Cử hành Đàng Thánh Giá - Cầu nguyện cho hòa bình và sự bình an thế giới
Vào Chúa Nhật Lễ Lá – khởi đầu Tuần Thánh, các em học sinh giáo lý cụm Vào Đời thuộc giáo xứ Tam Hà (Giáo phận Sài Gòn) đã quy tụ tại khuôn viên Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ để cùng suy niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu.

|
|
Với tâm tình khao khát cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại qua mầu nhiệm tử nạn, giờ cử hành được bắt đầu trong bầu khí tĩnh lặng. Tại mỗi chặng Đàng Thánh Giá, các em viết lên những lời nguyện, lời cầu xin và tâm tình tạ ơn dâng lên Chúa Giêsu.

|
|
|
|
|
Kết thúc Đàng Thánh Giá, các em dành ít phút lắng đọng trước chặng Chúa Giêsu chịu chết trên Thánh giá, dâng lên những lời nguyện xin và cùng hát Kinh Hòa Bình, cầu xin Chúa tiếp tục ban ơn bình an cho thế giới.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã cùng Chúa bước đi trên con đường đau khổ, mang trong tim những vết thương của các dân tộc đang chịu cảnh tàn phá. Chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài không để chúng con cô đơn trong “Canvê” của chính mình.
Giờ đây, chúng con tha thiết nài xin Chúa thực hiện phép lạ lớn lao nhất: giải trừ vũ khí khỏi đôi tay và tâm hồn con người; biến giáo mác thành lưỡi liềm, biến xe tăng thành những phương tiện phục vụ sự sống. Xin cho máu đã đổ xuống tại Đất Thánh, tại châu Âu, tại châu Phi và trên khắp thế giới không trở nên vô ích, nhưng trổ sinh thành hạt giống của công lý chân thật và bền vững. Amen.
|
|
|

Nguyện
xin Chúa giúp chúng con sống Tuần Thánh này cách ý nghĩa, để cảm nghiệm trọn
vẹn tình yêu mà Ngài đã dành cho nhân loại.
Bản tin: Sr. Maria
Thuyên, FMA
Hình ảnh: Vân Anh,
GLV Tam Hà









