Sr. Celine Jacob là Cố vấn Kinh lý của Hội dòng
Nguồn: cgfmanet.org
Mỹ Trang, FMA chuyển ngữ
Cố vấn Kinh lý của Hội dòng FMA là Sr. Celine Jacob.
***
Rome (Ý). Sr. Celine Jacob là Cố vấn Kinh lý của Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ.
Sr. Celine Jacob sinh ngày 25/01/1963 tại bang Kerala, Ấn Độ, trong một gia đình có bầu khí của các giá trị nhân bản và Kitô giáo. Sau chương trình Dự bị Đại học, Sơ quyết định bước theo Chúa Giê-su cách gần gũi hơn và biết đến những người Con Đức Mẹ Phù Hộ qua việc đọc một quyển sách về Don Bosco. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với các Sơ Salêdiêng đã dẫn Sơ đi đến quyết định trở thành một trong số họ.
Sau khi hoàn thành việc đào luyện ban đầu, Sơ tuyên khấn lần đầu ngày 24/05/1985 tại Bangalore. Sau thời gian khấn tạm, Sơ đã hoàn thành việc học đại học và thực hiện các công việc tông đồ khác nhau. Sơ đã học về Linh đạo Salêdiêng tại Phân khoa Giáo Hoàng về Khoa học Giáo dục "Auxilium" ở Rôma năm 1996.
Sau khi trở về Tỉnh dòng Thánh Tâm- Bangalore (INK), Sơ được trao trách nhiệm Đào luyện, là Hộ trực các Đệ tử, Thỉnh Sinh và Tập sinh.
Sơ trách nhiệm sinh động các cộng đoàn khác nhau từ năm 1999 đến 2011. Sơ là Cố vấn Tỉnh từ năm 2005 đến 2011 và là Cố vấn đặc trách Mục vụ Giới trẻ. Sơ cũng giữ vai trò Thư ký Tỉnh từ năm 2005 đến 2008.
Sơ là Giáo tập ở Bangalore từ năm 2012 và sau đó Sơ được bổ nhiệm làm Giám tỉnh của Tỉnh dòng Thánh Tâm - Bangalore (INK) năm 2017. Là Giám tỉnh, Sơ tập trung vào đời sống nội tâm và phối hợp cho sự hiệp thông.
Sr. Celine có một đức tin mạnh mẽ nơi Thiên Chúa, điều này giúp Sơ tiến về phía trước với sự thanh thản. Tình yêu của Sơ dành cho Hội dòng được biểu lộ trong cách sống và làm chứng cho đoàn sủng Salêdiêng ở bất cứ nơi nào Sơ được gửi đến. Sơ đánh giá cao các giá trị đa văn hóa của Hội dòng.
Trong Tổng Tu Nghị XXIV, các đại biểu Tu nghị đã bầu Sơ làm Cố vấn Kinh lý. Trước câu hỏi của Mẹ rằng Sơ có chấp nhận không, Sơ đáp lại bằng lời của Mẹ Maria: “Hãy làm bất cứ điều gì Mẹ nói”, để Mẹ Maria sẽ đồng hành với Sơ trong sứ mệnh của một Cố vấn Kinh lý. Tin tưởng vào Thiên Chúa, vào Mẹ Maria và các chị em, Sơ tiến bước với niềm lạc quan và hy vọng lớn lao.