Lưu xá Gốc Đa – “Gia đình thứ hai”, nơi tình yêu bắt đầu
Rời xa vòng tay gia đình để bắt đầu hành trình học tập nơi chân trời mới, tôi đã từng lo lắng rằng: Liệu mình có tìm được một chốn bình yên để trở về sau những tiết học căng thẳng, tìm được những người bạn đồng hành không chỉ về học tập mà còn về đức tin giữa bao xa lạ? Có lẽ ai từng học xa nhà đều hiểu cảm giác trống vắng khi thiếu đi hơi ấm gia đình, nhất là đối với các tân sinh viên như tôi. Nhưng may thay, cảm giác trống vắng đó đã đã được lấp đầy bởi niềm vui ấp áp tình gia đình mà tôi cảm nhận được nơi mái nhà Lưu xá Gốc Đa - “gia đình thứ hai" của tôi. Đây không chỉ là nơi ở như một phòng trọ mà là nơi kết nối những trái tim đồng điệu, cùng sẻ chia từng khoảnh khắc của tuổi trẻ trong cuộc sống và trở thành điểm tựa vững chắc mỗi khi tôi trở về sau những buổi học. Khi đặt chân đến nơi đây tôi xác tín một điều: Thiên Chúa khéo léo sắp đặt và nhờ tình yêu thương của Mẹ Maria đã dẫn tôi đến với mái nhà Lưu xá thân yêu này.
Nơi đây, tôi cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc và chỉ bảo tận tình của quý Sơ. Những ngày đầu tiên đến với lưu xá còn có nhiều sự bỡ ngỡ, tôi đã nhận được sự đồng hành, nâng đỡ, chia sẻ của quý Sơ. Nhờ đó tôi không cảm thấy lo lắng hay cô đơn nữa, thay vào đó, tôi cảm nhận được rằng: “Đây chính là ngôi nhà thứ hai mà tôi sẽ gắn bó và dành nhiều tình cảm, sự yêu mến cho mọi thứ thuộc về nơi đây”. Nơi quý Sơ tôi học được cách sống chan hòa, trang nhã, bao dung đối với mọi người. Sự chăm chỉ, nhiệt huyết, làm việc bằng cả trái tim của quý Sơ đã đánh động tâm hồn tôi.
|
|
Không chỉ có quý Sơ mà còn có các chị, các bạn trong gia đình lưu xá đã yêu thương và nâng đỡ tôi. Các chị - những người đi trước đã chỉ cho chúng tôi - những tân sinh viên, về mọi thứ mà chúng tôi còn chưa rõ hay chưa quen với nếp sống trong lưu xá. Các chị là những người trẻ tràn đầy năng lượng, mang trong mình sự “bùng cháy” với những đam mê mà tuổi trẻ vốn có. Không chỉ năng động trong những hoạt động, chương trình của giới trẻ, mà trong đời sống đức tin các chị cũng đã và luôn nêu gương cho các em học tập và làm theo. Các chị luôn mang đến niềm vui, tiếng cười vang lên trong ngôi nhà Lưu xá.
|
|
Không chỉ được đón nhận tình yêu thương, tôi còn được học cách để trưởng thành về mọi mặt. Nơi đây, tôi được củng cố về lòng yêu mến Chúa Giêsu qua Thánh Lễ hằng ngày, những giờ Chầu Thánh Thể, yêu mến và siêng năng lần chuỗi Mân Côi hơn. Hơn nữa tôi còn được cộng tác với quý Sơ và Giáo xứ Cổ Nhuế trong việc giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi. Dưới sự đồng hành của quý Sơ, tôi học cách sống có trách nhiệm hơn qua việc chu toàn những bổn phận hằng ngày để chăm sóc ngôi nhà Lưu xá cũng như việc học của bản thân mình; hình thành nếp sống gọn gàng, ngăn nắp và chỉnh chu. Tôi học cách quên mình để mở ra cho người khác và biết cách làm việc chung qua những công việc chung của Lưu xá. Nhờ sống trong môi trường này, tôi biết chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống ngang qua hoạt động gây quỹ bác ái tông đồ: những giờ làm những món đồ handmade, tràng hạt; những ngày đi bán hàng cùng nhau.
Có lẽ qua các giờ cầu nguyện, lần chuỗi giản dị mà ý nghĩa, hay qua những giờ sinh hoạt vui chơi đầy ắp tiếng cười đã gắn kết những trái tim, con người xa lạ đến gần với nhau hơn, hiểu nhau hơn. Và cũng chính từ đây tôi bước vào một hành trình mới – hành trình trưởng thành, giữ vững đức tin, khám phá bản thân, nuôi dưỡng niềm hy vọng - ơn gọi của mình trong tình yêu của Đức Kitô.

Sau cùng, tôi chỉ
muốn nói rằng: “Lưu xá Gốc Đa là ngôi nhà mà tôi
muốn gắn bó, dành trọn tình yêu thương. Đây không chỉ là nhà mà
còn là nơi lưu giữ từng khoảnh khắc tuổi thanh xuân của tôi”. Đối với tân sinh viên xa nhà, xa bố mẹ như tôi, để có một nơi
trở về với một tiếng thân thương “NHÀ” là một điều vô
cùng hạnh phúc và đáng trân quý. Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria
Phù Hộ vì đã gửi quý Sơ, các chị cũng như các bạn đến bên cạnh để đồng hành, nâng đỡ
trong hành trình trưởng thành của tôi. Họ là những người luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay đón nhận, ôm tôi vào
lòng. Ở nơi đây tôi được lắng nghe, được thấu hiểu và được yêu mến như một người
con - người em trong đại gia đình. Ngôi nhà Lưu xá -
nơi tôi tìm thấy một gia đình thứ hai, nơi những người xa quê cùng nhau viết
nên câu chuyện của tình thân và tuổi trẻ. Nơi đã chắp cánh cho những ước mơ và
lưu giữ những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp nhất. Yêu lắm, thương lắm nơi này!
Khánh Linh – Sinh viên Lưu xá Gốc Đa



