img-detail
calendar 10/02/2026

Xuân Ghi Ơn - Cựu học sinh Mẫu giáo FMA Thư Vũ, Thái Bình

“Hãy cho tôi một đứa trẻ có lòng biết ơn, tôi sẽ làm cho nó trở thành một vị Thánh.” (Don Bosco)

 Cứ mỗi độ Xuân về, quý Sơ FMA Cộng thể Sinh Nhật Đức Mẹ Thư Vũ - Thái Bình lại tổ chức ngày XUÂN GHI ƠN cho các bạn cựu học sinh Mẫu giáo. Đây là dịp để các bạn diễn tả cõi lòng biết ơn quý Sơ và là cơ hội để gặp gỡ, trò chuyện với các bạn cũ, cùng các em mới.

 Đến hẹn lại lên, vào lúc 7h30, Chúa Nhật ngày 8/2/2026, các bạn cựu học sinh từ các giáo xứ thuộc miền Bồng Tiên - giáo phận Thái Bình đã hiện diện khá đông đủ tại cộng đoàn của quý Sơ FMA Thư Vũ.



Trước khi chương trình văn nghệ Xuân Ghi Ơn bắt đầu, Sr. Maria Nguyễn Thị Nghiệp, Phụ Trách cộng đoàn có đôi lời nhắn nhủ gửi đến các bạn. Quý Sơ tri ân Thiên Chúa vì sự hiện diện của các bạn đã và đang góp phần làm cho sứ mệnh giáo dục Saledieng tiếp tục sống và phát triển.


Sau đó là đề tài chia sẻ giáo dục của Sr. Maria Nguyễn Thị Đạt. Sơ mời gọi các bạn tập diễn tả nét lịch sự trong chào hỏi và cảm ơn khi được nhận quà, cách riêng trong những ngày Tết Nguyên Đán sắp tới.



 Các bạn rất hào hứng và phấn khởi tham gia vào phần Văn nghệ. Các em Mẫu giáo khối Chồi và Mầm diễn tả sự đơn sơ, vui tươi qua tiết mục của mình.



Góp vui trong chương trình, còn có sự hiện diện của các anh chị Cựu học sinh Mẫu giáo qua các tiết mục nhảy và kịch.



Sau cùng, mỗi bạn bạn nhận một phần ăn tại các gian hàng. Vì trời chuyển mưa ngay sau khi kết thúc văn nghệ, nên các bạn không thể tiếp tục tham gia các trò chơi.



Dù vậy, các bạn vẫn diễn tả niềm vui vì được gặp lại quý Sơ và mọi người, cùng nhau thưởng thức chương trình văn nghệ và những món ăn rất hợp khẩu vị.



Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria vì ngày Xuân Ghi Ơn đã kết thúc tốt đẹp và ý nghĩa. Cảm ơn sự hỗ trợ của quý phụ huynh, một số bạn giới trẻ tại giáo xứ Trại Gạo và giáo xứ Bồng Tiên đã góp phần đem niềm vui Xuân đến cho mọi người.

Sr. Maria Liên, FMA