Bản tin tổng hợp: Trung Thu hiệp thông
Nhằm đem lại niềm cho các em thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu 2025, các trường và các nhóm trẻ trực thuộc Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ đã có những hoạt động tổ chức vui Trung thu cho các em học sinh. Tuy nhiên, trong sự hiệp thông với các thiếu nhi đang phải chịu hậu quả của cơn bão lũ tại miền Bắc và miền Trung, nên hầu hết các trường, các nhóm đều giảm bớt chi phí tổ chức, mời gọi sự chia sẻ và cầu nguyện cho những người đang cần trợ giúp.
Từ ngày 03/10 đến ngày 06/10, các hoạt động mừng Trung thu được tổ chức tại Trường Mầm non Tuổi Thơ – Bảo Lộc, Nhóm trẻ Mầm non 26A – Thanh Đa, Giáo xứ Plei Chuet - La Sơn, Trường Tiểu học Tư thục An Bình...
***
Trường Mầm non Tuổi Thơ
Khởi động mùa trăng – ngày hội sáng tạo.
Vào sáng thứ Sáu, ngày 03/10, từng lớp học của Trường Mầm non Tuổi Thơ đã háo hức chuẩn bị cho cuộc thi làm lồng đèn và thi nhảy lân – hai hoạt động truyền thống nhưng luôn được các bé mong chờ nhất. Có đèn ngôi sao, có đèn cá chép, có cả những mô hình lồng đèn độc đáo mang hình con thỏ, ánh trăng, bông hoa – tất cả đều toát lên tinh thần sáng tạo của cả cô và trò. Đặc biệt, năm nay, các cô và trò còn hướng lòng mình về các bạn nhỏ miền Trung đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Những chiếc đèn nhỏ xinh được các em làm không chỉ để trang trí, mà còn là biểu tượng của tình liên đới và lòng sẻ chia – ánh sáng yêu thương được gửi đến những nơi đang cần hơi ấm của tình người.
|
|
|
|
Ngày hội trăng rằm – vũ khúc của niềm vui.
Sáng thứ Hai, ngày 06/10, sân trường Mầm Non Tuổi Thơ như khoác lên chiếc áo mới – lung linh, rộn ràng và đầy sắc màu. Các bé háo hức tay cầm đèn trung thu, mắt long lanh chờ đón những nhân vật đặt biệt của ngày lễ.
Buổi lễ được khai mạc trong sự hiện diện trân quý của Sr. Maria Nguyễn Thị Nga, Phụ trách cộng đoàn, quý Sơ Ban Giám hiệu, quý Sơ, quý cô, quý phụ huynh và toàn thể các em học sinh. Mọi người cùng hòa mình trong không khí vui tươi, ấm áp và đầy yêu thương.

|
|
Sân khấu mở màn bằng tiết mục văn nghệ đặc sắc khi chị Hằng Nga và chú Cuội xuất hiện – hai nhân vật “hot” nhất của đêm trăng bước ra từ cổ tích để cùng các bé vui chơi. Tiếng reo hò vang khắp hội trường, ánh mắt ngỡ ngàng và niềm phấn khích lan tỏa trong từng gương mặt nhỏ bé. Không chỉ có chị Hằng và chú Cuội, buổi lễ còn thêm phần sôi động nhờ đoàn lân của Giáo xứ Mân Côi Tân Hà. Tiếng trống rộn rã vang lên như gọi trăng về. Các em nhỏ tay cầm lồng đèn, nối đuôi nhau rước đèn quanh khuôn viên cộng đoàn và nhà trường, theo bước những chú lân rực rỡ sắc màu. Mỗi bước chân, mỗi nhịp trống như hòa cùng nhịp tim hân hoan, như khúc ca tạ ơn vang vọng khắp trời thu Bảo Lộc. Sau phần rước đèn, các em cùng nhau phá cỗ Trung Thu – những chiếc bánh được chia sẻ trong tiếng cười rộn rã.
|
|

Trung Thu không chỉ là dịp để trẻ em được vui chơi, mà còn là thời khắc để chúng ta dừng lại và cảm nhận ánh sáng của tình thương. “Niềm vui cho em” không chỉ là tiếng cười trên môi, mà là sự lớn lên trong tâm hồn – khi các em học được cách yêu thương, chia sẻ và biết ơn. Trong ánh trăng rằm, ta thấy niềm vui đơn sơ của trẻ nhỏ cũng là lời nhắc nhở cho người lớn – rằng hạnh phúc thật không nằm ở những điều lớn lao, mà ở những khoảnh khắc bình dị: một cái ôm, một nụ cười, một ánh mắt cảm thương. Các Sơ và quý cô, trong niềm hạnh phúc được đồng hành cùng các bé, cũng cảm nhận sâu sắc sứ mạng giáo dục theo tinh thần Don Bosco và Mẹ Mazzarello: dạy bằng tình thương, bằng sự hiện diện, bằng niềm vui. Vì nơi nào có niềm vui, nơi đó có Chúa.
|
|

***
Nhóm trẻ Mầm non 26A
Từ sáng sớm ngày 06/10, tại khuôn viên Nhóm trẻ Mầm non 26A đã trở nên sống động với những chiếc đèn lồng nhiều sắc màu được cô và trò chuẩn bị trong những ngày vừa qua để mừng Tết Thiếu Nhi.
Chương trình Trung Thu bắt đầu với những tiết mục văn nghệ dễ thương do chính các bé và cô giáo biểu diễn. Có bạn múa hát “Ông trăng mỉm cười”, có bạn tung tăng trong vũ điệu “Lồng đèn trung thu”, cả sân trường như hòa nhịp vào một khúc ca trong sáng, tràn đầy niềm vui. Đặc biệt, màn múa lân theo từng lớp đã khiến không khí thêm tưng bừng. Chú lân ngộ nghĩnh do chính tay cô giáo các lớp và các bé làm nên nhảy múa theo tiếng trống, tiếng chiêng, làm các bé reo hò phấn khởi, niềm vui như lan tỏa khắp nơi.
|
|
|
|
Cao điểm của ngày hội là giây phút các bé cùng nhau hiệp ý cầu nguyện. Trong sự thinh lặng ngây thơ nhưng đầy chân thành hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể - Giêsu của Lòng Thương Xót, các bé dâng lời cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, cho những bạn nhỏ vùng lũ lụt, những bạn nhỏ nghèo khổ, cho cha mẹ và thầy cô – những người luôn chăm sóc, giáo dục và dạy dỗ các em. Qua niềm vui được lãnh nhận hôm nay, các bé cũng tự nhủ sẽ cố gắng mỗi ngày sống ngoan hơn, lễ phép hơn, biết vâng lời hơn để làm đẹp lòng Chúa và mọi người.

Sau lời cầu nguyện, các bé cùng nhau rước đèn trong niềm vui thánh thiện. Với những chiếc lồng đèn nhỏ xinh trên tay do chính các bé làm, các bé hồn nhiên mời Chúa Giêsu và Mẹ Maria cùng đi rước đèn với mình. Như thế, Trung Thu không chỉ là một ngày hội thiếu nhi, mà còn là dịp để tuổi thơ gắn kết niềm vui trần thế với ân sủng thiêng liêng.

|
|
Ngày mừng lễ Trung Thu khép lại trong ánh sáng lung linh của đèn lồng và ánh sáng đức tin. Các bé trở lại lớp học với niềm vui trọn vẹn và đầy ý nghĩa: vui Trung Thu với bạn bè, với Chúa và Mẹ Maria – để trái tim nhỏ bé của mình luôn tỏa sáng tình yêu thương.
***
Giáo xứ Plei Chuet - La Sơn
“Các con cứ vui chơi miễn là đừng phạm tội” (Cha Thánh Gio-an Bosco ). Với ước muốn tạo thêm niềm vui cho các em trong dịp mừng Trung thu, quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ - La Sơn tổ chức ngày vui trung thu cho các em trong làng Brông Guai thuộc giáo xứ Plei Chuet vào lúc 16 giờ ngày 05.10.2025. Sr. Maria Phụ trách Cộng đoàn, quý Sơ và gần 100 em thiếu nhi không phân biệt tôn giáo Mọi người đã cùng nhau quy tụ để tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương chăm sóc từng người. Trong lời chia sẻ, Sr. Maria Phụ trách cộng đoàn nhắn nhủ các em hãy sống vui tươi và có tâm tình biết ơn Thiên Chúa, biết ơn những người đã giúp đỡ chia sẻ với các em. Sơ cũng khích lệ các em siêng năng và cố gắng trong học tập để có một tương lai tươi sáng hơn.

Tiếp nối niềm vui trong ngày mừng Trung thu vào buổi tối ngày 06.10.2025, các em thiếu nhi trong một số làng thuộc giáo xứ Plei Chuet như: làng Kol, làng Nglâm Thung, làng O Đất…quy tụ tại làng Blo cùng hiệp dâng Thánh lễ Trung thu cầu nguyện đặc biệt cho các em. Chủ tế Thánh lễ là Cha Giê-rô-ni-mô Nguyễn Đình Thuật, cha phó Giáo xứ Plei Chuet và cha đồng tế Ba-tô-lô-mê-ô Nguyễn Đình Phước, Dòng Chúa Cứu Thế.

Trong bài giảng, cha Ba-tô-lô-mê-ô mời gọi các em hãy giữ tâm hồn trẻ thơ luôn sống thật thà, chăm ngoan và sẵn sàng sống theo Lời Chúa dạy. Cha nhắn nhủ các em lắng nghe tiếng Chúa qua sự hướng dẫn của quý cha, bố mẹ, quý sơ, thầy cô. Sau Thánh lễ là chương trình Vui Trung Thu. Các em rất hào hứng khi được xem múa lân và thưởng thức những tiết mục múa đơn sơ của từng làng. Sau phần văn nghệ, các em cùng nhau rước đèn và nhận những phần quà.

Ngày mừng Lễ Trung Thu khép lại, nhưng những tâm hồn đơn sơ, thật thà của các em nhắc nhở chúng ta hãy nên như trẻ nhỏ vì “Nước Trời là của những ai giống như chúng” ( Mt 19, 14). Chúng ta được mời gọi sống tâm tình tín thác vào tình yêu Thiên Chúa như trẻ thơ. Chúng ta cũng nhớ đến và cầu nguyện cho các trẻ em ở khắp mọi nơi đặc biệt là những nơi đang trải qua những đau khổ khốc liệt do chiến tranh và thiên tai. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho các em niềm vui và sự bình an của Ngài.

***
Trường Tiểu học Tư thục An Bình
Vào lúc 8h30 thứ Hai, ngày 06/10/2025, các em trường Tiểu học Tư thục An Bình đã cùng nhau tham gia hoạt động trải nghiệm “ Em làm bánh dẻo – Đón chào Tết Trung Thu” do Sr. Maria Ngô Thị Thanh – Hiệu trưởng, quý Sơ và quý thầy cô trong trường tổ chức với sự hướng dẫn của cô Nguyễn Thị Kim Ngân – Một phụ huynh chuyên làm các sản phẩm bánh. Với hoạt động trải nghiệm này, các em được hướng dẫn từ khâu chuẩn bị cho đến khi hoàn thành sản phẩm. Sau đó, các em trong mỗi lớp được trải nghiệm để tự làm nên những chiếc bánh dẻo trắng tinh khiết, thơm mùi hoa bưởi. “Cám ơn cô vì đây là lần đầu tiên con được tự tay làm chiếc bánh dẻo này. Con thấy hoa văn rất đẹp và bánh ăn ngon thật ngon”, đó là tâm tình các em diễn tả lòng biết ơn đến cô Ngân vì đã hướng dẫn để các em có trải nghiệm thú vị này.

Niềm vui nối tiếp niềm vui, vào lúc 15h00 cùng ngày, các em được tham gia chương trình “Vầng trăng Hy vọng” với sự hiện diện của Cha Phê-rô Phan Đình Sơn – Giám đốc trường, Cha Tôma Nguyễn Văn Thảo – Cha xứ Giáo xứ Giuse An Bình và cũng là Cha Quản hạt, Hạt Vĩnh An; Sr. Têrêsa Hoàng Thị Kim Loan – Phụ trách Cộng đoàn, quý Sơ, quý Cô và quý Phụ huynh trong trường.

Mở đầu chương trình, các em nhận được lời cầu chúc từ Cha Phê-rô “Chúc các con sẽ là ánh trăng tròn và sáng giữa một đêm tối của xã hội hôm nay”. Cha mời gọi các em: “Dù các con không cùng tôn giáo nhưng các con có cùng điểm chung, đó là trẻ thơ, hồn nhiên mà tạo hóa đã ban cho các con, do đó các con cần sống trọn vẹn tuổi thơ của các con”

Sau đó, Sr. Teresa
Hoàng Thị Kim Loan – Phụ trách cộng đoàn đại diện quý Sơ và quý thầy cô trong
trường gửi lời chúc đến các em trong Ngày Tết Trung Thu. Sơ cầu chúc các em “mãi
luôn là ánh trăng tròn đầy bằng việc nghĩ tốt, nói hay và làm lành với tất cả các
bạn và mọi người”. Sơ cũng mời gọi các em hướng lòng biết ơn đến những người
đã quảng đại chia sẻ để các em có được những chiếc lồng đèn và món quà ý nghĩa
trong ngày Tết Trung Thu.
Các em đã diễn tả niềm vui trong ngày Tết Thiếu Nhi bằng những tiết mục nhảy múa dễ thương, ý nghĩa. Sau đó các em được nhận quà, lồng đèn và cùng nhau rước đèn xung quanh khuôn viên Nhà thờ Giuse An Bình.

Trước khi chương trình
kết thúc, một em đại diện các bạn gửi lời cám ơn đến quý Cha, quý Sơ, quý thầy
cô, cha mẹ và quý vị ân nhân đã cầu nguyện, tặng quà và chuẩn bị chu đáo cho
các em trong ngày Tết Trung Thu.
Chương trình Trung thu khép lại nhưng niềm vui vẫn rạng rỡ trên khuôn mặt hồn nhiên của tất cả các em học sinh.

Các Sinh động viên truyền thông Cộng đoàn















