img-detail
calendar 16/04/2026

Khi ước mơ được chắp cánh

Chiều ngày 12/04/2026, tại Trung tâm nghề Tấn Tài (thuộc Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ), đã diễn ra buổi gặp gỡ và trao học bổng học kỳ II trong bầu khí ấm áp, thân tình và đầy ý nghĩa. Chương trình được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của quỹ học bổng do ông Louis K.Y. Leung (Hong Kong) tài trợ, dành cho các học sinh – sinh viên từ bậc Tiểu học đến Đại học có hoàn cảnh khó khăn.

Buổi gặp gỡ không chỉ là dịp trao tặng những phần học bổng, mà còn là nơi kết nối yêu thương, nơi những ước mơ được nâng đỡ và tiếp thêm sức mạnh để bay xa hơn.

Mở đầu chương trình, Sr. Maria Hồng Thắm đã tạo bầu khí bằng trò chơi “chuyền chanh bằng muỗng”. Trò chơi đơn sơ nhưng chứa đựng một thông điệp sâu sắc: Mỗi ước mơ giống như quả chanh mong manh được nâng niu qua từng bước đi của cuộc đời. Nếu thiếu tập trung và kiên trì, ta rất dễ đánh rơi chính ước mơ của mình. Đồng thời, Sơ cho các bạn trẻ xem một Video với lời nhắn nhủ: Hãy cùng nhau thực hiện điều tốt, cùng nhau vượt qua những khó khăn với sự bền tâm để ước mơ trở thành hiện thực.

Điểm nhấn sâu lắng và chạm đến trái tim người tham dự chính là những chia sẻ của Sr. Anna Đoàn Bích Uyên – Phụ trách cộng đoàn. Những lời nhắn nhủ của Sơ như một ngọn lửa sưởi ấm và soi sáng hành trình của các bạn trẻ: “Các con là những người trẻ được yêu thương. Khi trao những suất học bổng này, quý vị ân nhân không biết các con là ai, nhưng vẫn yêu thương và hy vọng các con trở thành những người tốt, tiếp tục viết nên ước mơ của mình. Mong rằng, một ngày nào đó khi các con trưởng thành, các con cũng sẽ trở thành những nhịp cầu nối, tiếp tục trao ban và giúp đỡ những người đang cần như các con hôm nay. Chúng con hãy vun trồng lòng nhân ái, lòng biết ơn đối với Chúa, với cha mẹ và tất cả những ai đã yêu thương đồng hành với chúng con trong đời sống”.


Thông điệp ấy đã đọng lại như một lời mời gọi tha thiết, gói gọn trong ba điều quý giá:

  •     Biết ơn: trân trọng tình thương mến và sự nâng đỡ mình đã nhận được.
  •     Đón nhận: mở lòng đón nhận cơ hội với tinh thần trách nhiệm, tin tưởng vào giá trị của bản thân.
  •    Trao ban: hãy trở thành người tiếp nối yêu thương cho người khác.

Những phần học bổng tuy không lớn về vật chất nhưng lại mang giá trị tinh thần rất ý nghĩa. Đó là sự quan tâm, là niềm tin, là động lực giúp các bạn học sinh – sinh viên vững bước hơn trên con đường học tập.




Buổi gặp gỡ khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người tham dự. Đó không chỉ là niềm vui khi nhận được sự hỗ trợ, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm sống tốt hơn, cố gắng hơn để xứng đáng với tình thương đã nhận.


Với lòng biết ơn sâu sắc, các Phụ huynh học sinh, các bạn học sinh – sinh viên xin tri ân quý Sơ và quý ân nhân – những người đã và đang âm thầm chắp cánh cho biết bao ước mơ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria Phù Hộ tuôn đổ muôn ơn lành, để hành trình yêu thương ấy luôn được tiếp nối và lan tỏa.

Nguyễn Hoàng Bảo Châu – Lớp 12