img-detail
calendar 10/07/2025

Chuyến tông đồ của nhóm Don Bosco Xuân Hòa 2025

Từ ngày 05 đến 06/07/2025, các bạn trẻ nhóm Don Bosco Xuân Hòa đã thực hiện chuyến Tông đồ tại Giáo xứ Minh Đức thuộc Giáo phận Phú Cường, cũng là nơi hành hương Đức Mẹ Thương Đau, hay còn gọi là Đức Mẹ cụt đầu. Tham dự chuyến tông đồ có 2 Sơ đồng hành, các bạn trẻ và một số ân thân nhân.




Ngày 05/07: Sau một buổi sáng di chuyển đến Giáo xứ, làm quen, ổn định nơi ở và nghỉ ngơi, chúng tôi cùng nhau chia 50 phần quà cho mỗi gia đình và gần 80 phần quà cho các em thiếu nhi. Buổi chiều là giây phút tĩnh tâm, với sự chia sẻ của cha xứ Phêrô Nguyễn Văn Dũng về cách cầu nguyện qua kinh Lạy Cha. Sau đó là khoảng thời gian để các bạn tự tĩnh lặng và nói chuyện với Chúa: không ồn ào, không náo nhiệt mà là khoảng riêng tư giữa con người và Thiên Chúa. Có những tâm tình không dám thổ lộ, có những suy nghĩ vu vơ của tuổi trẻ. Tất cả điều đó đã được thưa cùng Đấng Tối Cao. Sau đó là giây phút ngồi lại để chia sẻ cho nhau và tham dự Thánh lễ lúc 17h00. Sau thánh lễ chúng tôi quy tụ các em thiếu nhi và tổ chức vui chơi, phát quà cho các em. Vì các em ở xa nên ba mẹ cũng hiện diện ở đó để chở các em về nhà luôn sau giờ vui chơi.




Buổi tối, các bạn cùng nhau đốt lửa trại, với những bài cử điệu, những giây phút lắng đọng cuối ngày dưới sự hướng dẫn của cha Phó, và sau đó là những chia sẻ đơn sơ về những hoạt động vừa trải qua.


Ngày 06/07: Khởi đầu một ngày mới là việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật, nhiều bạn bất ngờ và không giấu khỏi niềm vui khi nhận ra sự trùng hợp ý nghĩa: chuyến đi tông đồ với bài Tin Mừng kể về việc Chúa sai 72 môn đệ lên đường truyền giáo. Sau Thánh lễ, các bạn ăn sáng và chuẩn bị khởi hành đi vào vùng sâu hơn của Giáo xứ, dưới sự dẫn đường của quý Cha. Cuộc sống của bà con nơi đây yên bình. Họ mở lòng và thân thiện như cách họ để cửa mở, những bờ tường trống cổng như không có khoảng cách.


Sau khi quy tụ để vui chơi, để trao gửi những món quà cho các em thiếu nhi và mọi người, chúng tôi cùng đi thăm những gia đình xung quanh đó. Người chị ở tuổi 27 đã mời Sơ và những bạn trẻ vào nhà, tưởng như mời những đứa em trong gia đình, “Ăn nhé, ăn bánh canh không, sáng chị dậy sớm nấu cả một nồi to bánh canh đợi mọi người đến”. Khi ghé vào nhà của anh chị khác, lời chào hỏi đầu tiên mà anh chị chia sẻ với chúng tôi lại không phải là giới thiệu về bản thân anh chị, mà là về bức tượng gia đình Thánh Gia: “Đây là khi trước Cha để lại cho, quý đấy”, hay “lịch Công giáo này là đúng của năm nay luôn”... 


Thật vậy, các ngôi nhà chúng tôi ghé thăm đều khá nhỏ bé, chật chội để chen chúc, nào quần, nào áo, nào đồ lao động và sinh hoạt, nhưng họ lại dành những góc nhà trống và nền tường sạch sẽ để treo ảnh tượng, treo Thánh Giá, ảnh lòng thương xót Chúa. 





Giờ phút tạm biệt bà con và các em nơi đây, một người tươi cười tạm biệt và nói: “Không sao, không sao, con đi nhé, đi nhé” như thể họ vẫn tích cực với cuộc sống vô cùng. Chúng tôi cũng không khỏi bất ngờ bởi một lần nữa, các ông bà, cô chú, anh chị em nắm tay bịn rịn mà nói: Xin Chúa ban bình an cho con nhé.

Mỗi năm nhóm chúng tôi đều có một chuyến đi tông đồ, nhưng không năm nào giống nhau cả. Mỗi năm lại gặp những con người mới, những kinh nghiệm mới, những cảm nhận mới, và chính bản thân tôi cũng mới mẻ, vì trong tâm hồn tôi cảm thấy như thế. Chuyến đi này đã để lại trong tâm hồn chúng tôi thêm một ký ức tuổi trẻ sống đời chứng nhân. Những quãng đường đi qua, những con người đã gặp mãi là những hành trình đẹp đẽ, đáng trân quý mà nhóm Don Bosco chúng tôi có được.


Bài viết: Têrêsa Ý Trâm; Giuse Minh Hiếu

Hình ảnh: Phêrô Tấn Thắng; Giuse Hiếu Nghĩa