáng các em thức dậy lúc 5h00, tham dự thánh lễ cách sốt sắng với những tư tưởng thiêng liêng đầu ngày được cha quê hương Phê-rô Hồ Sỹ Cẩn nhắn gửi là luôn sống thành thật, ngay thẳng, xứng đáng là con cái Chúa. Sau thánh lễ, các em đọc kinh sáng ngắn gọn và cùng nhau ra sân tập thể dục buổi sáng giúp co giãn gân cốt và có một ngày đầy năng lượng.
|
|

Tham gia khóa sinh hoạt hè, các em được học hỏi về Năm Thánh để sống Năm Thánh có ý nghĩa hơn; bên cạnh đó các em còn được học hỏi về nhân bản để nhận biết chính mình và làm chủ đời mình. Hơn nữa, các em còn được giới thiệu về hai vị thánh sáng lập dòng của các Sơ là thánh Gioan Bosco và thánh Maria Domenica Mazzarello, học biết về tinh thần của các vị thánh sáng lập dòng nhờ đó giúp các em sống thánh trong đời sống hàng ngày bằng sự vui tươi và khiêm nhường. Một trong những môn học khiến các em thích thú đó là môn khéo tay giúp các em biết làm móc khóa, thánh giá, vòng tay… nhờ đó các em được thỏa sức sáng tạo.

|
|
Ngoài những giờ học chính, các em còn có các giờ vui chơi các trò chơi vận động vào buổi chiều do quý Sơ tổ chức tạo sự năng động và gắn kết giữa các thành viên trong tổ với nhau. Các em đều tham gia hết mình giúp cho các buổi vui chơi đầy ắp niềm vui và tiếng cười. Buổi tối, sau giờ lần hạt, các em được quý Sơ Buona notte (chúc ngủ ngon) và đi nghỉ đêm lúc 21h30.
|
|


Một tuần các em ở đây cũng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Cha xứ Phaolô Trương Đình Viện. Cha mời các em sang giáo xứ tham dự lễ Sinh Nhật thánh Gioan Tẩy giả đồng thời cha cũng giới thiệu các em với cộng đoàn và xin cộng đoàn cầu nguyện cho các em. Cha cũng dành một ngày sang dâng thánh lễ tại cộng đoàn và chia sẻ Lời Chúa cho các em và đặc biệt cảm ơn các Sr đã tổ chức khóa sinh hoạt hè để con em của giáo xứ Thanh Xuân cũng được tham gia. Ngày lễ trọng kính thánh Phêrô và Phaolo quan thầy của cha, quý Sơ và các em cũng đặc biệt gửi lời chúc mừng và cầu nguyện đặc biệt cho cha.

Quý Sơ cũng đặc biệt quan tâm đến đời sống thiêng liêng của các em nên đã giúp các em hồi tâm và lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải cùng tổ chức buổi hành hương tới nhà thờ Thuận Nghĩa – địa điểm hành hương Năm Thánh để lãnh nhận ơn toàn xá. Buổi hành hương thật ý nghĩa khi quý Sơ và các em cùng nhau bước vào đền thờ Chúa với lời bài hát “Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta…”. Sau đó dưới sự hướng dẫn của quý Sơ, các em cầu nguyện thật sốt sắng với lời kinh đơn sơ và những lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa để cầu nguyện cho Giáo Hội, gia đình và cho chính các em. Sau khi hành hương, các em được quý Sơ đồng hành ra bãi biển gần đó để vui chơi và hưởng nếm những kỳ công mà Thiên Chúa đã tạo nên qua thiên nhiên hùng vĩ, nhờ đó các em cảm nhận được sự nhỏ bé của mình trước sự lớn lao, vĩ đại của Thiên Chúa.


Ngày cuối cùng các em được viết cảm nhận về một tuần sinh hoạt hè vừa qua. Các em đều cảm thấy thật hạnh phúc khi được dừng lại ở trạm dừng khóa sinh hoạt hè của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ giúp các em học hỏi được nhiều điều và tích lũy cho đời mình những hành trang cho cuộc sống sau này. Buổi tối văn nghệ cám ơn đã khép lại với những tiết mục nhảy, múa và kịch rất hấp dẫn do chính các em thể hiện, đặc biệt là tâm tình biết ơn dành cho Sr. Teresa Phụ trách cộng đoàn Vinh và quý Sơ đồng hành. Quý Sơ đã giúp các em cảm nhận đây như nhà của mình, cảm nhận được sự dịu dàng, quan tâm, hy sinh của quý Sơ dành cho các em, được ăn những món ăn hợp khẩu vị do quý Sơ chuẩn bị và mong ước sang năm lại được tiếp tục tham gia.







