img-detail
calendar 10/02/2026

Hội chợ mừng Xuân Bính Ngọ

Sr. Maria Kim Chi, FMA

Chiều tối ngày 06/02/2026 vừa qua, hội chợ Xuân dành cho các em trường Mẫu giáo Măng Non II và Khối Bán trú đã diễn ra tại cộng đoàn FMA Đức Huy, trong bầu khí nhộn nhịp, vui tươi. Đây là một hoạt động truyền thống của trường được quý phụ huynh và tất cả các học sinh mong đợi. Hội chợ Xuân cũng là cơ hội tốt để các em được cùng với cha mẹ vui chơi, giải trí cùng nhau, nhất là trong những ngày cuối năm dương lịch chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết.

Để chuẩn bị cho ngày này, quý sơ và Ban đại diện cha mẹ học sinh đã lên kế hoạch từ xa và cùng nhau thực hiện với tất cả nhiệt tâm và sự sáng kiến. Sự cộng góp của quý phụ huynh là món quà ý nghĩa dành cho các em cũng như cho nhà trường.

Hiện diện trong ngày vui này còn có Cha Giuse Nguyễn Chấn Hưng SDB – Chánh xứ Đức Huy, Sr. Teresa Thu Thuỷ - Phụ trách cộng đoàn FMA Đức Huy, quý sơ trong cộng đoàn và một số sơ khách mời thuộc các Hội dòng lân cận, quý giáo viên, công nhân viên, quý phụ huynh, các nhóm trẻ, các cộng tác viên và cả những người quen thân với cộng đoàn…





Sau lời kinh thánh hoá đầu giờ, lúc 17h45, hội chợ Xuân Bính Ngọ mở đầu bằng chương trình văn nghệ mừng Xuân, với các tiết mục đặc sắc đượm bầu khí Tết của các em Mẫu giáo và Bán trú.




Trong giờ văn nghệ, Cha Giuse và Sr. Teresa phụ trách đã có những tâm tình cùng đôi lời mừng chúc đến các em và gia đình. Đáp lại, Ban đại diện cha mẹ học sinh nói lên lời cảm ơn chân thành đến quý sơ, quý giáo viên vì sự chăm sóc tận tình dành cho các em, cách cụ thể trong ngày lễ hôm nay.




Cùng với những tiết mục đặc sắc, dễ thương của các em, chương trình văn nghệ hôm nay còn nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của tất cả học sinh với tiết mục ảo thuật thật sống động, đầy thú vị.





Kết thúc chương trình văn nghệ, các em được nhận vé ăn và vé chơi để bắt đầu đến với các gian hàng. Bên cạnh các gian hàng ẩm thực với các món fastfood được các em ưa chuộng, hội chợ Xuân năm nay còn có khu vui chơi với sự cộng tác của các bạn trẻ nhóm Thiện Chí. Các trò chơi dù khá quen thuộc nhưng luôn hấp dẫn đối với các em bởi những quà thưởng dễ thương, hợp sở thích của trẻ. Chính vì thế mà các gian hàng vui chơi khi nào cũng sôi động, nhộn nhịp, đầy tiếng cười. Nhìn các em vui sướng cách hồn nhiên vì chinh phục được những món quà từ các trò chơi, các ba các mẹ cũng cười thật hạnh phúc!



Một trong những khoảnh khắc ấn tượng tối nay còn là những mâm cỗ nho nhỏ được bày ra trong sân nhà dòng. Nơi đó, có con đang hào hứng khoe những món đồ chơi và ba mẹ thì chăm chú nghe con kể những trải nghiệm thú vị mình vừa trải qua. Tạ ơn Chúa vì khoảnh khắc đẹp của sự sẻ chia và tình yêu thương gia đình.



Trong sự chúc lành của Chúa Xuân và Mẹ Maria Phù Hộ, chương trình hội chợ đã kết thúc trong niềm vui, sự bình an cùng những hy vọng cho một năm mới may mắn, đủ đầy. Ước mong niềm vui của ngày hôm nay luôn thắm nở trong ký ức của các em học sinh cũng như tất cả những ai có cơ hội tham dự về một cái “Tết sum vầy” đậm tình Chúa, ấm tình thân!