Ngày tổng kết Hội vui – Cộng đoàn Laura Vicuna
Tại cộng đoàn Laura Gò Vấp, vào mỗi chiều Chúa nhật từ 14h00 đến 16h30, hơn 40 em thiếu nhi trong độ tuổi từ 5 đến 13 tuổi quy tụ về tham gia sinh hoạt, vui chơi trong nhóm “Hội Vui”.
Năm nay, nhóm do Sr. Cecilia Thiên Ân phụ trách với mong muốn tạo nên một sân chơi lành mạnh cho các em sau một tuần học tập, đồng thời giúp các em khám phá và phát triển năng khiếu bản thân qua các lớp học đàn và học vẽ.
Trước mỗi giờ học, Sr. Cecilia Thiên Ân luôn dành thời gian chia sẻ với các em những bài học nhỏ về nhân bản và đời sống thiêng liêng. Qua những lời nhắn nhủ đơn sơ nhưng ý nghĩa, các em được hướng dẫn biết sống tốt hơn, thêm lòng yêu mến Chúa, biết vâng lời và trở thành người con ngoan trong gia đình. Những giờ gặp gỡ nơi Hội Vui không chỉ giúp các em học hỏi năng khiếu mà còn là cơ hội để các em lớn lên trong tình yêu thương và hấp thu những giá trị sống tốt đẹp.

Các lớp năng khiếu với sự hướng dẫn tận tình của Sr. Teresa Phương Anh trong lớp đàn và Sr. Mazzarello Phương Hạ trong lớp vẽ đã giúp các em từng bước khám phá và phát triển khả năng nghệ thuật của mình. Những nét vẽ hồn nhiên, những bài đàn còn đơn sơ nhưng chan chứa sự cố gắng chính là thành quả của tinh thần kiên trì học tập và niềm yêu thích nghệ thuật nơi các em.
Chiều Chúa nhật ngày 24/05/2026, nhóm Hội Vui đã tổ chức buổi bế giảng sinh hoạt trong bầu khí vui tươi và ấm áp. Dù cơn mưa kéo dài từ đầu giờ chiều khiến các em đi tham dự không đầy đủ, nhưng điều đó không làm giảm đi sự hào hứng và niềm vui nơi các em thiếu nhi.

Trong ngày tổng kết hôm nay, các em đã thể hiện lòng tri ân chân thành đến Sr. Teresa – Phụ trách cộng đoàn, vì sơ đã tạo điều kiện thuận lợi để các em có một môi trường vui chơi, học hỏi và sinh hoạt bổ ích. Các em cũng bày tỏ lòng biết ơn quý Sơ đã luôn yêu thương, đồng hành và tận tình dạy dỗ trong suốt năm học vừa qua.

|
|
Đặc biệt, ngày tổng kết năm nay diễn ra đúng dịp lễ Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu và cũng là những ngày cuối của tháng hoa kính Mẹ. Với tâm tình biết ơn và yêu mến Đức Maria Phù Hộ, các em đã cùng nhau dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm thay cho lời cầu nguyện đơn sơ và diễn tả lòng yêu mến của mình dành cho Mẹ Maria.
|
|
Những cố gắng của các em trong suốt một năm học cũng được ghi nhận qua những phần quà và phần thưởng khích lệ. Đây không chỉ là niềm vui nhỏ cuối năm mà còn là động lực giúp các em tiếp tục cố gắng phát triển bản thân trong thời gian tới.

|
|
Khép lại chương trình tổng kết, các em đã dùng bữa tiệc buffet do quý Sơ chuẩn bị. Những tiếng cười rộn ràng, những khoảnh khắc vui tươi và gần gũi đã làm cho ngày tổng kết thêm ý nghĩa và tràn đầy niềm vui.
|
|
“Hội Vui” của cộng đoàn Laura Vicuna không chỉ mang đến cho các em những giờ phút giải trí bổ ích, nhưng còn giúp các em nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển năng khiếu và cảm nhận được tình yêu thương như một gia đình. Hy vọng rằng những kỷ niệm đẹp của một năm qua sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em trên hành trình lớn lên trong yêu thương và ân sủng Chúa.
Sr.
Thanh Thảo, FMA







