img-detail
calendar 15/10/2024

Mừng Khánh nhật Truyền giáo 2024

Với mục đích đốt nóng và cùng nhau lan tỏa ngọn lửa nhiệt tình loan báo Tin mừng, vào lúc 19.00 ngày 13/10/2024, 3 cộng đoàn FMA tại Tam Hà đã có buổi cử hành mừng Khánh nhật Truyền giáo. Trong buổi cử hành ngoài sự hiện diện của các Sơ, còn có anh chị em giáo dân xung quanh cộng đoàn, các anh chị Cộng tác viên, Cựu học viên… đặc biệt là các bạn trẻ cùng tham dự.  Sự hiện diện của các bạn trẻ làm cho bầu khí trở nên sống động, tươi vui và tràn đầy hy vọng.

Lúc xế chiều trời mưa như trút nước tưởng như không thể bắt đầu chương trình. Tuy nhiên, các Sơ ở Gò Vấp, Nam Hòa và cả nhóm trẻ Don Bosco ở mãi Xuân Hòa, Đồng Nai vẫn vượt đường xa, mưa gió đến nghe chia sẻ.




Chương trình khởi động với việc mọi người cùng làm quen, giao lưu và tham gia trả lời những câu đố về truyền giáo. Sự phấn khởi, tiếng cười vang nối kết tình thân và làm ấm nóng hội trường sau cơn mưa lạnh. Khách mời đặc biệt của chương trình là Cha Gioan Baotixita Trương Thành Công, cha sở họ đạo Rạch Vọp, giáo phận Cần Thơ. Cùng đi với cha còn có 3 anh chị cộng tác viên truyền giáo cũng là các Giáo lý viên đang trợ giúp giáo điểm. Cha Gioan Baotixita bày tỏ niềm vui được gặp lại các chị em cùng với một số cộng tác viên đã từng đến thăm giáo điểm của cha.


Sr. Maria Thúy Nga, Trưởng Ban Truyền giáo đại diện mọi người có đôi lời chào đón Cha Gioan Baotixita và các anh chị. Sơ cho biết lý do của buổi họp mặt nhằm làm cho tinh thần truyền giáo được hiện thực và sống động trong các cộng đoàn và nơi tất cả những ai đang cùng cộng tác với các Sơ trong sứ mạng giáo dục và truyền giáo. Không những thế, buổi gặp gỡ như cơ hội mời gọi mọi người cùng chung tay loan báo Tin mừng như định hướng của năm mục vụ 2025 đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam đề xuất.



Dựa trên chủ đề sứ điệp truyền giáo 2024 của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Hãy đi và mời mọi người đến dự tiệc” (x. Mt 22,9) bài chia sẻ của cha Gioan Baotixita đề cập đến 4 nội dung sau:

1.   HÃY ĐI - Tâm thái của người tông đồ truyền giáo

2.   HÃY MỜI - Các hoạt động truyền giáo

3.   MỌI NGƯỜI - Đối tượng truyền giáo

4.   DỰ TIỆC - Định hướng truyền giáo

Đầu tiên, cha khởi đi từ hình ảnh bữa tiệc nhằm nói đến định hướng truyền giáo theo tinh thần của sứ điệp truyền giáo năm nay là quy tụ mọi người vào bàn tiệc yêu thương của Nước Trời. Bác ái là công việc thể hiện nét đẹp lôi cuốn của bàn tiệc này. Tuy nhiên, cha giúp mọi người phân biệt bác ái xã hội và bác ái truyền giáo. Bác ái truyền giáo phải nhắm đến giúp mọi người thấy được lòng tốt của Cha trên trời. Cần tránh thứ bác ái xã hội với mục đích chiêu dụ tín đồ và hết sức lưu ý để không bị rơi vào trạng thái khi thực hiện những việc bác ái thì yên tâm là mình đã truyền giáo. Chính vì vậy, tại giáo điểm của Cha Gioan Baotixita có rất nhiều lương dân đến nhà thờ, theo học đạo nhưng cha không ngay tức khắc làm phép rửa cho họ, nhưng để họ được tự do cho đến khi đức tin chín muồi. 


Cha nói đến tầm quan trọng của việc xác định đối tượng truyền giáo. Đối tượng trực tiếp của việc truyền giáo chính là lương dân, còn những công việc chăm lo cho các Ki-tô hữu vẫn chỉ là việc mục vụ. Chủ tiệc sai gia nhân đi mời mọi người bất luận tốt xấu. Tất cả mọi người đều có quyền được nghe Tin mừng nhưng ưu tiên là những người nghèo. Người nghèo rất đông và ở khắp nơi, không chỉ nghèo vật chất nhưng còn nghèo kiến thức, sức khỏe, nghèo cơ hội thăng tiến…Tuy nhiên, các nhà truyền giáo cũng không được quên truyền giáo cho cả những người giàu vì họ cũng có quyền được nghe biết Tin mừng cứu độ.



Qua một số hình ảnh sinh hoạt tại giáo điểm Rạch Vọp, cha Gioan Baotixita cho biết hiện cha đang chăm sóc cho khoảng 300 lương dân với rất nhiều sáng kiến truyền giáo phong phú từ việc cho xe, đò đưa đón họ đến nhà thờ dự lễ và học giáo lý mỗi Chúa nhật, tủ thuốc truyền giáo, huấn luyện lương dân trở thành nhà truyền giáo cho lương dân theo phương thức “một cặp một”, giáo dục họ theo tinh thần Tin mừng, kiến tạo những nhóm cộng tác viên truyền giáo…Cha kể về những “phép lạ” về sự biến đổi nơi cuộc sống của anh chị em lương dân tại đây. Từ việc chỉ biết nhận họ dần biết chia sẻ, từ tranh giành hơn thua họ trở nên quảng đại và nhường nhịn, từ bi quan trở nên vui tươi hăng hái, từ nghiện ngập trở nên chí khí, mạnh khỏe…Đó là những điều kỳ diệu, những hoa trái như sự chúc phúc của Thiên Chúa cho sứ mệnh truyền giáo tại Rạch Vọp.


Cuối phần chia sẻ cha nhấn mạnh đến tâm thế lên đường của nhà truyền giáo. Chính Chúa Thánh Thần sẽ ban những ân huệ khác nhau cho những ai dấn mình vào sứ mạng loan báo Tin Mừng, nhưng đặc biệt hơn cả là ơn nhiệt thành, đức khôn ngoan và sự biến đổi như xác tín của cha Gioan Baotixita. Vì vậy, cha mời gọi mọi người đừng chần chừ nhưng hãy bắt tay ngay vào việc truyền giáo cho những anh chị em xung quanh.

Qua những chia sẻ của cha Gioan Baotixita mọi người đều nhận thấy nơi cha – một vị linh mục ở tuổi thất tuần nhưng tâm hồn vẫn bừng cháy nhiệt huyết loan báo Tin mừng. Trong suốt gần hai giờ đồng hồ, cha đã cuốn hút mọi người vào đam mê truyền giáo, đam mê giới thiệu Chúa Ki-tô cho mọi người. Tình yêu phát sinh sáng kiến, với trái tim yêu thương, cha vẫn tiếp tục suy nghĩ về những sáng kiến mới sao để có thêm nhiều anh chị em lương dân được đến với Chúa, được nghe Tin mừng.




Đỉnh cao của buổi cử hành là phần cầu nguyện. Mọi người cùng dành giây phút cuối chương trình để lắng lòng và cầu nguyện cho sứ mệnh loan báo Tin mừng trên khắp hoàn cầu. Với ánh lửa của nến Phục sinh tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Ki-tô, mọi người tạ ơn Chúa về hồng ân đức tin đã lãnh nhận và xin Chúa đốt nóng trái tim mình ngọn lửa nhiệt thành truyền giáo. Với biểu tượng đôi bàn chân và sách Kinh Thánh, mọi người cầu xin Chúa cho chính mình và cho các Ki-tô hữu biết can đảm ra đi đem Tin mừng đến cho tất cả những ai đang cần ánh sáng Lời Chúa soi chiếu. Trong thinh lặng, mọi người cũng không quên cầu nguyện cho biết bao vị thừa sai đã và đang âm thầm từng ngày gieo trồng hạt giống Tin mừng khắp nơi trên thế giới và tại quê hương Việt Nam thân yêu.





Kết thúc chương trình, các chị em cám ơn cha Gioan Baotixita đã quảng đại nhận lời mời đến chia sẻ dù đường xa và thời tiết không mấy thuận lợi. Mọi người cầu chúc cha được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và có sức khỏe tốt để tiếp tục sứ mạng Chúa trao phó cho cha. Các Sơ cũng gởi tặng mọi người tham dự món quà tinh thần là bản kinh truyền giáo của Ban Loan Báo Tin Mừng Tổng giáo phận Sài Gòn và bản hướng dẫn phương pháp truyền giáo 4 bước được soạn thảo bởi các Hội Giáo Hoàng Việt Nam như một cẩm nang nhỏ giúp mọi người tự tin trong việc đến với lương dân. Buổi cử hành khép lại nhưng mở ra nơi tâm hồn mỗi người một chân trời mới, chân trời hướng đến sứ vụ loan báo Tin Mừng theo lời mời gọi của Chúa Giê-su: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16, 15)




Bài viết: Ban Truyền giáo FMA VTN

Hình ảnh: Maria Teresa Nguyễn Thuyên, FMA