img-detail
calendar 25/05/2026

Saint Mary’s House – Nơi trái tim em lớn lên

Mỗi người trong chúng ta đều có những khoảng thời gian nhìn lại, để thấy mình đã thay đổi ra sao. Đối với em, một năm học vừa qua tại ngôi trường Saint Mary’s House, mái trường do các Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ dẫn dắt, chính là một khoảng thời gian như thế. Đó không chỉ là một năm học để tích lũy điểm số hay lên lớp, mà là một hành trình thay đổi từ sâu bên trong suy nghĩ và tâm hồn của chính em

Trước khi vào trường, em từng nghĩ Saint Mary’s House cũng giống như bao ngôi trường khác, nơi học sinh đến để tiếp thu kiến thức từ sách vở. Nhưng khi thực sự sống và học tập dưới sự dạy dỗ của các Sơ, em mới nhận ra một nền giáo dục rất nhân văn ở nơi đây: Trường không chỉ dạy chữ, mà còn dạy cách yêu thương. Theo lẽ thường, điểm số là điều dễ làm cho học sinh áp lực. Ai cũng vội vã muốn làm sao để mình giỏi hơn người khác. Thế nhưng, ở bên các Sơ, em lại học được giá trị của sự lặng lẽ, biết nhường nhịn và biết quan tâm đến những người xung quanh mình. Em nhận ra rằng bản thân mình đã học được cách lắng nghe, lắng nghe lời các sơ, lời của các thầy cô và bạn bè, cũng như là lời từ chính trái tim mình.

Bài học lớn nhất mà em nhận được trong một năm qua không nằm trong sách vở, mà nằm ở cách sống của các Sơ. Nhìn các Sơ chăm sóc từng nhành cây, các hồ cá, lo lắng cho chúng em từng ngày, kiên nhẫn sửa từng lỗi sai cho chúng em mà không bao giờ than vãn, em luôn tự hỏi: "Tại sao các Sơ lại có thể bao dung và tận tụy đến thế?". Sống dưới mái trường này lâu dần, em mới hiểu ra rằng, tất cả những hy sinh thầm lặng ấy đều bắt nguồn từ đức tin vào Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, vì thế các sơ chính là những người mang tình yêu của Ngài đến gần hơn với chúng em. Qua hình ảnh của các Sơ, em nhận ra Thiên Chúa không phải là một điều gì đó quá xa vời, Ngài hiện hữu ngay trong sự tử tế, trong ánh mắt bao dung và sự tận tâm chỉ bảo mỗi khi chúng em vấp ngã.


Trước đây, em thường nghĩ cái gì có lợi cho mình thì mới làm, thế nhưng em đã thay đổi hoàn toàn tư duy đó khi học tại trường Saint Mary's House. Em hiểu ra rằng kiến thức nếu không đi đôi với tình yêu thương thì cũng chỉ là những điều khô khan. Thiên Chúa dạy con người ta biết yêu thương lẫn nhau, và tại Saint Mary’s House, chúng em được học cách biến tình yêu thương đó thành hành động cụ thể mỗi ngày. Em học được rằng niềm vui thực sự của cuộc sống, là khi biết sẻ chia, biết đặt cái tôi của mình xuống để sống một cuộc đời có ích cho mọi người.

Sự nghiêm túc, kỷ luật của các Sơ ban đầu có thể làm em thấy gò bó, nhưng giờ đây em hiểu rằng đó là sự rèn luyện cần thiết, để chúng em vững vàng hơn. Học tập ở đây, lý trí của em được mở mang bằng kiến thức khoa học, còn trái tim của em được sưởi ấm bằng tình yêu của Thiên Chúa và sự chăm sóc của các Sơ.

 Giờ đây, Saint Mary’s House đã trở thành một phần thân thương trong tuổi trẻ của em. Cảm ơn các Sơ, cảm ơn thầy cô và bạn bè đã cùng em tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ này. Cho dù sau này có đi đến đâu, đối mặt với những khó khăn nào của cuộc đời, em tin rằng tình yêu thương và những bài học đức tin, mà em nhận được dưới mái trường này sẽ luôn là ngọn hải đăng âm thầm soi sáng, giúp tôi vững bước đi trên con đường đúng đắn.

Lục Thái Châu, lớp 8.1 – PC Tam Hà