img-detail
calendar 29/09/2026

Hành trình tông đồ Trung thu 2026: “Đêm Hội Vầng Trăng Sáng” tại giáo họ Đăng Điêng R’Hách

“Trung thu là Tết thiếu nhi, chúng mình người lớn nên đi tông đồ…”.  Với tinh thần dấn thân ấy, vào ngày 26/09/2026, Nhóm trẻ Don Bosco – FMA Thanh Đa đã thực hiện chuyến hành trình tông đồ đầy ý nghĩa mang tên “Đêm Hội Vầng Trăng Sáng” đến với các em thiếu nhi tại Giáo họ Đăng Điêng R’Hách (thôn Đăng Lang, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) – một giáo họ biệt lập nơi vùng sâu vùng xa, với phần lớn đồng bào dân tộc S’Tiêng và M’Nông sinh sống. 

24 Giờ đong đầy yêu thương: Một ngày "băng rừng" trọn vẹn cảm xúc

Trước khi chuyến xe lăn bánh băng qua những cung đường vùng núi, Nhóm trẻ Don Bosco đã hăng say chuẩn bị từ nhiều tuần trước. Nhờ ơn Chúa tuôn đổ, sự đồng hành của quý ân nhân và sự hỗ trợ thiết thực từ quý công ty Katinat, cùng với phiên chợ gây quỹ tràn đầy tình người, nhóm đã chuẩn bị trọn vẹn 800 phần quà Trung Thu cho các em nhỏ.


Để có được một đêm hội vẹn tròn, cuốn nhật ký hành trình của nhóm đã bắt đầu từ lúc 3 giờ sáng khi phố thị còn chìm trong giấc ngủ. Trải qua hàng giờ đồng hồ di chuyển, đặt chân đến vùng đất biệt lập của đồng bào S’Tiêng và M’Nông, không một ai kịp ngơi nghỉ.



Dưới sự hướng dẫn và kết nối tận tình của quý Sơ đồng hành, từng công đoạn từ gói quà, chuẩn bị quầy ẩm thực cho đến các tiết mục văn nghê, múa lân, đều được các bạn trẻ chăm chút bằng tất cả trái tim nhiệt thành. Nhìn những giọt mồ hôi ướt đẫm trên vai áo cam nhiệt huyết của người trẻ Salêdiêng, người ta mới hiểu sức mạnh nào đã thúc đẩy họ dấn thân không mệt mỏi – đó chính là tình yêu mến theo gương Thánh Gioan Bosco. 





Thánh lễ tạ ơn và bản hòa ca của tình hiệp thông

Khoảnh khắc thiêng liêng nhất của chuyến đi chính là khi Thánh lễ Chúa Nhật sốt sắng được cử hành vào lúc 18:00 dưới mái nhà chung của Giáo họ, do Cha xứ Tôma Ai Song Sa Lứng chủ tế. Thánh lễ được diễn ra trang nghiêm bằng tiếng Việt, quyện hòa trong tiếng hát, lời kinh bằng chính ngôn ngữ mộc mạc của người đồng bào nơi đây. Giữa núi rừng tĩnh mịch, những giai điệu ấy vang lên, nâng tâm hồn mọi người hướng lên Thiên Chúa và nhịp đập cùng chung một nhịp của những tấm lòng biết ơn. 

Ngay sau đó, “Đêm Hội Vầng Trăng Sáng” bùng nổ với tiếng trống lân rộn rã, những điệu múa truyền thống của người đồng bào, nhảy hiện đại cùng các bạn trẻ nhóm trẻ Don Bosco FMA Thanh Đa, kịch chị Hằng và chú Cuội và cùng những trò chơi đố vui có thưởng trong đêm hội trăng đậm sắc màu văn hóa. Nhưng có lẽ, điều chạm đến trái tim nhất không phải là ánh đèn lồng rực rỡ, mà là ánh mắt ngây thơ, lấp lánh niềm vui của các em nhỏ vùng cao khi cảm nhận một mùa Trung Thu trọn vẹn tình gia đình. Những món quà nhỏ bé ấy thực ra là nhịp cầu chuyên chở tình thương bao la của Thiên Chúa đến với những mảnh đời còn nhiều lam lũ. 





Tâm tình người trẻ: Nhận lại nhiều hơn là cho đi

Khi đêm hội khép lại trong luyến lưu, đoàn dọn dẹp không gian, chào tạm biệt cộng đoàn và chính thức khởi hành trở về Sài Gòn lúc 22:00 đêm, mang theo âm vang của những tiếng cười trẻ thơ và dư âm ngọt ngào của tình người.

Một bạn trẻ xúc động chia sẻ: "Trước khi đi, chúng mình nghĩ rằng mình đến để mang niềm vui cho các em nhỏ vùng sâu. Nhưng khi đến nơi, chính nụ cười hồn nhiên, sự chân chất và cái ôm siết chặt của các em mới là món quà vô giá chữa lành và tiếp thêm năng lượng cho chúng mình. Chúng mình nhận ra bản thân đã được ơn Chúa nuôi dưỡng qua sự đói nghèo, mộc mạc mà đong đầy tình người nơi đây."


Lời tri ân từ đáy lòng

Hành trình khép lại nhưng dư âm của "Vầng Trăng Sáng" vẫn sẽ còn lan tỏa mãi. Nhóm trẻ Don Bosco - FMA Thanh Đa xin hết lòng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến Cha xứ Tôma Ai Song Sa Lứng, Sơ Bề Trên Maria Concetta Trần Thị Là, Sơ Têrêsa Kim Duyên và quý Sơ cộng đoàn, quý Sơ đồng hành, quý ân nhân gần xa và những trái tim nhiệt thành của người trẻ Salêdiêng.

Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu và tiếp tục chúc lành cho những bước chân tông đồ của chúng con trong các sứ mạng tương lai.

***

Tâm tình Trung Thu

Điều may mắn và trọn vẹn nhất trong cuộc đời tôi, có lẽ là được trở thành một mảnh ghép của mái nhà chung Don Bosco - FMA Thanh Đa. Ngày tông đồ Trung thu đã khép lại, nhưng những dư âm ngọt ngào và hạnh phúc vẫn còn đong đầy mãi trong tim.

Tuổi trẻ của tôi bỗng hóa thành một trang viết đắt giá và rực rỡ, bởi ở đó có những người bạn tuyệt vời, có quý Sơ hằng đồng hành, và có những kỷ niệm đẹp vượt xa cả những giấc mơ. Chính các bạn, quý Sơ và các em nhỏ đã nhẫn nại thêu dệt trong tôi một trái tim đỏ thắm, hiền hòa, biết chan chứa tình người và thấu hiểu tha nhân, cùng một tâm trí sáng ngời và an bình. Nhờ có tiếng cười và sự đồng hành ấy, tôi mới dám dũng cảm băng qua những triền đồi, dòng suối, dám vượt qua cả những ngượng ngùng, e thẹn để dấn thân và thể hiện trọn vẹn sự nhiệt thành của tuổi trẻ.



Đêm Hội “Vầng Trăng Sáng" ngày 26/09/2026 sẽ mãi là ký ức tuyệt đẹp trong tim tôi, nơi 24 giờ trôi qua trở nên thiêng liêng và quý giá trong từng khoảnh khắc. Xin gửi trọn vẹn những lời tri ân sâu sắc nhất đến những người bạn, quý Sơ và cộng đoàn Giáo họ Đăng Điêng R’Hách. Tôi tự hỏi mình đã kịp mang lại điều gì cho các em trong đêm trăng rằm ấy, hay chính ánh mắt ngây thơ long lanh, làn da mộc mạc, giọng nói dịu dàng và nụ cười trong trẻo của các em đã làm trái tim tôi tan chảy vì hạnh phúc. Chính các em mới là người sưởi ấm tôi giữa chốn vùng cao xa lạ, và chính nụ cười của các em là ngọn đèn dịu ngọt đưa tôi trở về với những năm tháng tuổi thơ. Cảm ơn các em, những thiên thần nhỏ của lòng chị.


Lắng đọng lại trong cõi lòng tôi lúc này chỉ là hai tiếng tạ ơn Chúa. Tạ ơn Ngài vì qua hành trình vừa qua, con đã được sống một cách trọn vẹn và xứng đáng. Con khẽ nguyện xin, không chỉ riêng con mà tất cả chúng con sẽ ngày càng lớn lên trong đức tin và đức ái, để biết lặng lẽ trở thành những chứng nhân Tin Mừng giữa đời thường, làm những điều bình thường nhỏ bé nhưng đong đầy yêu thương dưới bàn tay nâng đỡ, chở che và quan phòng dịu ngọt của Chúa. Con thành tâm tạ ơn Chúa.

Maria Như Ngọc – Nhóm trẻ Don Bosco Thanh Đa