Hồi ức… một hành trình
Cộng đoàn mừng tuổi năm mươi
Tình tôi, tình Chúa thắm tươi diệu vời
Từng là cô bé "Sao Trời"
Năm nay đã khấn, hai mươi năm rồi.
Làm sao có thể kể xiết bằng những vần thơ ít ỏi về một hành trình thật tuyệt vời giữa con và Cộng đoàn Đức Huy. Xin được mượn đôi dòng để viết nên “Hồi ức… một hành trình”.

Con
sinh ra khi Cộng đoàn vừa tròn năm tuổi. Lớn lên, con được nghe kể về Cộng
đoàn, về Nhóm Sao Trời, và từ lúc nào không hay, trong trái tim con đã nhen
nhóm một ước muốn được đến với Cộng đoàn. Con chỉ biết rằng niềm mơ ước được
tham gia sinh hoạt cùng Cộng đoàn luôn âm ỉ, háo hức và nồng nàn trong lòng
mình.
Cho đến khi con tròn mười lăm tuổi – cái tuổi đủ tự do để đến những nơi mình muốn với chiếc xe đạp xinh xắn. Và rồi con đã đến với Cộng đoàn, trở thành thành viên của Nhóm Sao Trời, là học trò của Cộng đoàn từ đó, trong niên khóa 1996 – 1999.

Hành trình ba năm ấy đủ
để con được cảm nếm mọi sinh hoạt với các em nhỏ cấp II, với các bạn cấp III và
với các anh chị trong nhóm Thiện Chí. Niềm vui luôn tràn ngập mỗi khi được tham
dự các ngày lễ, những buổi sinh hoạt Chúa Nhật. Dù phải đạp xe khoảng 2 km để
đến nơi, chưa bao giờ con nghĩ mình sẽ bỏ một buổi sinh hoạt nào.
Hành trình ba năm ấy đủ để con say mến một tinh thần hiện diện, đón tiếp, thân thiện, gần gũi, quan tâm và yêu thương nơi Sơ Bề trên Rosa Vũ Thị Kim Liên, quý Sơ cùng các chị đệ tử; đủ để trái tim con cảm nhận và hiểu được điều Chúa mời gọi qua những giờ Buon Giorno và những bài học quý giá: “Chúa có kế hoạch của Chúa trên từng người, và chúng con hãy khám phá ước mơ của Chúa để thực hiện trong cuộc đời mình.”

Hành
trình ba năm ấy cũng đủ để, cho đến hôm nay, con được ngụp lặn trong dòng sông
Đoàn sủng Salêdiêng với hai mươi năm khấn dòng.
Tri ân Thiên Chúa đã gieo con vào mảnh đất Cộng đoàn và ban cho con những nhà giáo dục tận tâm để chăm sóc ơn gọi mà Chúa đã thêu dệt trên cuộc đời con. Tri ân quý Sơ Bề trên, quý Sơ và tất cả những ai đã từng đi qua cuộc đời con. Để hôm nay, con hạnh phúc viết nên những dòng hồi ức của lòng biết ơn về một hành trình đầy hồng ân.

Chúc
mừng tuổi 50 của Cộng đoàn. Con cũng hạnh phúc vì đã có ba mươi năm được biết
đến, được lớn lên và tận hưởng sự quan tâm, yêu thương dưới mái nhà Cộng đoàn.
Nguyện xin phúc lành của Thiên Chúa và sự chở che của Mẹ Maria Phù Hộ luôn tuôn đổ trên tất cả những ai đã và đang hiện diện dưới mái nhà Đức Huy, cũng như những ai đã từng ghé đến nơi đây.

Xin cho công cuộc giáo dục và đồng hành tại mảnh đất này luôn không ngừng triển nở những mầm xanh hy vọng, để Cộng đoàn trở thành cánh đồng trĩu hạt, gặt hái được những bông lúa vàng là tâm hồn và cuộc đời của biết bao người trẻ, cho vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn.
Nt. Marta Mai Thị Kim Anh, FMA