Lễ Ghi ơn Thế giới - Ngày lễ của tình thân
Đối với những người con của Don Bosco và Mẹ Mazzarello, lễ Ghi ơn là dịp đặc biệt được tổ chức hằng năm trên toàn thế giới để diễn tả lòng biết ơn Thiên Chúa cùng Mẹ Bề trên Tổng quyền và với tất cả thành viên của Hội dòng. Đây cũng là một khoảnh khắc quan trọng của tình gia đình, một dấu chỉ tình yêu và lòng trung thành với Hội dòng.
Để chuẩn bị cho lễ Ghi ơn Thế giới năm 2024, Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ đã sống tháng Ghi ơn một cách năng động với nhiều sáng kiến qua những buổi cử hành cầu nguyện cùng các đối tượng tông đồ. Lời cầu nguyện cho Mẹ Bề trên Tổng quyền và cho các thành phần trong Hội dòng đã không ngừng vang lên trong các giờ kinh nguyện và thấm nhuần trong sinh hoạt hằng ngày của chị em. Kết thúc tháng Ghi ơn cũng là thời điểm để Tỉnh dòng cùng với Hội dòng trên toàn thế giới diễn tả tâm tình Tri ân cách sống động nhất.
|
|

Từ chiều ngày 25/04, các chị em thuộc ba cộng đoàn: Thánh Giuse, Mẹ Lên Trời và Tập Viện Thánh Tâm tại Tam Hà đã cử hành giờ kinh chiều thật sốt sắng. Cộng đoàn cùng cất vang lời kinh tiếng hát hướng về đất nước Mozambic, nơi tổ chức lễ Ghi ơn năm nay để cùng các chị em trên toàn thế giới Tạ ơn Thiên Chúa vì sự hiện diện sinh động của mẹ Bề trên Tổng quyền Chiara Cazzuola trong Hội dòng. Cộng đoàn cũng cầu nguyện cho Tỉnh dòng Thánh Gioan Bosco - nơi tổ chức lễ Ghi ơn năm nay được ngày càng phát triển và thêm nhiều ơn gọi.
|
|
Ngày 26/04, ngay từ sáng sớm, kinh nguyện và Thánh lễ đã được các chị em hiệp dâng cách sốt sắng. Và đặc biệt, vào buổi chiều tối, các chị em vui mừng đón tiếp mọi thành phần dân Chúa đến tham dự thánh lễ Ghi ơn tại trụ sở chính của Tỉnh dòng. Thánh lễ hôm nay được tổ chức nhằm lan tỏa tâm tình Tri ân của chị em và các nhóm tông đồ đối với Thiên Chúa, với Mẹ Bề trên Tổng quyền và toàn thể Hội dòng. Đây cũng là cơ hội để mọi người biết hơn về Hội dòng, về Mẹ Bề trên Tổng quyền và về lễ Ghi ơn - đặc nét của Hội dòng. Qua đây, cũng làm gia tăng sự hiệp thông và mối tương quan của các chị em đối với những người đến tham dự.
|
|

Thánh lễ được cha Giuse Vũ Trọng Tài, SDB cử hành cách sốt sắng cùng với đông đảo thành phần dân Chúa bao gồm các FMA của ba cộng đoàn tại Tam Hà, giáo viên, phụ huynh, học sinh, các em thiếu nhi, và các thành viên trong cách nhóm hội khác mà chị em đang đồng hành.

Trước khi bước vào thành lễ, Sr. Maria Trần Thị Châm, FMA giới thiệu đôi nét về Mẹ Bề trên Tổng quyền Chiara Cazzuola và ý nghĩa của ngày lễ Ghi ơn này. Qua đó, Sơ mời gọi mọi người cầu nguyện cho mẹ.
|
|

Thánh lễ diễn ra cách trang nghiêm và sốt sắng. Trong bài giảng, khởi đi từ hình ảnh cây nho và cành nho trong bài Tin mừng theo thánh Gioan, cha chủ tế giúp cộng đoàn hiểu và xác tín hơn sự cần thiết phải gắn chặt đời mình vào “Cây nho thật” là Đức Kitô. Nhờ vậy, chúng ta mới có thể sản sinh ra những trái nho ngon ngọt cho đời là đời sống chứng tá thực sự theo đúng bậc sống của mình. Cha cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Mẹ Bề trên Tổng quyền để mẹ cũng luôn được sống gắn kết với Chúa Kitô như cành nho với cây nho.

|
|
Sau khi thánh lễ kết thúc, Sr. Isave Ngọc Lài, FMA đại diện các chị em gửi lời cảm ơn tới cha chủ tế Giuse và toàn thể cộng đoàn. Sự hiện diện của cha và mọi người trong thánh lễ là sự diễn tả tình mến thương của mọi người dành cho Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, cách riêng cho Mẹ Bề trên Tổng quyền mà cộng đoàn cùng hướng tới trong lễ Ghi ơn hôm nay.


Trước khi ra về, mọi người cùng chụp những tấm hình lưu niệm và trao gửi cho nhau những lời cảm ơn, lời hỏi thăm… Tạ ơn Chúa vì ngày lễ kết thúc tốt đẹp. Ước mong cho mọi người từ nay luôn sống với cõi lòng biết ơn đối với Thiên Chúa để tâm hồn bình an vui tươi, trên môi luôn nở nụ cười như lời chúc cuối lễ của cha chủ tế.
Bài viết: Sr.
Teresa Trần Ngọc, FMA
Hình ảnh:
Teresa Thanh Thủy, VIDES









