img-detail
calendar 18/03/2025

Cùng bé chăm sóc môi trường

Maria Phương, ASP Đức Huy

Chúa nhật 16/3/2025 vừa qua, các em thiếu nhi khối Khai tâm – giáo xứ Đức Huy, được tham dự giờ giáo lý đặc biệt qua hành động chăm sóc môi trường, ngôi nhà chung của chúng ta.

“Chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong hy vọng” – lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxico trong sứ điệp mùa Chay 2025. Đức Thánh Cha gợi nhắc một trong những thái độ sống niềm hy vọng cách cụ thể, đó là chăm sóc ngôi nhà chung. Đáp lại lời mời gọi đó trong bầu khí Năm Thánh, vào lúc 7h15, gần một trăm em thiếu nhi Khai Tâm đã cùng với Sr. Anna Maria Hiền và các chị Đệ tử đã cử hành giờ cầu nguyện cho trái đất và cùng thực hiện những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường.

Trước giờ cầu nguyện, các em được lắng nghe những chia sẻ của Sr. Anna Maria về thực trạng của môi trường hiện nay để các em có thể hiểu hơn ý nghĩa giờ cầu nguyện và những hành động bảo vệ môi trường mà các em sẽ thực hiện.


Giờ cầu nguyện bắt đầu với tiếng hát và lời kinh Mân Côi đầy sốt mến, đơn sơ của các em. Các em cầu xin Chúa cho mọi người luôn biết nỗ lực chung tay bảo vệ trái đất bằng cách không xả rác, tiết kiệm điện nước, trồng cây xanh...


Trong tâm tình đó, các em cũng hướng về Roma để hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô đang được điều trị tại bệnh viện. Nguyện xin Chúa gìn giữ, nâng đỡ và ban bình an cho Đức Thánh Cha để ngài sớm hồi phục sức khỏe.  


Trong thông điệp Laudato si’, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ rằng: “Chăm sóc và bảo vệ thiên nhiên là nhiệm vụ của mỗi con người. Mỗi người chúng ta có thể và phải trở thành một “người bảo vệ ngôi nhà chung”, có khả năng ca ngợi Thiên Chúa về các tạo vật của Người, có khả năng chiêm ngưỡng và bảo vệ chúng”. Hưởng ứng lời nhắn nhủ đó, sau giờ cầu nguyện, Sr. Anna Maria cùng các chị Đệ tử đã hướng dẫn, hộ trực và cùng với các em thực hiện quyết tâm chăm sóc ngôi nhà chung bằng các hành động nhỏ như nhặt rác, tưới cây, chăm sóc, cùng khám phá và nhìn ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên xung quanh mình…  Ước mong sau giờ cử hành cầu nguyện và hoạt động trải nghiệm này, các em thiếu nhi thêm lòng yêu mến, biết chăm sóc và bảo vệ môi trường hơn bằng những việc làm nhỏ cụ thể mỗi ngày.







Kết thúc những hoạt động bổ ích và đầy ý nghĩa trên, trước khi ra về, các em còn được nạp năng lượng bằng những chiếc bánh “yêu thương” từ cha chánh xứ Giuse, với niềm vui tươi, phấn khởi. Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho tất cả các em.