Mẹ của chúng ta
Teresa Phạm, FMA
Lúc 17g30 ngày
24/5/2024, Quý sơ thuộc cộng đoàn Mazzarello Tân Định long trọng cử hành lễ mừng
kính Đức Maria Phù Hộ các giáo hữu tại Giáo xứ Thánh Gia – Tổng Giáo phận Sài
Gòn. Thánh lễ do Cha Đaminh Nguyễn Khải Tú – Quản nhiệm Giáo xứ Thánh Gia cử
hành cùng với sự tham dự của quý vị ân nhân, thân nhân và bà con Giáo dân trong
giáo xứ.
| Trước giờ cử hành Thánh
lễ để chuẩn bị tâm tình cho công đoàn bước vào Thánh lễ sốt sắng, Sr. Teresa
Đoan Trang – Phụ trách cộng đoàn chia sẻ về “Lòng tôn kính Đức Maria dưới tước hiệu “Đức Mẹ Phù hộ các giáo hữu”. Đây chính là Bổn
mạng chính của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ và Gia đình Salêdiêng. Lòng sùng kính này
không chỉ riêng của Hội Dòng nhưng đã có từ rất lâu trong Giáo hội hoàn vũ và
tại Giáo hội Việt Nam. Đặc biệt, qua sự can thiệp của Đức Mẹ Phù Hộ, ngày 24
tháng 05 năm 1814, Đức giáo hoàng Piô thứ VII bị cầm tù nhiều năm đã được giải
thoát và trở về tòa thánh Roma. Chính vì thế, ngày 24 - 05 – 1816 để tạ ơn Đức Mẹ
vì sự can thiệp phù trợ của Mẹ trong Giáo hội, Đức Piô thứ VII chính thức thiết
lập lễ kính Đức Mẹ Phù hộ trong phụng vụ. Ở Việt Nam, tại La Vang và Trà Kiệu,
Đức Mẹ là “Đấng Phù trợ các tín hữu” vì Mẹ đã hiện ra, can thiệp, chở che cho
giáo dân khỏi cơn bách hại. Trong Kinh cầu Đức Bà, ‘Đức Bà Phù hộ các giáo hữu’ là một trong những danh hiệu được người
Kitô hữu kêu cầu. |
|
|
|

Cũng trong tâm tình đó, qua trình thuật Tin mừng của
Thánh Gioan khi nhìn về sự hiện diện của Mẹ tại tiệc cưới Cana, cha Đaminh chia
sẻ sự hiện diện của Mẹ Maria trong suốt dọc dài của lịch sử Giáo hội, đặc biệt
dưới tước hiệu Mẹ Phù Hộ. Mẹ luôn ở bên cạnh, chở che, hướng dẫn con cái của Mẹ.
Như lời của Cha Thánh Gioan Bosco dạy các con các con cái của ngài: các con hãy
luôn luôn bám chặt lấy tà áo Mẹ để Mẹ hướng dẫn, như con thuyền lênh đênh giữa
biển khơi hãy bám chặt đời mình vào Thánh Thể và Mẹ Maria. Mẹ Maria tham dự vào
mọi vui buồn của đời sống gia đình. Tại tiệc cưới Cana, đang khi đôi tân hôn bối
rối vì hết rượu; Mẹ Maria nhạy bén, tinh tế nhận ra sự băn khoăn, lúng túng của
chàng rể về việc hết rượu trong tiệc cưới của mình. Việc hết rượu sẽ trở thành
một đại họa của nhà tiệc. Nhưng Mẹ đã can thiệp kịp thời, đúng lúc khi Mẹ chủ động
nói với Chúa Giêsu: “Họ hết rượu rồi” (Ga 2, 3), rồi Mẹ còn dặn dò các gia
nhân: “Người bảo gì, các anh cứ
việc làm theo” (Ga 2, 5). Phép lạ đã xảy ra. Niềm vui của gia đình được tiếp tục
nhờ sự phù trợ và can thiệp của Mẹ Maria. Cha tiếp tục với lời mời gọi cộng
đoàn: Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta một thứ rượu ngon hảo hạng là sự sống.
Rượu đó cũng có thể hết bất cứ lúc nào, cuộc sống đôi khi cũng rơi vào sự nhạt
nhẽo và lo sợ. Hôm nay, Thiên Chúa nói với từng người chúng ta qua cha Thánh
Gioan Bosco, chúng ta hãy bám chặt vào Mẹ Maria và Thánh Thể, để cảm nghiệm được
sự che chở và phù trợ của Mẹ Maria.
|
|
|

Với tất cả những tâm tình được chia sẻ, cộng đoàn
Tham dự Thánh lễ trong sự trang nghiêm, sốt sắng và tràn ngập niềm vui của ngày
lễ. Trong phần kết lễ, cộng đoàn nhận phép lành trọng thể trong ngày lễ kính Đức
Maria Phù Hộ.
|
|
Sau đó, Sr. Teresa đại diện cộng đoàn cảm ơn Cha
xứ, quý vị ân nhân, thân nhân và bà con giáo dân đã đến hiệp dâng Thánh lễ cầu
nguyện cho Hội dòng và cộng đoàn.

Trước khi ra về, mỗi người nhận được quà của Mẹ
là một móc khóa có in hình Đức Mẹ Phù Hộ. Xin Mẹ đến và ở lại từng ngôi nhà nội
tâm cũng như gia đình của mỗi người. Xin Mẹ lấy tà áo chở che và phù trợ các
gia đình.

Nối tiếp tâm tình tri ân và yêu mến Mẹ, lúc 17g30
ngày 25/05/2024, quý sơ cùng các em Sinh viên Định hướng và bà con giáo dân
dâng hoa kính Mẹ trước Thánh lễ. Xin Mẹ chuyển những sắc hoa của chúng con
lên tới ngai toà Chúa và xin Chúa thanh luyện lòng trí chúng con, để trong mọi
sự chúng con luôn biết kết hợp cùng Chúa như Mẹ, vượt qua những thử thách với
niềm tin yêu phó thác vào Chúa là suối nguồn tình yêu.

|
|
|
|














