img-detail
calendar 07/09/2025

Sinh nhật Mẹ!

Khi chiêm ngắm sinh nhật Đức Maria, tôi liên tưởng ngày sinh của Mẹ như mở ra một con đường. Tất cả sự hiện hữu của Mẹ được đặt trong sự chúc lành của Thiên Chúa. Mẹ được dìm vào dòng chảy ân sủng mạnh mẽ của Thiên Chúa và cuộc sống của Mẹ luôn mang chở dòng chảy ân sủng đó đến cho mọi người.

Đức Maria được sinh ra từ một nơi ít người để ý (Nazareth thuộc vùng Galilê), trong một gia đình nghèo, có đời sống giản dị. Nói chung, gia thế Mẹ chẳng có chi đặc biệt theo ánh nhìn nhân loại. Thế nhưng, Mẹ lại là một “đấng” đặc biệt trong kế hoạch của Thiên Chúa. Chỉ có Đức Maria mới được gọi là “Đấng đầy ân phúc” và “có nhiều phúc lạ hơn hết mọi phụ nữ”, vì Mẹ luôn “có Chúa ở cùng” (Luca 1,28). Trong ý nghĩa này, tôi có thể hiểu ngày sinh của Đức Maria như mở ra một con đường mang Thiên Chúa đến với thế giới và ngược lại, con đường để thế giới đến với Thiên Chúa.

Như thế, ơn gọi của “Đấng đầy ân phúc” là trở thành con đường ân phúc cho tha nhân. Ngày sinh của Mẹ chính là khởi sự của kỷ nguyên ân phúc. Điều này được diễn tả rất rõ ràng trong Thánh Ca Tin Mừng kinh sáng của ngày lễ: “Lạy Trinh nữ, Đức Mẹ Chúa Trời, ngày sinh của Mẹ đem Tin Mừng cho cả trần gian, vì Đức Kitô Chúa chúng con là mặt trời soi đường ngay nẻo chính, đã từ cung lòng Mẹ sinh ra, Người là Đấng hủy bỏ lời chúc dữ, đem lại muôn phúc lành, Đấng tiêu diệt thần chết, và ban phúc trường sinh”.

Mẹ được bước vào con đường và kế hoạch của Thiên Chúa. Do vậy, cuộc sống của Mẹ là đường dẫn ân sủng đó đến cho mọi người. Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn và có một sứ mạng. Ngày Mẹ chào đời như mở lối cho ánh bình minh chiếu soi nhân loại.

Con đường ấy dĩ nhiên là được khởi sự từ Thiên Chúa, nhưng lại có sự hợp tác từ chính bàn tay của những con người. Từ gia đình, thánh Gioakim và thánh Anna, cặp vợ chồng son sẻ, đạo hạnh thuộc dòng dõi Đavit cũng không ngừng chiêm ngắm sự kỳ diệu của Thiên Chúa trên cuộc đời ông bà nơi người con bé nhỏ của mình.

Chính quyền năng Thiên Chúa đã phủ bóng và làm cho cuộc đời Mẹ thành con đường kết nối. Mẹ là trung gian của Giao ước mới, là nét đẹp của ơn thánh. Bằng tiếng xin vâng, Mẹ đã dâng trọn cuộc đời mình để cộng tác với công trình cứu độ của Thiên Chúa.

Cuộc đời Mẹ là con đường hy vọng cho những người con đang khao khát ơn cứu độ, khao khát sống một cuộc đời có ý nghĩa. Mẹ chính là đường dẫn tôi mỗi ngày theo sát Chúa Giê-su hơn. Chúng ta được sinh ra vì được Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn và thánh hiến. Nhìn ngắm cuộc đời Mẹ cũng là lời mời gọi để mỗi ngày tôi hiểu hơn bao ân phúc mà Thiên Chúa trao ban cho tôi qua Mẹ mỗi ngày; và biến cuộc sống của mình trở thành con đường ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa. Ước gì mỗi ngày tôi cũng được sinh ra trong ân phúc của Đức Maria, để đời sống trở thành một chuỗi ngày Mừng Vui trong Chúa.

Maria Nguyễn, FMA