Chương trình trao Học bổng Khuyến học đợt I, năm học 2026 – 2027
Vào lúc 16g00 ngày 11/10/2026, tại Cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ tại Phan Rang đã diễn ra buổi trao Học bổng Khuyến học đợt I, nhằm nâng đỡ và trợ giúp các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó trên con đường học tập.
Học bổng đợt này được trao cho 60 em từ bậc tiểu học đến đại học, không phân biệt tôn giáo. Trong tâm tình tri ân sâu sắc, cộng đoàn đặc biệt ghi nhận tấm lòng của gia đình ông bà Louis Leung – những vị ân nhân đã bền bỉ đồng hành và trợ giúp các em suốt 3 năm qua. Tiếp nối, ước mong điều tốt đẹp cho thế hệ trẻ, năm nay quỹ học bổng giáo dục tiếp tục được duy trì nhờ sự quảng đại tài trợ từ hai vị ân nhân mới, cũng đến từ Hồng Kông: ông Ho Chiu Chun và bà So Sing Wan.
Mở đầu chương trình, Sr. Maria Hồng Thắm gửi lời chào mừng và giới thiệu các thành phần hiện diện. Tiếp nối bầu khí gia đình ấm cúng, Sr. Anna Bích Uyên – Phụ trách cộng đoàn – đã có những lời nhắn nhủ thân tình gửi đến các em và quý phụ huynh. Thấu hiểu bao nhọc nhằn của những người cha, người mẹ dưới cái nắng gay gắt của vùng đất Phan Rang, Sr. Anna mời gọi các em hướng về cha mẹ với trọn vẹn lòng tri ân trước những hy sinh thầm lặng ấy.

Trong tinh thần đoàn sủng giáo dục Salêdiêng dành cho người trẻ, các em được lắng nghe những câu chuyện vượt khó giàu nghị lực của bạn Nguyễn Đình Thông và anh Bùi Trung Hiếu – những tấm gương không đầu hàng nghịch cảnh để vươn lên trong học tập. Qua đó, Sr. Anna nhắn nhủ các em: hoàn cảnh khó khăn không thể ngăn bước một người có ý chí. Sơ mời gọi các em vun trồng lòng biết ơn Thiên Chúa, cha mẹ, thầy cô, quý sơ và quý ân nhân; đồng thời sống lòng biết ơn mỗi ngày cách cụ thể qua hai việc: kiên trì tự giác trong việc học – việc nhà, và mở lòng sẻ chia, giúp đỡ bạn bè chung quanh đúng như Lời Chúa mời gọi: "Cho thì có phúc hơn là nhận" (Cv 20,35)

Sau đó, đại diện các em học sinh đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý sơ và quý ân nhân. Đối với các em, mỗi phần học bổng được nhận hôm nay không chỉ giúp gia đình vơi bớt âu lo học phí, mà còn là nhịp cầu yêu thương, trao gửi niềm tin để các em vững bước đến trường.
|
|

|
|
|
|
Buổi trao học bổng khép lại trong niềm hân hoan và hy vọng. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria Phù Hộ tuôn đổ muôn ơn lành trên quý ân nhân, quý sơ và các gia đình, để những nghĩa cử bác ái hôm nay tiếp tục nâng bước các bạn trẻ lớn lên trong tri thức, nhân bản và đời sống đức tin.

Nt.
Agnes Lý Phương Dung, FMA





