Viết cho em ngày lãnh nhận Hồng ân Tiên khấn
Sr. Maria Lữ Thị Thúy Nga, FMA
(Mến tặng nhóm Tiên khấn 2025)
Viết
cho Em,
Ngày
Em tuyên khấn lần đầu – 04/08/2025
Hôm
nay, Em chính thức trở thành nữ tu
và được
gọi với danh hiệu mới:
là FMA – Con của Đức Maria Phù Hộ.
Giáo hội
vui mừng, Hội dòng hân hoan
Bao lời
mừng chúc, bao tâm tình yêu thương
gởi
trao Em trong ngày thánh hiến này.
Hôm
nay, em thật đẹp
khi
khoác lên mình chiếc áo dòng trắng tinh,
màu
thanh thoát của tâm hồn trong sạch,
màu
tinh khôi của ân sủng ngập tràn,
màu của
Giao Ước lần đầu tiên ký kết.
Hôm
nay, trước toàn thể cộng đoàn
Em can
đảm tiến lên hiến dâng đời mình
cho Đức
Ki-tô – Đấng đã chọn, đã gọi
đã yêu
Em từ thuở đời đời;
Để từ
nay,
nguyện
ước đời Em xin được theo Ngài mãi,
sống
thanh khiết, khó nghèo và vâng phục.
Sống đời
thanh khiết,
Em tiến
dâng khối tình trinh nguyên
với trọn vẹn con tim không chia sẻ,
để yêu Thiên Chúa và mến thương mọi người
với
cõi lòng thanh thoát, tự do,
Em được
nên sự trong suốt của tình yêu Thiên Chúa
và phản
ánh lòng từ mẫu mến thương
của Đức Maria, Mẹ và cũng là Bà Giáo. (x. HL FMA 14)
Sống đời nghèo khó,
Em vui bước theo Đức Ki-tô
và tháp nhập đời mình
vào mầu nhiệm tự hủy của Con Thiên Chúa.
Một lòng Em nguyện noi gương Mẹ,
người nữ tì khiêm hạ,
đã hiến dâng tất cả cho Thiên Chúa của mình
để
trong niềm tin yêu con thảo
Em trở
nên quà tặng vô điều kiện
cho giới
trẻ nghèo và bị bỏ rơi
và còn
là lời công bố cho thế giới
Thiên
Chúa chính là gia nghiệp cuộc đời Em. (x. HL FMA 18)
Sống đời
vâng phục
Em nguyện
hiến dâng ý chí
và mọi
ước vọng đời sống mình,
như của
lễ đẹp lòng Thiên Chúa. (x. HL FMA 29)
Từ
nay, Em sống cho thánh ý nhiệm mầu
và để
Thiên Chúa tự do sử dụng
cuộc đời
Em như khí cụ yêu thương.
Hôm
nay,
Em chính
thức mang trên mình
Thánh
giá Đức Ki-tô,
dấu hiệu
Em thuộc về Ngài,
là bạn
trăm năm của Ngài rồi đó!
Mang
trên mình Thánh giá Đức Ki-tô
Em
nguyện mãi là Hiền Thê trung tín
sẽ theo
bước Ngài vạn nẻo đường đời
để phục
vụ và hiến dâng mạng sống
cho bao
trẻ nghèo còn đang bị bỏ rơi.
Với đôi
tay bé nhỏ,
Em đón
lấy Hiến Luật của Hội dòng
là con
đường nên thánh dành cho Em.
Từ
nay, mỗi ngày trong Thánh Thần hướng dẫn
Em học
biết nắn đúc đời mình
theo kế
hoạch đời sống trong Luật Thánh,
để
cùng các chị em qua muôn ngàn thế hệ
Em đón
lấy đoàn sủng Salêdiêng
chính Don
Bosco và Mẹ Thánh Mazzarello
đã từng
sống, từng bước đi trên con đường dâng hiến.
Nguyện chúc Em
mãi trung thành và hạnh phúc
với niềm xác tín mà Em đã chọn
làm châm ngôn đời thánh hiến của mình:
“Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở” (Gr 3, 31)
Em thân mến!
Hãy ở lại trong tình yêu, để cảm nếm tình yêu
để sống tình yêu và dâng hiến với trọn trái tim yêu
Hôm nay và mãi mãi
mọi ngày đời dâng hiến của Em.
Chúc mừng nhóm 13 với Hồng Ân Tiên Khấn
Con số 13, nhắc nhớ ngày kính nhớ
Đấng đồng sáng lập Dòng,
người Mẹ tiên khởi Mazzarello rất đáng kính yêu
Số 13 còn nhắc nhớ mọi người
13 vị làm đổi thay thế giới!
Ước mong nhóm khấn 13 của hôm nay
cũng sẽ làm nên sự tươi mới trẻ trung
Cho Tỉnh dòng, Hội dòng và thế giới
bằng sự hiện diện ngập tràn mến thương.