Dư âm Khóa Sinh hoạt hè FMA miền Bắc - Trung
Trại Gạo, ngày 16 tháng 06 năm 2026
Hôm
nay, đã hơn một tuần con rời mái nhà của Mẹ Phù Hộ sau khóa Sinh hoạt hè 2026 để
trở về gia đình. Nhưng trong lòng con còn đọng lại bao cảm xúc. Điều làm con ấn
tượng nhất, cũng là điều con sẽ mang theo suốt cả hành trình về sau của cuộc đời,
đó là tình thương của các Sơ.
Con cảm thấy rất may mắn khi được lớn lên, được phát triển trong môi trường Salesien. Từ khi còn nhỏ xíu, con đã được tiếp xúc với các Sơ, và suốt những năm tháng sau này, con đã được nhận rất nhiều tình yêu thương từ các Sơ. Con cảm nhận rất rõ tình yêu mà các Sơ dành cho người trẻ: sự năng động, nhiệt huyết và cả sự thấu hiểu sâu sắc. Ngoài cha mẹ, các Sơ chính là người yêu thương con vô điều kiện. Mỗi khi được nói chuyện với các Sơ, con thấy trong lòng mình dâng lên một niềm vui, con thấy mình được trở nên đơn sơ như trẻ nhỏ, thấy mình được yêu thương thật nhiều – một tình yêu vô vị lợi, như Chúa đã yêu.


Năm nay là năm thứ 2 con được đến và sinh hoạt hè dưới mái nhà yêu thương của các Sơ. Con được đánh động rất nhiều bởi những thao thức của các Sơ cho người trẻ chúng con. Các Sơ dạy chúng con nhiều điều như: tinh thần Dòng, cách trở thành một người nữ đảm đang, rồi đến những môn năng khiếu như cắm hoa, đan vòng và cả pha chế.

Không chỉ tập trung vào sự phát triển bề ngoài mà các Sơ còn rất thao thức cho phần rỗi linh hồn chúng con. Các Sơ giúp chúng con nhớ lại những bí tích, sắp xếp cho chúng con được tham dự Thánh lễ mỗi ngày, cho chúng con tham dự vào những giờ kinh, giờ cầu nguyện để hướng lòng chúng con về với Chúa. Các Sơ luôn lo lắng rất chu đáo cho chúng con trong mọi việc, từ những bữa ăn đến giấc ngủ. Dù đôi lúc chúng con chưa ngoan, chưa biết vâng lời, nhưng con chưa bao giờ thấy các Sơ tức giận hay trách mắng chúng con. Các Sơ làm tất cả chỉ vì yêu chúng con. Các Sơ không đòi hỏi nơi chúng con tiền bạc, không đòi chúng con phải yêu quý các Sơ, cũng chẳng cần chúng con phải nói lời ca ngợi. Cả tuổi xuân, cả cuộc đời các Sơ. đều dành cho người trẻ chúng con. Đó không chỉ là các Sơ con gặp trong 2 khoá sinh hoạt, mà tất cả những Sơ đã đến và đi trong cuộc đời con, đều để lại trong con một ấn tượng chung, là tình yêu đối với người trẻ. Nhiều lúc con tự hỏi: "Tại sao các Sơ lại có nhiều tình yêu đến như thế?".

Con nhận thấy được, các Sơ đã đem tất cả những gì mình có để trao ban cho chúng con, không do dự, không tiếc nuối. Tình yêu của các Sơ là nguồn hạnh phúc, giúp chúng con nhận ra mình được yêu nhiều thế nào, và sẽ là hành trang theo chúng con suốt cả cuộc đời, để chúng con chia sẻ tình yêu này đến cho người trẻ khắp mọi nơi.

Con là một người trẻ may mắn, được Chúa yêu và tặng ban các Sơ đến trong cuộc đời, để hướng dẫn, chăm sóc con trong đời sống đức tin và nuôi dưỡng những giá trị nhân bản cao đẹp. Nhờ có các Sơ, chúng con được phát triển toàn diện trong tình yêu thương. Các Sơ đang sống như Thánh Don Bosco, vì Cha đã nói: "Chỉ cần các con là người trẻ, đã đủ để Cha yêu các con". Các Sơ không giáo dục bằng lý thuyết suông hay bằng sự nghiêm khắc, mà bằng cách ở bên cạnh, cùng sống, cùng chơi, và cùng làm việc với người trẻ.

Xin Thiên Chúa là Cha luôn ở bên các Sơ, ban cho các Sơ sức mạnh, nguồn ủi an trong sứ mệnh giáo dục người trẻ khắp nơi trên thế giới. Con ước mong cho Hội dòng sẽ ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều những ơn gọi mới, những người Salesien tốt lành phục vụ trong thế giới ngày mai. Chúng con nợ các Sơ nhiều hơn một lời cảm ơn.
Maria
Đỗ Tường Vy, lớp 12 – Giáo xứ Trại Gạo, Thái Bình
Sinh
hoạt hè Miền Bắc – Trung 2026