Khai mạc 3 năm chuẩn bị kỷ niệm 150 năm chuyến xuất phát truyền giáo đầu tiên của Hội dòng.
Roma (Ý). Vào ngày 14 tháng 11 năm 2024, lúc 13:00 (giờ Rome, 19:00 giờ Việt Nam) có phát sóng trực tiếp từ nhà Mẹ Cả ở Roma về việc cử hành khai mạc chính thức giai đoạn ba năm chuẩn bị kỷ niệm 150 năm chuyến xuất phát truyền giáo lần thứ nhất của Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ.
Vào ngày 14 tháng 11 năm 1877, Sr. Angela Vallese (23 tuổi),
Sr. Giovanna Borgna (17 tuổi), Sr. Angela Cassulo (25 tuổi), Sr. Angela Denegri
(17 tuổi), Sr. Teresa Gedda (24 tuổi), Sr. Teresina Mazzarello (17 tuổi), cùng
với cha Giacomo Costamagna và nhóm Salêdiêng Don Bosco trong cuộc xuất phát
truyền giáo lần thứ ba, đã khai mở một giai đoạn mới trong đời sống của Hội
dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ non trẻ: sứ mệnh truyền giáo. Các chị em được đồng hành
bởi Mẹ Mazzarello, Mẹ Emilia Mosca và Mẹ Enrichetta Sorbone. Sau khi rước lễ và
nhận chúc lành từ Don Bosco, họ bắt đầu cuộc hành trình đến Uruguay trên một
con tàu.
Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 150 năm chuyến truyền giáo đầu
tiên, Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ sẽ trải qua ba năm được lấy cảm hứng từ câu
nói: “Bây giờ là lúc thắp lại ngọn lửa” (Thư Mẹ Mazzarello, số 27). Khẩu
hiệu đã được Mẹ Chiara Cazzuola trình bày trong thư luân lưu số 1038. Trong
thư, Mẹ nêu rõ mục tiêu:
“Hãy cử hành với tâm tình biết ơn lòng nhiệt thành truyền
giáo của Hội dòng để làm sống lại, trong thời đại ngày nay, động lực mang tính
tiên tri của đoàn sủng chúng ta như một món quà cho Giáo hội và nhân loại”.
Hành trình ba năm sẽ được chính thức khai mạc bởi Mẹ
Chiara Cazzuola - Bề trên Tổng quyền của Hội dòng. Đỉnh cao của việc cử hành sẽ
là một cử chỉ biểu trưng và những lời của Mẹ.
Trong buổi cử hành này, bài ca chủ đề chính thức cũng sẽ
được công bố, đồng thời trao giải cho những người chiến thắng trong cuộc thi thiết
kế logo và sáng tác bài ca chủ đề cho dịp kỉ niệm này.
Để sống ngày 14 tháng 11 trong sự hiệp thông, các cộng
đoàn được mời gọi đặc biệt chú ý đến việc cử hành Thánh Thể và, nếu có thể, sử
dụng phần riêng “Cầu cho việc truyền giáo cho các dân tộc” trong sách lễ. Vào
ngày này cũng tưởng nhớ các nhà truyền giáo đã qua đời, đặc biệt là những người
đầu tiên mang đoàn sủng Salêdiêng đến những quốc gia khác nhau trên thế giới.
Trong khi cử hành Kinh Chiều, chúng ta sẽ nhớ đến việc khởi
đầu sự hiện diện của các FMA ở nhiều quốc gia khác nhau (xem Phụ lục) và cầu
xin Chúa “sai thợ đến mùa gặt của Ngài” để chúng ta có thể tiếp tục ra đi và
loan báo niềm vui của Chúa Kitô phục sinh (thư luân lưu 1042).
Như đã nhắc trong thư luân lưu 1038, việc chuẩn bị sẽ tiếp
tục với các giai đoạn sau:
NĂM II 2025-2026: “Những Người Hành Hương của Hy Vọng”.
Trong Giáo hội, chúng ta sẽ trải nghiệm ân sủng của Năm Thánh và, với tư cách
là Hội dòng, chúng ta sẽ cử hành các cuộc kiểm thảo ba năm. Các FMA sẽ tham gia
các đề xướng sẽ diễn
ra nhân dịp kỷ niệm chuyến xuất phát truyền giáo đầu tiên của Dòng Salêdiêng
Don Bosco.
NĂM III 2026-2027: Năm sống sẽ được đánh dấu bằng việc cử
hành Tổng Tu nghị XXV. Ngày 14 tháng 11 năm 2027 sẽ kết thúc lễ kỷ niệm 150 năm
chuyến truyền giáo đầu tiên của các Con Đức Mẹ Phù Hộ với sự cam kết của một sự
sai đi mới.
Nội dung chương trình các sáng kiến cho dịp này nêu bật sức mạnh hiệp lực đang diễn ra giữa các Hiệp hội
và các Lãnh vực khác nhau, nhằm khuyến khích một hành trình đào sâu kéo dài đến
năm 2027. Thật vậy, Lãnh vực Truyền giáo, Đào luyện, Truyền Thông, phân khoa Auxilium, cùng Tổ chức
Lịch sử Salêdiêng, Viện Lịch sử Salêdiêng (ACSSA) đưa ra một loạt đề xuất để
sinh động và suy tư phù hợp với chủ đề.
Trong số này, vào ngày 10 tháng 10 năm 2024, số phát sóng
đầu tiên chương trình ngày thứ Năm Salêdiêng của năm, Sr. Grazia Loparco
đã trình bày “Sứ mệnh công giáo giữa thế kỷ 19 và thế kỷ 20 và sự đóng góp của ngưởi
nữ”.
Trên trang web của Hội dòng FMA, bằng cách nhấp vào logo
kỉ niệm 150 năm truyền giáo, có thể thấy một trang mới đã được tạo, để có thể
truy cập thêm thông tin và tài liệu liên quan đến các đề xướng trong giai đoạn ba năm chuẩn bị cho sự kiện.
Đây là lời mời gọi và ước muốn của Mẹ Bề trên Tổng quyền: “Chúng ta hãy phó thác mình cho Đức Maria, nhà truyền giáo đầu tiên của Tin mừng, với sự xác tín rằng Mẹ là Mẹ và là Bà Giáo, Đấng Phù Hộ đồng hành cùng các con cái của Mẹ vẫn đang hành hương hướng tới sự thánh thiện trọn vẹn. Với tâm hồn tràn đầy niềm hy vọng và lòng biết ơn, nhận thức được lời mời gọi “thắp lại ngọn lửa”, ước mong mọi người hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần, Đấng Hướng Dẫn chắc chắn của chúng ta trên con đường truyền giáo” (Thư luân lưu 1042).
Link to the live streaming
Chuyển ngữ: Sr. Maria Ánh Dung, FMA
Nguồn: cgfmanet.org