Chân Phước Philip Rinaldi
Đến với Don Bosco
Chân Phước Phi-líp Rinaldi sinh ngày 28.05.1856 tại Lu Monferrato
(Alessandria). Năm 22 tuổi, Ngài đã được Don Bosco mời gọi để trở thành người
Sa-lê-diêng.
Sau khi chịu chức linh mục, ngài được ủy thác trách vụ đào luyện
các tu sinh và tập sinh. Năm 1899, Cha Rua đã bổ nhiệm ngài làm Giám đốc của
cộng thể Sarria tại Tây Ban Nha, rồi sau đó trở thành bề trên của tỉnh dòng.
Trong vai trò này, Ngài đã góp phần lớn lao trong việc làm phát triển công cuộc
Sa-lê-diêng tại Tây Ban Nha.
Phó Bề Trên Cả
Khi được chọn làm Phó Bề Trên Cả của Tu Hội, Ngài đã bộc lộ rõ
tình cha và sự phong phú về sáng kiến. Ngài đã thiết lập những trung tâm đào
luyện để hỗ trợ về mặt tinh thần và xã hội cho những bạn trẻ công nhân nữ. Ngài
cũng hướng dẫn và hỗ trợ cho các nữ tu Sa-lê-diêng trong giai đoạn lịch sử nhậy
cảm đặc biệt của họ. Ngài đã khích lệ rất nhiều đối với các Cộng Tác viên, và
thành lập nhóm Cựu học sinh thế giới (cả Nam lẫn Nữ).
Bề Trên Cả
Khi làm việc với nhóm Tông Đồ Nhiệt Thành của Đức Mẹ Phù Hộ Các
Giáo Hữu, ngài đã nhìn ra khả thể thiết lập một dạng thức đời sống tận hiến mới
mẻ trong thế giới và đã làm cho nó trở thành hiện thực. Nhóm này sau này đã đổi
tên là “Hội Triều Chí Nguyện Don Bosco”. Ngài được bầu chọn làm Bề Trên Cả của
Tu Hội Sa-lê-diêng vào năm 1922. Cha Francesia đã nhận xét: “Cha Rinaldi có tất
cả mọi sự giống với Don Bosco, chỉ thiếu mỗi giọng nói của Don Bosco mà thôi”.
Bậc Thày Hướng Dẫn Đàng Thiêng Liêng
Ngài đã dùng tất cả mọi năng lực của mình để áp dụng tinh thần của
Don Bosco vào cuộc sống, nỗ lực là phát triển những bộ môn Sa-lê-diêng, và cũng
là bậc thày của đời sống thiêng liêng. Ngài đã làm việc để canh tân đời sống
thiêng liêng của các Sa-lê-diêng, giúp họ biết tin tưởng tuyệt đối vào Thiên
Chúa và phó thác vô hạn vào Đức Maria Phù Hộ. Ngài quan tâm rất nhiều đến việc
truyền giáo, gởi những Sa-lê-diêng trẻ học ngôn ngữ và văn hóa để việc rao
giảng tin mừng đạt được hiệu quả hơn.
Ngài qua đời vào ngày 05.12.1931. Thi thể của ngài hiện được tôn
kính tại hầm mộ của Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu. Ngài đã
được Đức Thánh Cha Gioan Phao-lô II phong chân phước vào ngày 29.04.1990.
Lễ mừng vào ngày 05.12 hằng năm.
***
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA
CÁC BÀ MẸ Ở LU MONFERRATO – CHÂN PHƯỚC PHILIP RINALDI.
Chân Phước Philip
Rinaldi sinh tại Lu Monferrato, nước Ý, ngày 28 tháng 5 năm 1856. Lu
Monferrato là một thị trấn nông thôn nhỏ ở miền Bắc nước Ý, cách Turin 90 km về
phía Đông, thị trấn chỉ có vài nghìn cư dân. Nơi đây không khác gì hơn là
một thị trấn Ý đẹp như tranh vẽ. Thị trấn nhỏ này sẽ vẫn chưa được biết đến nếu
vào năm 1881 một số bà mẹ công giáo không đưa ra quyết định gây “tiếng vang
lớn” khắp nơi trên thế giới.
Năm 1881, ở thị trấn Lu
Monferrato bé nhỏ, các bà mẹ trong thị trấn có những hành động kín đáo. Họ luôn
ấp ủ một điều khao khát sâu sắc trong lòng. Đó là họ mong muốn được nhìn thấy
một trong những người con của họ dâng hiến cho Chúa. Con trai thì được thụ
phong linh mục, còn con gái dấn thân phục vụ nhà Chúa. Với ước muốn thầm
kín bên trong, ban đầu họ đi riêng từng người đến nhà thờ để cầu nguyện với
Chúa và bày tỏ ước muốn của họ nuôi dưỡng. Chẳng bao lâu, ước muốn ấy đã truyền
từ trái tim đến lời nói. Sau đó, họ phát hiện ra rằng có rất nhiều bà mẹ cũng
có chung ý tưởng. Do đó, họ bắt đầu gặp nhau vào thứ Ba hàng tuần chầu Mình
Thánh Chúa để cầu nguyện cho ơn gọi, dưới sự hướng dẫn của cha xứ, cha
Alessandro Canora. Mỗi Chúa Nhật đầu tháng họ đều rước lễ với ý chỉ
này. Sau Thánh lễ, tất cả các bà mẹ cùng nhau cầu nguyện cho ơn gọi linh
mục.
Nhờ lời cầu nguyện đầy
tín thác của những người mẹ và sự ủng hộ nhiệt tình của những người cha, các
gia đình đã sống trong bầu không khí bình an, thanh thản và vui tươi thánh
thiện, giúp con cái của họ dễ dàng nhận ra ơn gọi của mình.
Có một bức ảnh độc nhất
vô nhị trong lịch sử Giáo hội Công giáo. Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9 năm
1946, một phần lớn trong số 323 linh mục, tu sĩ nam nữ có quê quán ở Lu
Monferrato đã quay trở về thị trấn của họ. Cuộc họp mặt này đã gây được tiếng
vang khắp thế giới.
Chúa nói: “kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít”
(Mt 22:14), chúng ta phải hiểu điều đó như thế này: nhiều người được gọi, nhưng
có ít người sẽ đáp lại. Không ai có thể nghĩ rằng Chúa lại quan tâm nhiều
đến lời cầu nguyện của những bà mẹ này.
Từ thị trấn nhỏ này, đã
xuất hiện 323 ơn gọi sống đời thánh hiến: 152 linh mục (và tu sĩ) và 171 tu sĩ
thuộc 41 dòng tu. Có những gia đình có tới ba hay bốn người đi tu. Nổi
tiếng nhất là gia đình Philip Rinaldi. Chúa đã chọn bảy người con trong
gia đình này đi theo Chúa. Trong đó, năm linh mục dòng Salêdiêng và hai nữ
tu dòng con Đức Mẹ Phù Hộ đã được gửi đi truyền giáo ở San Domingo. Người
nổi tiếng nhất trong năm anh em là Philip Rinaldi, là người kế vị thứ ba của
Don Bosco, được Đức Gioan Phaolô II phong chân phước vào ngày 29 tháng 4 năm
1990.
Lúc đó, có rất nhiều bạn
trẻ đã gia nhập Dòng Salêdiêng. Đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên
vì Don Bosco đã đến thị trấn Lu Monferrato bốn lần trong đời. Don Bosco đã
tham dự Thánh lễ đầu tiên của cha Philip Rinaldi, người con tinh thần của ngài
tại quê nhà. Philip nhớ lại đời sống đức tin của các gia đình ở thị trấn
Lu Monferrato: “Một đức tin khiến cho các bậc cha mẹ phải thốt lên: Chúa đã
tặng những người con cho chúng tôi và nếu Ngài gọi chúng thì chắc chắn chúng
tôi không thể nói không!”.
Luigi Borghina và Pietro
Rota sống sứ mệnh của Don Bosco một cách trung thành đến mức một người được gọi
là “Don Bosco của Brazil” và người kia gọi là “Don Bosco của
Valtellina”. Còn Đức Giám mục Evasio Colli, Tổng Giám phận Parma, cũng đến
từ thị trấn Lu Monferrato (Alessandria). Đức Gioan XXIII đã nói về ngài:
“Lẽ ra ngài phải là giáo hoàng chứ không phải tôi. Ngài có mọi phẩm chất để trở
thành một người cha tuyệt vời.”
Cứ 10 năm một lần, tất
cả các linh mục, tu sĩ nam nữ thuộc thị trấn Lu Monferrato từ khắp nơi trên thế
giới quy tụ về quê hương. Cha Mario Meda, linh mục chánh xứ Lu trong nhiều
năm, cho biết cuộc gặp gỡ này thực sự là một đại lễ, một lễ tạ ơn Thiên Chúa vì
đã làm những điều vĩ đại ở Lu Monferrato.
Lời cầu nguyện mà các bà
mẹ trong thị trấn Lu Monferrato đọc ngắn gọn, đơn giản và sâu sắc:
“Lạy Chúa, xin hãy chọn
một trong những người con trai của con trở thành linh mục! Con muốn mình
sống như một Kitô hữu tốt lành và con muốn hướng dẫn các con tới điều thiện lành để có được một
linh mục thánh thiện làm của lễ dâng lên Chúa. Amen.”