Quà tặng của Đức Mẹ
Sr. Maria Thúy Nga, FMA
Các bạn thân mến!
Khi được tặng quà hầu như ai cũng thích, từ trẻ thơ cho đến
người già. Qùa tặng luôn chuyển tải một thông điệp nào đó đến với người nhận. Mỗi
món quà đều có ý nghĩa riêng của nó, hoặc để bày tỏ sự quan tâm, tình thương mến,
sự trân trọng, lời cám ơn… Hay có khi để gợi nhắc một kỉ niệm, một dấu ấn khó phai
trong cuộc đời. Có lẽ chúng ta đã từng nhận rất nhiều món quà lớn nhỏ khác nhau
từ những người thân yêu, bạn bè…nhưng có bao giờ, bạn nghĩ rằng mình sẽ nhận được
một món quà từ một người rất đặc biệt là Mẹ Maria không? Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
nguyên tội, gợi nhắc cho chúng ta một món quà của Nữ Vương Thiên Đàng. Chúng ta
hãy cùng nhau ngược dòng lịch sử để khám phá quà tặng tuyệt vời của Mẹ Maria
dành cho từng người chúng ta.
Vào những năm 1830, cách chúng ta rất xa, tại Tu viện Nữ
Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn số 140 phố Du Bac, Paris. Đức Mẹ đã hiện đến với Thánh
nữ Catarina Labure hai lần. Lần thứ nhất vào đêm 18 rạng ngày 19 tháng 07. Lần
thứ hai vào ngày 27 tháng 11 cùng trong năm ấy. Trong lần hiện ra thứ hai, qua
Thánh nữ Catarina, Đức Mẹ đã gởi đến thế giới một món quà. Câu chuyện ấy được kể
lại như sau: [1]
Ngày 27/11/1830, trong giờ kinh chiều, chị Catarina đang
cầu nguyện thì nhìn thấy Mẹ Maria đứng trên một quả địa cầu, vẻ mặt của Mẹ xinh
đẹp không thể tả. Mẹ mặc chiếc áo choàng có sắc hồng của buổi bình minh. Đầu Mẹ
đội khăn voan trắng dài bao phủ tới chân. Hai tay Mẹ nâng lên một quả địa cầu
nhỏ. Đôi mắt Mẹ ngước lên trời, khuôn mặt tươi vui rạng rỡ khi Mẹ dâng quả địa
cầu trong tay cho Thiên Chúa. Từ đôi tay Mẹ tỏa ra những tia sáng rực rỡ lấp
lánh.
Khi ấy, Ðức Mẹ nhìn chị Catarina và nói: “Quả địa
cầu con thấy đây tượng trưng cho toàn thế giới, đặc biệt là nước Pháp và cách
riêng từng người. Các tia sáng chiếu xuống biểu trưng các ơn Mẹ sẽ đổ xuống
trên những ai xin Mẹ”. Rồi bỗng có một khuôn hình bầu dục sáng rực bao
quanh Mẹ, trên đó có dòng chữ bằng chữ vàng: “Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm
Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ!”
Phút chốc, hai cánh tay Mẹ duỗi thẳng xuống rồi Mẹ nói: “Con
hãy nói mọi người làm một ảnh vảy như mẫu này. Tất cả những người đeo Ảnh ở cổ
sau khi được làm phép sẽ nhận được ân sủng lớn lao. Ai đọc lời cầu nguyện cách
kính cẩn, sẽ được Mẹ Thiên Chúa đặc biệt bảo vệ. Mẹ sẽ ban muôn ơn cho những ai
có lòng tin cậy phó thác". Rồi chị Catarina thấy khuôn ảnh xoay lại, ở
mặt sau có chữ M và cây Thánh giá lồng vào nhau. Phía dưới có hình hai trái tim,
một trái tim bị quấn gai và trái tim kia bị luỡi gươm đâm thâu qua, ám chỉ Trái
Tim Chúa Giêsu và Trái Tim của Mẹ Maria.
Đức Mẹ còn dạy chị Catarina đến với cha Aladel, linh hướng
của chị và kể cho cha nghe về cuộc hiện ra này. Lúc đầu, cha Aladel không tin,
nhưng sau khi trình bày câu chuyện này với Đức Cha Quelen - Tổng Giám Mục
Paris, một người có lòng sùng kính và yêu mến Đức Mẹ, ngài thấy rằng mẫu Ảnh này
hoàn toàn phù hợp với học thuyết của Giáo Hội về vai trò của Đức Mẹ. Hai năm
sau với sự chấp thuận của Đức Tổng Giám Mục, mẫu ảnh được đúc ra và rất nhiều
điều kỳ diệu đã xảy đến ngang qua mẫu ảnh đúng như lời Đức Mẹ đã hứa. Rất nhiều
người được ơn chữa lành phần hồn cũng như phần xác nhờ đeo và cầu nguyện với lời
nguyện viết trên mẫu ảnh: ơn lành bệnh, ơn bầu chữa lúc nguy hiểm, ngặt nghèo,
ơn dứt bỏ tội lỗi và quay về con đường lương thiện…
Một trong số những phép lạ phải kể đến biến cố xảy ra vào
năm 1841 với một luật sư cũng là chủ ngân hàng giàu có người Do Thái tên là
Alphonse Ratisbone. Tuy giàu có và học thức nhưng ông lại rất ghét đạo Công
giáo. Lần nọ, một người bạn đã cho ông một mẫu ảnh Đức Mẹ, thách ông ta đeo và
đọc Kinh Hãy Nhớ. Sau khi thuyết phục khá lâu, Alphonse đồng ý đeo ảnh, đọc
kinh và điều lạ lùng đã xảy đến.
Khi Alphonse cùng người bạn đã tặng ông mẫu ảnh đi tới
nhà thờ Thánh Anrê delle Frate để sắp xếp tang lễ cho một người bạn thân. Alphonse
thấy Đức Maria như trong ảnh đang đeo hiện đến với ông. Alphonse được ơn hoán cải
ngay lập tức và đã xin được rửa tội để trở thành người Công giáo. Không những
thế, Alphonse còn quyết định đi tu và trở thành linh mục lấy tên là Alphonse
Marie. Sau này, cha Alphonse trở về Đất
Thánh, quê hương của mình và truyền giáo ở đó 30 năm. Cùng với người anh trai
là cha Theodore, cha đã đưa nhiều tâm hồn trở về với Chúa.
Trên đây là một trong số vô vàn những điều kỳ diệu đã xảy
ra ngang qua mẫu ảnh này, đến nỗi lúc đầu mọi người gọi đó là mẫu ảnh Đức Mẹ Vô
Nhiễm nhưng sau đổi thành mẫu ảnh phép lạ. Từ số lượng nhỏ ban đầu, 20.000 mẫu ảnh
được đúc ra phổ biến trên toàn nước Pháp và lan ra khắp thế giới. Năm 1876, lúc
chị Catarina qua đời đã có hơn một tỉ mẫu ảnh được phân phối.
Với biến cố trên, chúng ta cũng có thể xem ảnh phép lạ
này chính là quà tặng của Đức Mẹ dành cho mỗi người chúng ta và cho toàn
thế giới. Giá trị của quà tặng này vượt trội mọi quà tặng của trần gian bởi nó
đến từ Mẹ Thiên Chúa, Đấng là Nữ Vương Thiên Đàng với đặc ân Vô nhiễm nguyên tội.
Qua món quà này, Mẹ Maria muốn gởi đến chúng ta những thông điệp đầy yêu
thương:
Thứ nhất: Hãy đến
với Mẹ vì Mẹ là con đường ngắn nhất để đến với Thiên Chúa - "Ad
Jesum per Mariam"[2]
Thánh Augustino trong quyển tự thuật chương XI có viết rằng:
“Mẹ Maria là niềm hy vọng chúng ta đặt để nơi Thiên Chúa và là dấu chứng chắc
chắn của ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban xuống cho con người. Mẹ là con đường trổi
vượt, con đường tốt nhất để đến với Đức Ki-tô. Nói cách khác Mẹ là con đường
qua đó Chúa Thánh Thần dẫn chúng ta đến với Chúa Ki-tô”. Hãy đến với Mẹ vì
tất cả những ai đến với Mẹ đều được Mẹ dẫn dắt tìm gặp Thiên Chúa, Đấng giàu
lòng xót thương. Nhờ Ngài và trong Ngài, chúng ta được cứu độ và được thứ tha
khỏi muôn vàn tội lỗi vì “lòng thương xót của Thiên Chúa thì luôn lớn hơn bất
kỳ tội lỗi của chúng ta. Không có ai có thể đặt ra những giới hạn nào cho tình
yêu của Thiên Chúa, Đấng luôn sẵn sàng tha thứ”. (ĐTC Phanxico)
Thứ hai: Hãy đặt trọn niềm tin nơi Mẹ
Chúng ta hãy chạy đến và đặt trọn niềm tin nơi Mẹ như lời
Thánh Phanxico Salesio: “chúng ta hãy chạy đến với Đức Maria như những đứa
con bé nhỏ của Mẹ. Hãy phó thác chính mình vào cánh tay của Mẹ với một niềm tin
tưởng hoàn hảo” vì khi tin tưởng vào Mẹ chúng ta sẽ thấy phép lạ là gì, đó
chính là niềm xác tín mãnh liệt của Thánh Gioan Bosco cũng như Thánh nữ Maria
Mazzarello khi mời gọi chúng ta: “các con hãy có một lòng tin tưởng mãnh liệt
vào Đức Mẹ. Mẹ sẽ giúp các con trong mọi sự”.
Thứ ba: Hãy
đón Mẹ về nhà mình
Khi đến gặp trinh nữ Maria tại thôn làng Nadzaret nhỏ bé
khi xưa, sứ thần đã cất tiếng chào: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng,
Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1, 28). Bằng cách này, Mẹ Maria mang đến cho chúng
ta phúc lành của Thiên Chúa. Bất cứ nơi nào có Mẹ đều có Chúa Giêsu và muôn vàn
ân sủng[3]. Vì vậy, chúng ta hãy đón
Mẹ về nhà như thánh Gioan xưa kia (x. Ga 19, 27)
Các bạn thân mến!
Đến nay, hơn 190 năm quà tặng của Nữ Vương Thiên Đàng này
vẫn còn nguyên giá trị. Mỗi lần nhìn thấy mẫu ảnh này là mỗi lần gợi nhắc cho
chúng ta tình thương của Mẹ Maria dành cho con người. Vì yêu thương, Mẹ đã có
sáng kiến để ở gần với đoàn con của Mẹ và để mỗi người chúng ta dễ dàng đến với
Mẹ hơn. Không những thế, lời nguyện được chính Đức Mẹ truyền dạy ghi trên mẫu ảnh
được xem như một sự chuẩn bị cho tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội được Chân
Phước Giáo Hoàng Pio IX công bố vào ngày 8/12/1854.[4]
Lạy Đức Nữ Trinh có phúc hơn mọi nữ trinh. Lạy Mẹ có phúc
hơn mọi người mẹ, Mẹ đã yêu thương chúng con mặc dù chúng con lỗi phạm, xin Mẹ
đưa mắt nhìn chúng con với cái nhìn thương xót từ bi. Từ giữa lòng ánh sáng xin
Mẹ đoái thương những người đang mò mẫm khốn cùng trong đêm tối của lầm lạc và
nghi nan. Từ giữa lòng đức trinh khiết như thiên thần, xin đoái thương những
người đang đấu tranh, đang ngụp lặn hãi hùng trong vật chất mà họ đắm chìm. Từ
giữa lòng sự sống, xin đoái thương những ai đang tiến sâu vào bóng tối tử thần.
Lạy Mẹ, Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cho chúng con nói lên với một lòng trông cậy vững vàng của người con không bao giờ nghi nan tình yêu của Mẹ mình: xin cầu cho chúng con là kẻ kêu xin Mẹ. Amen.[5]
[1] https://vinhson.net/thanh-nu-catherine-laboure-ngay-le-28-11.html
[2]
Đức
Thánh Cha Phanxico - Tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 13/11/2024
[3]
Đức Thánh Cha Phanxico - Bài giảng lễ trọng kính Đức
Maria Mẹ Thiên Chúa 01/01/2021
[4] https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/duc-maria-vo-nhiem-nguyen-toi-dang-bao-chua-va-cau-bau-cho-cac-tin-huu-41059
[5] https://gdanhducmebanon.org/2023/05/21/thang-danh-rieng-kinh-duc-me-ban-on-ngay-22-thang-5-hay-ngam-nhin-anh-phep-la-tt-loi-kinh-do-chinh-duc-me-khac-ghi-tren-anh/