Cộng đoàn Thánh Giuse mừng lễ ghi ơn
Lòng biết ơn là một nét đẹp trong khoa sự phạm giáo dục của Don Bosco. Nét đẹp này được diễn tả cách cụ thể qua cuộc sống hằng ngày và cao điểm là lễ ghi ơn được tổ chức hằng năm tại mỗi cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ. Lễ ghi ơn là dịp để các chị em sống lòng biết ơn Thiên Chúa, tri ân và cầu nguyện cho cha mẹ, thân nhân, các vị ân nhân, những người cộng tác và tất cả đối tượng tông đồ. Để chuẩn bị cho lễ ghi ơn, các chị em đã dành một tháng để nhìn lại và thân thưa lời tạ ơn vì biết bao phúc lành Thiên Chúa đã và đang tuôn đổ trên cộng đoàn qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria Phù Hộ.
|
|
Vào lúc 10 giờ ngày 18 tháng 5 tại cộng đoàn Thánh Giuse Tam Hà, hân hoan đón tiếp quý ông bà cố, cha mẹ, quý thân nhân, ân nhân, những người cộng tác, đại diện các nhóm đến tham dự lễ ghi ơn. Từ 5 giờ sáng, một vài phụ huynh ở xa đã hiện diện tại cộng đoàn. Bầu khí ngày lễ ngập tràn niềm vui vì sự đón tiếp ân cần và những nụ cười, những lời thăm hỏi.

Thánh lễ do cha Dominico Trần Quang Hiền SDB chủ tế. Qua trình thuật Tin mừng Thánh Luca thuật lại biến cố Đức Maria đi thăm bà Elisabet, cha mời gọi: “Quý ông bà cố cũng như tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây, chúng ta là những nhà giáo dục hay là những người cộng tác với quý sơ trong việc thực thi sứ mệnh. Chúng ta được mời gọi noi gương Mẹ Maria không sợ hãi nhưng sẵn sàng ra khỏi chính mình, quan tâm và trở nên người thân cận để chăm sóc người khác. Dù không trực tiếp đồng hành với người trẻ nhưng quý ông bà cố là những người cộng tác, là những người bên cạnh để nâng đỡ quý sơ, giúp quý sơ trở thành những chuyên viên chữa lành người trẻ trong thế giới hôm nay”.
|
|
|
|

Thánh lễ kết thúc, cộng đoàn diễn tả niềm vui chào đón mọi người qua hai tiết mục văn nghệ của các sơ và các em Thỉnh sinh. Sau đó Sr. Marta Hoàng Thị Thúy – Phụ trách cộng đoàn có đôi lời chia sẻ: “Hôm nay chúng con rất vui vì thấy được sự hiện diện của cha mẹ, những người thân của quý sơ, các em và đại diện các nhóm, những người hỗ trợ, cộng tác với chúng con trong sứ mệnh. Chúng ta là một gia đình. Chúng con rất hạnh phúc và an tâm vì biết rằng bên cạnh chúng con có gia đình, có những người hết lòng yêu thương, trợ giúp chúng con khi chúng con cần. Cám ơn Chúa và xin Chúa tiếp tục chúc lành cho mọi người.”
|
|


Sau đó cộng đoàn gửi tặng mỗi người hiện diện một trong các tượng như Thánh Giuse, Đức Mẹ La Vang hoặc Đức Mẹ Phù Hộ. Với lòng yêu mến và tin tưởng xin các Thánh tiếp tục gìn giữ và chuyển cầu cho những ý nguyện của từng gia đình cũng như của từng người.

|
|
Niềm vui của ngày lễ được tiếp tục kéo dài qua bữa cơm ấm áp của tình gia đình xen kẽ với những tiết mục văn nghệ tự phát.

Ngày lễ kết thúc, mọi người tiếp tục nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện và sẵn sàng trở nên cánh tay nối dài của Chúa qua đời sống yêu thương và phục vụ.
Bài viết:
Sr. Teresa Avila Phương Khanh, FMA
Hình ảnh:
Teresa Thanh Thủy, VIDES









