Trung Thu nơi Cao nguyên
“…Khắp bầu trời, vầng trăng toả sáng.
Các vì sao lấp lánh và vẻ đẹp của bầu trời,
là đồ trang sức lộng lẫy
trên trốn cao vời của Đức Chúa.” (Hc 43,8-9)
Sau những ngày mưa bão, bầu trời Bảo Lộc như bừng sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ. Trong khuôn viên cộng đoàn FMA Tập Viện - Lộc Tân, vào sáng thứ bảy ngày 04/10/2025, lễ hội “Vui Trung Thu” của 100 em học sinh Bán Trú diễn ra trong tiếng cười rộn ràng.
Mở đầu chương trình là phần nhảy khởi động Trung Thu sôi động đến từ các bạn Nội Trú, các em cùng hòa mình trong những giai điệu vui tươi, tay giơ cao theo nhịp trống rộn rã. Ngay sau đó, đoàn múa lân xuất hiện với những bước nhảy điêu luyện, tiếng trống dồn dập vang vọng cả sân, khiến không khí thêm náo nhiệt và hứng khởi.

|
|
Niềm vui các em học sinh nhân đôi khi Sr. Maria Cúc Trinh - Phụ trách cộng đoàn đại diện quý ân nhân gửi đến các em những chiếc lồng đèn rực rỡ với nhiều màu sắc, cùng những chiếc bánh trung thu thơm ngon. Tiếp sau đó, các em háo hức theo sự hướng dẫn các Sơ Tập Sinh đi rước lồng đèn cùng nhau. Mặc dù ánh trăng không chiếu toả trên bầu trời sáng hôm nay, nhưng những tia nắng tràn đầy niềm vui, hy vọng thì đong đầy trên khuôn mặt của từng em.

|
|
Cuối chương trình, các em cùng hiện diện trước tượng Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu để nhờ lời chuyển cầu của Mẹ. Nguyện xin Chúa cho những trẻ em đang sống tại vùng chịu ảnh hưởng của bão lũ, chiến tranh…dù không có bánh, có đèn, vẫn cảm nhận được tình yêu thương và hơi ấm từ sự quan tâm của những người xung quanh. Em Ka Truys học sinh lớp sáu chia sẻ “Chúng con cảm ơn Chúa đã gửi đến các Sơ, quý vị ân nhân để tổ chức và cho từng người chúng con những chiếc lồng đèn đẹp, bánh trung thu, kẹo ngon. Chúng con cảm ơn thật nhiều.”
|
|
Ngày hội khép lại, nhưng niềm vui ngày lễ trung thu của trẻ thơ vẫn còn đó — soi rọi vào ước mơ về một tuổi thơ trong sáng, đơn sơ, tràn đầy yêu thương và niềm hy vọng của các em nhỏ miền cao nguyên Bảo Lộc.

Tập Viện
FMA - Lộc Tân





