Gặp gỡ nhà truyền giáo Nam Sudan
Ban Truyền Giáo FMA VTN
“Với người đi truyền giáo, lý tưởng là được sống, làm việc và chết tại nơi truyền giáo” chính là tâm tình của Cha Giuse Lê Quốc Hưng, SDB đang truyền giáo tại Nam Sudan chia sẻ với các chị em FMA thuộc ba cộng đoàn tại Tam Hà, Thủ Đức vào ngày 14 tháng 03 năm 2024 vừa qua.
Để tiếp tục khơi lửa truyền giáo cho các chị em, Sr. Maria Thuý Nga – Trưởng Ban Truyền Giáo Tỉnh Dòng đã kết nối nhịp cầu cho buổi gặp gỡ này. Trong bầu khí vui tươi, thân thương của tình gia đình, các chị em chào đón cha với một trò chơi nhỏ “tìm người bí ẩn”. Nhờ đó, mọi người nhanh chóng có được thông tin về cha và nơi cha đang truyền giáo.
|
|

Cha Giuse Quốc Hưng đã nói lên
cảm nhận về ơn gọi truyền giáo của mình như sau: Đó thực sự là hành trình tìm
kiếm và thực thi Thánh ý Chúa. Cha được sai đến Sudan từ năm 2012 để học ngôn
ngữ và Thần học. Trong ngày đọc bài sai đến Sudan, mọi người vỗ tay khi nghe
tên cha được sai đến đó. Lúc ấy, thầy tư giáo Quốc Hưng mới chập chững bước vào
sứ mệnh truyền giáo chưa hiểu lý do của những tràng vỗ tay ấy là gì! Một thời
gian sau, thầy mới biết: thời đó, ai đến Sudan truyền giáo thì được xem là người
can đảm vì Sudan của những năm 2013 là một quốc gia non trẻ, còn nhiều bất ổn về
mọi mặt từ kinh tế, chính trị…và phải thường xuyên đối diện với sự nguy hiểm đến
tính mạng. Cha ra đi trong sự vâng phục và tin tưởng vào sự hướng dẫn của Bề
trên.

Sau khi chịu chức linh mục, từ năm 2019 - 2022 cha được sai đến Sudan hay còn gọi là Bắc Sudan - một quốc độc lập với Nam Sudan và thường xuyên xảy ra các cuộc nội chiến. Nơi đây anh em Salêdiêng không được công khai hoạt động với những gì liên quan đến Công giáo vì 90% người dân theo đạo Hồi, ngay các các học sinh trong trường Salêdiêng cũng vậy. Bên cạnh đó, truyền giáo ở đây đòi hỏi phải nói được tiếng Ả Rập, một ngôn ngữ rất khó.

Từ năm 2023, cha chuyển xuống
miền Nam Sudan và hiện đang là Giám đốc của cộng thể SDB tại Tonj. Đây là cộng
đoàn được biết đến qua bộ phim “Sudan đừng khóc thương tôi” giới thiệu về cha
Lee, người Hàn Quốc đã đến truyền giáo và qua đời vì bệnh ung thư. Cộng đoàn
SDB tại Tonj cách nơi ở của chị em FMA tại Wau khoảng 100km.


Mười hai năm ở đất truyền giáo đầy những khó khăn, chiến tranh, nghèo đói…từng ngày đối diện với bệnh sốt rét hiểm nghèo, tiếng súng đạn và chiến tranh. Cha Giuse và các nhà truyền giáo tại đây luôn sẵn sàng vì mạng sống luôn bị đe dọa bất cứ lúc nào, nhất là thời gian gần đây với các cuộc nội chiến căng thẳng. Nếu không chết vì bom đạn, thì cũng có thể bị cướp bóc, đốt nhà…Sau nhiều biến cố đối diện với tử thần, cha thấy mình vẫn được Chúa gìn giữ chở che. Điều này càng kiện cường nơi cha niềm xác tín: Chúa muốn con còn sống, chắc chắn là Chúa còn muốn dùng con để phục vụ Chúa cho vùng đất này. Khi đối diện với sự mong manh của mọi sự, ngay cả mạng sống, cha xác tín rằng: mọi sự chỉ là phù vân, chỉ có Chúa và ơn gọi của mình là điều cần gìn giữ và mang theo.

Công cuộc truyền giáo của Salêdiêng tại Sudan và Nam Sudan là một cánh đồng mênh mông cần rất nhiều người cộng tác, cần thêm các nhà truyền giáo. Với khối lượng công việc rất nhiều như: phục vụ cho đài phát thanh từ 6g00 – 21g00, trường học từ mẫu giáo đến cấp ba khoảng 1.700 học sinh, mục vụ giáo xứ, đào tạo Giáo lý viên bản xứ, chăm sóc bệnh nhân ở làng phong, đồng hành với các ơn gọi mới…đòi hỏi rất nhiều hy sinh, cố gắng. Cha Giuse và các anh em vẫn từng ngày âm thầm, nỗ lực để Phúc Âm hóa người dân bản xứ và thăng tiến họ về mọi mặt. Cha cũng mời gọi các chị em FMA Việt Nam đến Nam Sudan vì còn rất nhiều công cuộc cho các trẻ nữ tại đây cần đến sự hiện diện của các chị em.

Với ý thức thuộc về, cha chia sẻ: “sống ở đâu cũng như nhau vì đều là con cái của Don Bosco, cùng chung một tinh thần Salêdiêng. Ở bất cứ nơi nào, trong hoàn cảnh nào, ta cứ sống hết mình”. Tâm niệm này giúp cha trung thành và ngày càng vui tươi vững bước trong hành trình truyền giáo dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thử thách. Cha cũng nhắn gửi mọi người rằng: “đừng chạy trốn thánh giá Chúa, hãy vác lấy dù có khó khăn. Tất cả đều không ngoài Thánh ý Chúa. Chúng ta được mời gọi trở nên khí cụ của Chúa trong thời đại hôm nay. Những người trẻ đang chờ chúng ta - những Salêdiêng, đừng để chúng bơ vơ. Hãy theo Chúa với cả trái tim và khối óc, hết mình cho các thanh thiếu niên nam nữ theo tinh thần Cha thánh Gioan Bosco và Mẹ Thánh Maria Mazzarello”.


Trước khi khép buổi gặp gỡ, Sr. Maria Thúy Nga đại diện các chị em cám ơn và chúc mừng bổn mạng cha nhân dịp lễ Thánh Giuse 19.3 sắp tới. Ước nguyện tình yêu Chúa Ki-tô sẽ trở thành động lức thúc bách cha Giuse tiếp tục hăng say dấn thân cho sứ mệnh truyền giáo. Ước mong qua những chia sẻ, những chứng từ sống động về sự hy sinh dấn thân của các nhà truyền giáo tại Nam Sudan sẽ thúc bách các chị em can đảm lên đường. Tin rằng, trong tình yêu và đức vâng phục, sự phục vụ âm thầm của các nhà truyền giáo sẽ làm trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện nơi các ngài được sai đến.




