Thinh lặng bên Chúa
Hoà với bầu khí sâu lắng trong những ngày cuối của Mùa Chay Thánh và chuẩn bị bước vào Tuần Thánh, sáng Chúa Nhật, ngày 13/04/2025, 40 bạn sinh viên trong Lưu xá Sinh viên Gốc Đa – FMA Cổ Nhuế đã cùng nhau bước vào ngày tĩnh tâm dưới sự đồng hành của Cha Phanxicô Xaviê Trần Công Phán, SDB.
Trong khoảng thời gian
gần 1 giờ đồng hồ, Cha Phanxicô đã đưa ra những gợi ý và chia sẻ với các bạn
sinh viên về đề tài ‘‘Người trẻ bước đi trong hy vọng – Cùng nhau loan báo
Tin Mừng’’.
Trước hết, Cha đã giúp các bạn đi sâu khám phá về câu hỏi ‘‘Who am I? – Tôi là ai?’’. Đây là một câu hỏi có vẻ quen thuộc nhưng lại gợi lên nhiều suy tư dành cho những người trẻ, đặc biệt trong bối cảnh xã hội ngày nay khi có không ít người đã và đang mải mê theo đuổi những hình tượng hay những thần tượng trên mạng xã hội mà dần trở nên đánh mất chính mình. Chúng ta cần nhận ra rằng mỗi người là độc nhất vô nhị với một khởi đầu vô cùng kì diệu và tốt đẹp từ khi chúng ta còn là một bào thai bé nhỏ trong lòng mẹ. Đối với Thiên Chúa, mỗi người là đều một đối tượng được Ngài yêu thương cách toàn vẹn và tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta được so sánh như tình thương của người mẹ dành cho đứa con thơ của mình. Tất cả những điều này làm nên sự huyền nhiệm của cuộc đời mỗi chúng ta. Chính vì thế, chúng ta cần để Thiên Chúa dẫn đường cũng như đào luyện những cá tính của mình trở nên một khuôn mặt đặc biệt trong kế hoạch nhiệm mầu của Ngài.

Với điểm chia sẻ thứ
hai, khởi đi từ việc nhận biết ‘‘Tôi là ai?’’, Cha đã mời gọi các bạn cùng thay
đổi góc nhìn của chính mình về những biến cố xảy đến trong cuộc sống. Quả thế,
trên hành trình sống của mỗi người chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những mất
mát, thất bại hay đổ vỡ. Chúng ta buộc phải thừa nhận rằng, một khi những điều
tiêu cực đó đã xảy ra thì thật khó để làm ngơ hay chối bỏ sự tồn tại của chúng.
Điều quan trọng ở đây là đừng trói buộc bản thân vào những tổn thương và cũng đừng
để những uất ức đó kìm hãm sự tự do của chính mình. Để khép lại giờ chia sẻ,
Cha Phanxicô nhắn nhủ với các bạn sinh viên rằng: ‘‘Khi mỗi người có khả
năng khám phá ra những khía cạnh tích cực dưới lăng kính Đức Tin, chúng ta sẽ sống
giữa những thách đố mà vẫn giữ cho bản thân một niềm vui mừng, lạc quan và hy vọng.
Và đó cũng chính là cách thức để người trẻ can đảm sống và làm tỏa lan những
giá trị tốt đẹp của Tin Mừng’’.
Sau phần chia sẻ của
Cha Phanxicô là khoảng thời gian xét mình xưng tội riêng. Trong bầu khí thinh lặng
mỗi bạn sinh viên tự hồi tâm và xét duyệt lại bản thân để trở về với Chúa qua
việc lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.
Ước mong rằng nhờ những
hoa trái của ngày tĩnh tâm hôm nay, các bạn sinh viên sẽ được kín múc thêm nguồn
sức mạnh thiêng liêng để can đảm bắt đầu một hành trình mới trong ân sủng của
Thiên Chúa và đón mừng Đại Lễ Phục Sinh sắp tới trong an bình và vui tươi.
Maria
Nguyễn Thị Xuân – Sinh Viên FMA Cổ Nhuế