img-detail
calendar 19/09/2024

Cảm nghiệm sau chuyến tông đồ

Vào ngày 14 và 15 tháng 9 năm 2024, Nhóm trẻ Don Bosco Thanh Đa đã thực hiện chuyến tông đồ Trung thu với chủ đề “Vầng Trăng Yêu Thương” cho các em nhỏ và các hộ gia đình khó khăn tại Giáo xứ Phước Cát thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Để chuẩn bị cho chuyến đi này, buổi tối hôm trước, nhóm chúng tôi đã ngồi lại cùng nhau cầu nguyện, dâng lên Thiên Chúa những hy sinh, những dự định sẽ tổ chức vào ngày mai. Ước mong Chúa chúc lành cho những dự định của chúng tôi được tốt đẹp. Trong lời cầu nguyện, chúng tôi đã không quên những anh chị em Miền Bắc đang phải gánh chịu những hậu quả của cơn bão số 3.

Vượt qua chặng đường gần 200km, chúng tôi đã đến Giáo xứ Phước Cát vào buổi sáng với sự chào đón rất nồng nhiệt của các em thiếu nhi nơi đây. Điều này làm cho chúng tôi rất cảm động và để lại nhiều ấn tượng cho từng thành viên trong nhóm. Tại đây, chúng tôi đã tổ chức chương trình văn nghệ, sinh hoạt, đố vui, hội chợ với các gian hàng trò chơi và ẩm thực, phát quà trung thu cho hơn 250 em thiếu nhi và hỗ trợ các phần quà nhu yếu phẩm cho 100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đa số họ là anh chị em đồng bào người “Tày”. 




Qua chuyến tông đồ này, chúng tôi rất vui vì nhận được nhiều bài học và món quà tinh thần rất ý nghĩa từ các em. Chúng tôi cũng nhận thấy niềm vui qua từng ánh mắt, nụ cười của những em nhỏ và người dân tại Giáo xứ Phước Cát. Khi trò chuyện và cho các em nói lên những cảm nhận của mình, các em trả lời rằng: “Chúng em vui lắm !”;  “Từ trước tới giờ chúng em chưa từng được chơi vui như vậy.”; “Năm sau các anh chị có về nữa không ạ ?”... Có những em thiếu nhi và người dân đã phải vượt qua quãng đường hơn 30km để đến nhận những phần quà mà chúng tôi gửi tới.







Để có được chuyến tông đồ này, nhiều tấm lòng hảo tâm từ quý ân nhân, các anh chị cựu trong nhóm và mọi người đã chung tay cộng góp với chúng tôi.

Chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Phù Hộ đã ban ơn cho thời tiết thuận lợi và luôn gìn giữ chúng con được bình an trong suốt hành trình. Nhờ lời chuyển cầu của Cha thánh Gioan Bosco, xin Chúa tiếp tục đồng hành, ban ơn trên quý ân nhân, quý Sơ đồng hành và từng thành viên, để mỗi ngày chúng con thêm lửa nhiệt huyết, tiếp tục chia sẻ những yêu thương đến những người kém may mắn hơn khi chúng con có cơ hội.


Don Bosco with love

Nhóm trẻ Don Bosco - FMA Thanh Đa