Tạm biệt Sr. Teresina
Dì Teresina kính mến,
Từ một góc nhỏ của miền Tây, con gởi đến Dì lời CHÀO TẠM
BIỆT!
“Cuộc sống này vắn vỏi lắm và chúng ta lại sớm gặp nhau
trên Thiên Đàng thôi!”, Mẹ
Thánh Mazzarello của chúng ta đã nhắn nhủ như thế, phải không Dì?
Vâng, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Hôm nay chỉ là lời CHÀO
TẠM BIỆT – đưa chân Dì về với Quê Hương Vĩnh Cửu, nơi Dì hằng khao khát hướng về.
Con muốn gởi đến Dì lời TRI ÂN của người em đến sau và được
thừa hưởng bao điều quý giá của những Chị Cả đi trước – mà Dì là một trong số
Các Chị đó.
Cám ơn Dì vì một cuộc đời trung thành đến cùng với Thiên
Chúa, trong Hội Dòng hạnh phúc này, mà con cũng được thưởng nếm từng khoảnh khắc.
Cám ơn Dì vì sự năng động cháy bỏng của tuổi trẻ, sẵn
sàng liều mình cho những chọn lựa lớn lao của cuộc sống và thời cuộc; Sự chín
chắn của tuổi thành niên gánh vác các trách nhiệm trong Tỉnh dòng; Sự chín muồi
đầy nội lực của thời trung niên và sự tiêu hao trọn vẹn của tuổi cao niên nhiều
mong manh về tuổi tác và sức khỏe…
Con hầu như chẳng ở cùng cộng đoàn với Dì, nhưng cứ về
Nhà Tỉnh là gặp Dì ở đó, rất nhiều thời gian… Lúc nào Dì cũng nở nụ cười hiền
lành và phúc hậu, hỏi thăm con trước, quan tâm đến gia đình con và nhớ những gì
con chia sẻ... Khi con có thể đóng góp được chút nhỏ bé nào đó cho Tỉnh dòng,
thì không bao giờ thiếu một lời “Cám ơn con, Quỳnh Anh!” của Dì…
Những năm tháng của ngọn đèn gần cạn dầu, con nhận thấy
và cảm nghiệm trong Dì sức mạnh lớn lao của ân sủng Chúa. Bước đi của Dì đã thận
trọng hơn, hoạt động ít hơn, nhưng cầu nguyện thật nhiều. Sự hiện diện âm thầm
đầy Chúa ấy, sự lặng lẽ dâng hiến của Dì từng ngày vẫn mãi là gương sáng cho thế
hệ đàn em chúng con – mà không cần nói bằng lời hay chứng tỏ cho ai biết.
Những điều con thấy hay cảm nghiệm về Dì, thật nhỏ bé với
sự thật vốn có. Chúa thấy hết, thấu cảm hết bao nỗi niềm của người con yêu dấu…
Và giờ đây, Chúa dành cho Dì một chỗ bên cạnh Ngài, vào ngày áp lễ Mình Máu
Thánh Chúa – nơi mà Tiệc hỷ hoan muôn đời không chấm dứt. Nguyện cầu cho Dì được
nghỉ yên - bên Đấng là nguồn sự sống. Xin Dì tiếp tục nhớ đến Hội dòng, đến Tỉnh
dòng và mỗi người chúng con nhé!
TẠM BIỆT Dì - một lời chào với đầy lòng biết ơn và kính mến.
Con,
Teresa Quỳnh Anh, FMA