Tiền Đệ tử và Định hướng Xuân Hòa khai giảng năm học 2024 - 2025
Maria Kim Anh, Tiền Đệ tử FMA
Trống vang báo hiệu đến giờ
Chào năm học mới đón chờ niềm vui
Năm học mới 2024-2025 của các chị em Định hướng và Tiền Đệ tử đã chính thức diễn ra lúc 14h30 ngày 07/9/3024 tại Cộng đoàn Gioan Bosco Xuân Hòa.
Buổi lễ có sự hiện diện của Sr. Teresa Hồng Vân – Phụ trách Cộng đoàn, quý Sơ Hộ trực và quý Sơ Giáo sư, 11 chị lớp Tiền Đệ tử và 12 chị lớp Định hướng.

Mở đầu với bài cử điệu vui tươi “Học với Giêsu”, quý Sơ và các chị em thể hiện tinh thần nhiệt huyết, trẻ trung và hăng say tiến bước cùng Giêsu trong hành trình năm học mới.

Lắng lòng sau những giây phút rộn rã, ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa, mọi người cùng hướng lòng lên Chúa để xin ơn Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn cho hành trình học tập mới.

Hướng về Chúa Giêsu là Thầy dạy đích thực và Mẹ Maria là Bà giáo, các chị em cùng sốt sắng dâng tâm tình, nguyện ước của mình cho năm học mới. Qua biểu tượng Kinh Thánh, đồng hồ, cây xanh và hạt giống, các chị em muốn dâng lên Chúa năm học mới này. Xin ánh sáng Lời Chúa luôn soi chiếu và là kim chỉ nam cho mỗi người để cùng đích cuối cùng của tri thức là đạt được sự hiểu biết hơn về Chúa và Tin Mừng của Ngài, là trở nên người Kitô hữu tốt lành và công dân lương thiện. Và xin cho những kiến thức được ươm gieo và lãnh hội trong năm nay sẽ có ngày nảy mầm, vươn cao và sinh nhiều hoa trái cho người trẻ nghèo và bị bỏ rơi.
|
|
Các chị em diễn tả quyết tâm học tập trong năm mới qua việc cùng nhau gieo những hạt mầm trên những chậu đất tốt. Sự chăm sóc, vun tưới cần thiết cho mầm non lớn lên thế nào thì những quyết tâm của từng cá nhân trong việc học tập cũng cần được hiện thực qua những nỗ lực tự đào luyện và học hỏi như thế.
|
|
“Reng…reng…reng” - hồi chuông reo vang được Sr. Teresa rung lên đã đánh dấu thời khắc chính thức bước vào Năm Học Mới 2024 – 2025. Với lòng yêu mến và thao thức cho những mầm non ơn gọi, Sơ đã nhắn nhủ từng chị em: “Yêu mến Chúa hết lòng, học hết mình và sống là chính mình”. Những lời nhắn nhủ của Sơ chắc chắn sẽ là những bài học quý giá đầu tiên khai mở năm học mới cho từng chị em. Cảm ơn Sr. Teresa và nguyện chúc cho những hạt mầm Sơ gieo vào mảnh đất tâm hồn sẽ sinh hoa kết trái dồi dào trong tương lai.


Trong không khí hân hoan, đầy tình gia đình và lòng biết ơn đối với sự đồng hành quan tâm của quý Sơ, buổi lễ khai giảng đã khép lại. Những giây phút cử hành qua đi nhưng đã ghi dấu trong tâm hồn của mỗi Định hướng và Tiền Đệ tử chúng em sự ý thức đặc biệt: Có Chúa Giêsu là Thầy và Mẹ Maria Phù Hộ là Bà giáo luôn đồng hành với chúng em trong hành trình trau dồi tri thức. Đồng thời, học tập không phải để làm giàu hay tích lũy cho riêng mình nhưng là để củng cố và thăng tiến đời sống đức tin, đời sống cộng đoàn, nhờ đó có thể phục vụ sứ mệnh cho những người trẻ mà Chúa đang mời gọi chúng em mỗi ngày.

Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria Phù Hộ, vì muôn hồng ân Ngài đổ xuống trên từng người chúng con trong dịp lễ khai giảng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn soi sáng hướng dẫn, để từng trang vở chúng con mở ra là từng bước chúng con hiểu rõ hơn và sống tốt hơn bài học: Mến Chúa Yêu Người.
|
|






