Chân phước Eusebia Palomino
Chân Phước Eusebia
Palomino
Tiến trình phong thánh:
12.04.1982
Đáng kính: 17.12.1996
Chân Phước : 25.04.2004
Một cô gái nhỏ tại
Salamanca
Eusebia Palomino Yenes
sinh ngày 15.12.1899 tại Cantalpino thuộc tỉnh Salamanca ở phía tây của Tây Ban
Nha. Gia đình của ông Augustine Palomino rất nghèo, nhưng ông là một con người
có đức tin mạnh mẽ. Có những thời gian trong năm, Eusebia và bố phải đi ăn xin
ở những làng lân cận, nhưng họ làm điều đó với niềm vui và với đức tin đơn
thành.
Học từ nơi người Bố
Trong những cuộc hành
trình dài, ông Augustine đã dạy cho đứa con gái nhỏ của mình về đức tin, và cô
bé rất thích học biết các mầu nhiệm về Thiên Chúa. Eusebia lao động, cầu nguyện
và được cả gia đình thương mến. Ngày được rước lễ lần đầu là một ngày mà cô đã
hết sức chú tâm sốt sắng. Chẳng bao lâu sau đó, cô đã được một gia đình khá giả
thuê giúp việc. Ngay từ tuổi mới lớn, cô đã không ngừng chú tâm làm cho mình
tăng trưởng và luôn coi việc làm bạn với Chúa Giê-su là điều hệ trọng nhất.
Phụ làm Bếp với các Sơ
Khi được gởi tới
Salamanca, đầu tiên cô đã trông coi các trẻ em, sau đó trở thành một người phụ
giúp tại lưu xá. Cô thực sự khao khát trở thành một nữ tu. Một ngày kia, trong
khi đang cuốc xới đất, cô nhặt được một ảnh đeo Đức Mẹ Phù Hộ. Ngay sau đó, một
người bạn kỳ bí đã đưa cô tới Nguyện Xá của các sơ. Các sơ đã mời cô ở lại với
họ để phụ giúp công việc.
Trở thành một Nữ Tu
Sa-lê-diêng
Mẹ Phó Bề Trên đã tới thăm
Salamanca và chấp thuận cho cô trở thành một thỉnh sinh. Eusebia đã vào nhà tập
tại Barcellona. Với lối sống khiêm tốn và nụ cười đôn hậu, chi đã giúp xây dựng
tình bạn với những người khác. Eusebia đã trở thành Nữ tu của Tu Hội Con Đức Mẹ
Phù Hộ vào năm 1924, rồi sau đó được gởi tới Valverde del Camino trong vai trò
một người làm bếp và giúp việc nhà. Chị đã bắt đầu thực thi việc phục vụ bình
thường một cách phi thường như Don Bosco từng mong muốn, tới mức độ Thiên Chúa
đã đổ dư tràn ân huệ của Ngài xuống trên chị.
Một Cuộc sống Tâm linh hấp
dẫn các thiếu nữ
Các cô thiếu nữ luôn muốn
đến bên cạnh chị do bị lôi cuốn bởi đời sống tâm linh của chị. Chi bắt đầu làm
việc tại Nguyện xá. Các chủng sinh, người lớn, các linh mục đã tới với chị để
xin những lời khuyên, để được khích lệ bởi tinh thần cầu nguyện của chị, để có
một đức tin xác tín hơn. Chị đã cổ võ và lan truyền lòng sùng kính các thương
tích thánh của Chúa, và điều được gọi là “Tôi tá Đức Maria” của thánh Lui M.
Grignon de Montfort. Người ta đã nói tới nhiều sự lạ lùng xảy ra trong cuộc
sống của chị.
Một Tiên Tri
Giống như Don Bosco, chị
đã nhận được từ Chúa ơn nói Tiên tri. Chị đã nói tiên tri về cuộc nội chiến Tây
Ban Nha, và đã hiến dâng bản thân làm lễ hy sinh cầu nguyện cho đất nước Tây
Ban Nha. Sau đó, chị bắt đầu cảm thấy không được khỏe. Sơ linh hướng Carmen
Moreno của chị, người cũng trở thành một vị tử đạo và chân phước, đã chăm sóc
cho chị, nhưng trong khi đó, chị đã báo trước về hoàn cảnh của sơ này. Eusebia
đã nói tiên tri về cuộc tử đạo của Moreno.
Những Thị Kiến và Cái Chết
Trước khi chết, chị đã có
một số các thị kiến và ngất trí. Chị đã về với Chúa vào ngày 10.02.1933. Đức
Thánh Cha Gioan Phao-lô II đã tuyên phong Chân phước cho chị vào ngày
25.04.2004. Thi hài của chị hiện đang được đặt tại Valverde.
Văn Chính, SDB chuyển ngữ