img-detail
calendar 10/10/2026

Thiếu nhi giáo xứ Ro Lục sốt sắng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ

Tràng kinh kết những hoa hồng,
Con dâng lên Mẹ tấm lòng đơn sơ.
Cùng Mẹ chiêm ngắm Giêsu,
Xin cho con biết say mê yêu Ngài.

Đề sống tâm tình tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, vào lúc 20g30 ngày 8/10, sau Thánh lễ buổi tối, hơn 150 em thiếu nhi Giáo xứ Ro Lục đã quy tụ bên tượng Đức Mẹ để cùng nhau lần chuỗi Mân Côi, dâng lên Mẹ những lời kinh đơn sơ và tâm tình yêu mến.


Trong bầu khí linh thiêng và ấm cúng, mỗi em được trao một chuỗi Mân Côi với những hạt kinh hình hoa hồng. Các em chăm chú, nâng niu cầm chuỗi Mân Côi trên tay, sẵn sàng bước vào giờ cầu nguyện với Đức Mẹ.

Mở đầu giờ cầu nguyện, Sr. Maria Hồng Tươi hướng dẫn các em cách lần chuỗi Mân Côi và chia sẻ: “Chuỗi Mân Côi có nghĩa là vòng hoa hồng. Mỗi kinh Mân Côi chúng con đọc là một bông hoa hồng dâng lên Đức Mẹ, diễn tả lòng yêu mến của chúng con dành cho Mẹ. Chúng con hãy kết thành thật nhiều vòng hoa hồng để dâng kính Đức Mẹ.” Sơ cũng nhấn mạnh: “Khi đọc kinh Mân Côi, chúng ta cùng với Mẹ chiêm ngắm các mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa Giêsu. Qua chuỗi kinh Mân Côi, xin Mẹ giúp chúng ta ngày càng yêu mến Chúa Giêsu nhiều hơn.”

Với những chục kinh đơn sơ hòa cùng các bài hát tâm tình, các em sốt sắng dâng lên Đức Mẹ lời kinh và tiếng hát của mình. Ước mong rằng, qua giờ cầu nguyện này, mỗi em thêm yêu mến Kinh Mân Côi, siêng năng chạy đến với Đức Maria và biết noi gương Mẹ để ngày càng gắn bó với Chúa Giêsu trong đời sống hằng ngày.

Sr. Maria Hồng Tươi, FMA