Chạm nắng hè - Chạm đến những ước mơ
Đã có
lần nào bạn đặt chân đến vùng đất Tây Bắc…!
Còn với
tôi, mùa hè năm nay (2026) là lần đầu tiên được đặt chân đến miền đất ấy, nơi
những dãy núi ôm lấy bầu trời xanh, nơi những con người chân chất đón chào nhau
bằng nụ cười mộc mạc và ấm áp.
Trong
thời gian hè của năm Tân Khấn Sinh, tôi được gửi đến Cộng đoàn Thác Bà – Lào
Cai để làm kinh nghiệm tông đồ hè. Với tâm hồn háo hức xen lẫn chút bỡ ngỡ của
một người lần đầu đến vùng đất mới, tôi lên đường mang theo biết bao mong chờ về
những điều sẽ gặp gỡ và học hỏi. Ở đây, tôi cùng các em học tập, vui chơi, sinh
hoạt và sẻ chia những câu chuyện thường ngày. Trong tiếng cười hồn nhiên của
các em, trong những giờ học đơn sơ và trong từng cuộc gặp gỡ, tôi cảm nhận được
tình yêu thương mà Thiên Chúa đang âm thầm gieo vào cuộc sống của chính tôi và
của mỗi người.

Đây
cũng là lần đầu tiên tôi cùng nhịp bước với hành trình chạm nắng hè và quả thực,
nắng ở đây thật “rực rỡ và chói chang” nhất là khoảng thời gian tháng 6. Ở đây,
tôi và các chị em được gọi với cái tên khá trịnh trọng “Dì…”, “nhà của các Dì…”.
Một lần đi ra đường tôi gặp một em học sinh, em lễ phép đến trước mặt và thưa
“Dì ạ”. Tôi mới chợt nhận ra và ngập ngừng “Uhm, chào con”. Chỉ đơn giản vậy
thôi mà chúng tôi đã trở thành bạn của nhau. Và mỗi lần đi ngang tôi đều được
nghe “Dì ạ”.

Bầu không
khí tại Cộng Đoàn Thác Bà – Lào Cai vào mỗi buổi sáng thật rộn ràng và “nóng” với
hành trình chạm nắng hè – chạm đến những ước mơ. Khi cánh cổng lớn mở ra để đón
các bạn nhỏ cũng là lúc ánh nắng của mùa hè Tây Bắc đổ tràn trên những con ngoằn
ngoèo. Ánh nắng chói chang, rực rỡ không làm chúng tôi lùi bước, mà ngược lại, nó
như đốt lên trong chúng tôi ngọn lửa của sự háo hức và nhiệt huyết để chạm được
nắng hè, chạm đến ước mơ của những đứa trẻ.

Với niềm
vui đơn sơ, các bạn nhỏ đã cùng nhau bước vào một hành trình mới: Vừa học vừa
chơi - Khám phá những kỹ năng mới; Rèn luyện thể chất, phát triển cả thể lực lẫn
tư duy. Làm quen thêm nhiều người bạn mới và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp!
Những gương mặt rụt rè ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho những nụ cười rạng rỡ
và sự tự tin. Những bài học đầu tiên đã được bắt đầu với sự hào hứng của các học
viên nhí.

|
|
Hành
trình đến với Tây Bắc không chỉ là một chuyến đi của đôi chân, mà còn là hành
trình của trái tim. Đứng giữa không gian bao la của núi rừng, giữa cái nắng hè
miền sơn cước, tôi học được cách lắng nghe, cách yêu thương và cách nhận ra sự
hiện diện dịu dàng của Thiên Chúa nơi những điều bình dị nhất. Bản thân tôi còn
nghiệm thấy đam mê cứu rỗi các linh hồn nơi mình chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế.
Tây Bắc mùa này không chỉ có nắng cháy mà còn có ý chí kiên cường của những trẻ
thơ muốn vươn lên tầm cao mới.

Hành
trình mùa hè rực rỡ đã chính thức bắt đầu và chúng tôi đã cùng nhau đi được 1/3
chặng đường! Chúc cho tất cả mọi người sẽ giữ vững tinh thần mạnh mẽ như cây rừng
ở Tây Bắc: học hết sức, chơi hết mình để có một mùa hè trọn vẹn, những kỷ niệm
đẹp, những dấu ấn khó quên trên hành trình của mỗi người.
Sr.
Teresa Thu Hà, FMA
#chamnanghe2026

