Trường Mẫu giáo Thiên Ân - Lễ Tổng kết và lễ Tri ân - Trưởng thành năm học 2024 – 2025
Thầm lặng những "chuyến đò không tên"
Cô trăn trở với bao "người khách lạ"
Học trò cô mỗi người đi một ngả
Mỗi bàn tay xây đắp một công trình
Lúc 8h30 sáng ngày 30/05/2025 “chuyến đò” mang số hiệu NH2425 đã chính thức cập bến với lễ tổng kết năm học và lễ Tri ân – Trưởng thành cho các em học sinh lớp lá diễn ra vào lúc 19h00 cùng ngày.
Hiện diện trong buổi lễ tổng kết có Sr. Teresa Trần Thị Kim Uyên – Phụ trách Cộng đoàn Laura Vicũna, Sr. Anna Nguyễn Thị Thi – Chủ trường, Sr. Anna Nguyễn Thị Khuyên – Hiệu trưởng, anh Ngô Trọng Xuyên – Phó Chủ tịch UBND phường 14, Cô Hoàng Thị Bích Trâm, Cô Hoàng Thị Thanh Nhã – Giám đốc và Phó Giám đốc trung tâm năng khiếu Mầm xanh, thầy Cao Bá Đạt – Quản lý trung tâm Anh ngữ Ames, Đại diện hội phụ huynh, Ban giám hiệu, giáo viên, công nhân viên và đặc biệt là tất cả các bé trường Mẫu giáo Thiên Ân.
Mở đầu buổi lễ, Sr. Anna Nguyễn Thị Khuyên tuyên bố lý do cho ngày lễ tổng kết. Qua đó Sơ cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý phụ huynh vì đã tin tưởng, gửi gắm con em mình cho nhà trường trong năm học vừa qua, để đến nay đã đạt được rất nhiều kết quả tốt đẹp.

Tiếp đó, với sự hoạt náo năng động của 2 MC dễ thương, các em học sinh đã diễn tả niềm vui của mình qua bài đồng diễn “Nắng sân trường”.
|
|
“Do diện tích hội trường có giới hạn, nên nhà trường đã bố trí màn hình lớn dưới sân trường cho một số phụ huynh cùng tham dự. Nhưng không vì thế mà giảm đi niềm vui và hạnh phúc của ông bà cha mẹ khi nhìn thấy các con vui tươi, mạnh khỏe, lớn lên từng ngày”. Đó là những lời chia sẻ của chị Đỗ Thị Thu Hiền – Trưởng hội phụ huynh.

Đáp lại những lời chia sẻ đó Sr. Teresa đã gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị phụ huynh vì đã luôn đồng hành, cộng tác tích cực trong việc giáo dục con cái cùng với các Sơ và các cô. Hy vọng điều đó tiếp tục được lan tỏa và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong những năm học tiếp theo.

|
|
Chương trình được khai mạc với tiết mục “Em yêu trường em” của các bé lớp Lá 3. Phần được mong đợi nhất của buổi lễ đã đến, đó là phần xướng danh các bé đạt danh hiệu “Bé khỏe – Bé ngoan”, “Bé chăm ngoan”, “Bé khỏe”, các bé xuất sắc trong hai môn năng khiếu tiếng Anh và Aerobic. Xen kẽ với phần phát thưởng là các tiết mục văn nghệ sôi động, đầy màu sắc do các vũ công nhí biểu diễn.
|
|
|
|
Sau đó, không khí cả hội trường như được lắng lại, khi đại diện các bé khối lớp Lá nói lời cảm ơn gửi đến quý Sơ, quý cô. Các anh chị lớp Lá cũng đã không quên gửi những lời nhắn nhủ dễ thương đến các em lớp Mầm, Chồi. Các con hứa rằng sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi để đáp lại những yêu thương và chăm sóc của quý Sơ và quý cô và ba mẹ trong suốt những năm học vừa qua.
|
|
***
Nối tiếp bầu khí ấy là buổi lễ “Tri ân và trưởng thành” dành riêng cho các em học sinh khối Lá vào buổi tối. Sau phần giới thiệu đôi nét về nhà trường với 7 năm hình thành và phát triển. Đến nay đã có gần 400 em học sinh hoàn thành và được cấp giấy chứng nhận ra trường là phần chia sẻ của anh Nguyễn Thế Vũ – Đại diện phụ huynh khối Lá. Anh chia sẻ rằng: Được biết đến và được học tại ngôi trường Mẫu giáo Thiên Ân thân yêu là một trong những điều tuyệt vời nhất của các con. Anh ước mong rằng những tình yêu thương và kiến thức mà các con lãnh nhận được sẽ là một hành trang vững chắc để các con mở những cánh cửa tiếp theo. Anh cũng không quên gửi lời tri ân đến toàn thể nhà trường, chúc cho nhà trường sẽ luôn là ngôi nhà yêu thương – ngôi nhà thứ hai của các con.

Tiếp lời, Sr. Teresa đã chia sẻ những bí quyết giáo dục của nhà trường chính là dựa trên 3 yếu tố: Lý trí, tôn giáo và tình thướng mến, và đặc biệt nhà trường luôn sống và làm việc với câu nói của cha thánh Don Bosco rằng: “Giáo dục là việc của cõi lòng”
Tiếp theo, Sr. Anna Nguyễn Thị Khuyên - Hiệu trưởng nhà trường đã đọc quyết định công nhận ra trường và trao chứng chỉ hoàn thành chương trình Mầm non cho 111 em học sinh lớp Lá. Những nụ cười thật tươi, niềm hạnh phúc được lan tỏa khắp hội trường khi ba mẹ các em được cùng bước lên sân khấu để nhận giấy chứng nhận, hình tốt nghiệp, quà lưu niệm và ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa của các con.
|
|
Kế đến là nghi thức trao nến sáng từ nhà trường đến ba mẹ, với mong ước rằng những bước đường sắp tới không có các Sơ và các cô bên cạnh, các con vẫn sẽ luôn được ba mẹ đồng hành và dẫn dắt.
|
|
Những giọt nước mắt đã rơi khi các con gửi lời cảm ơn và tạm biệt đến quý Sơ và quý cô, cảm xúc như vỡ òa khi giai điệu bài hát “Tạm biệt trường Mầm non” vang lên. Những ánh mắt ngây thơ hồn nhiên ấy sẽ luôn là 1 mảnh ghép tuyệt vời trong trái tim của các cô.

Năm học 2024 – 2025 đã
khép lại với thật nhiều cảm xúc. Nguyện chúc cho mỗi người luôn bình an, vui
tươi. Chúc cho nhà trường luôn là điểm đến tuyệt vời và là nơi nuôi dưỡng ước
mơ của các em.
MG Thiên Ân













