Lễ Ghi ơn - Nét đẹp Tri ân
Lòng biết ơn luôn là một nét đẹp cao quý trong hành trình giáo dục theo tinh thần Don Bosco – một nền sư phạm nhân bản và đầy yêu thương. Với tinh thần ấy, vào ngày 05 tháng 04 năm 2025, Lưu xá Sinh viên Gốc Đa – Cổ Nhuế đã diễn ra lễ Ghi Ơn – Gặp Mặt Phụ Huynh, với chủ đề: “Gieo Yêu Thương – Ươm Hy Vọng”. Đây là dịp để các bạn sinh viên sống tâm tình biết ơn Thiên Chúa, tri ân cha mẹ, quý Sơ, thân nhân và các vị ân nhân đã luôn âm thầm nâng đỡ, đồng hành với các em trên hành trình học tập và trưởng thành.
Buổi gặp mặt có sự hiện diện thân tình của quý Sơ FMA, quý Phụ huynh của gần 50 em sinh viên, cùng các vị ân nhân đã cùng nhau làm nên một ngày trọn vẹn yêu thương và đầy ý nghĩa.
Ngay từ 7h00 sáng, tiếng cười nói rộn ràng trong khuôn viên của nhà thờ Giáo xứ Cổ Nhuế. Các bạn sinh viên trong trang phục chỉnh tề, nở những nụ cười tươi đón cha mẹ và ân nhân. Những vòng tay ôm thật chặt, những ánh mắt long lanh hạnh phúc, tất cả tạo nên một bức tranh gia đình đầy ắp tình
|
|
Mở đầu chương trình của ngày lễ Ghi Ơn, Sr. Anna Phụ trách cộng đoàn, đã có một bài chia sẻ sâu sắc về thực trạng của người trẻ hôm nay và sứ mạng giáo dục từ phía gia đình. Qua những ví dụ thực tế, đặc biệt là phương pháp giáo dục của các bậc cha mẹ Nhật Bản – dạy con sống tự lập ngay từ nhỏ, Sr. Anna nhấn mạnh rằng: “Cha mẹ không chỉ là người chăm sóc, mà còn là người định hướng, giúp con học cách tự lập, trưởng thành và can đảm đối diện với những thử thách của cuộc đời.” Sơ cũng mời gọi các bậc phụ huynh đừng chỉ lo cho con cái về mặt vật chất hay kiến thức, mà còn phải dành thời gian đồng hành với con trong đời sống đức tin. Bài chia sẻ đã gợi lên nhiều suy tư và thao thức, giúp các bậc cha mẹ nhìn lại vai trò quan trọng của mình không chỉ trong việc nuôi dạy con nên người, mà còn là người bạn đồng hành, là tấm gương đức tin và yêu thương cho con cái trong gia đình.
|
|
|
|
|
Tiếp nối chương trình là những tiết mục văn nghệ tri ân được các em sinh viên chuẩn bị công phu và trình diễn với tất cả tấm lòng. Những lời ca, tiếng hát, điệu múa chứa đựng tình cảm chân thành, sự biết ơn sâu sắc gửi đến cha mẹ - những người đã âm thầm hy sinh vì con cái.
|
|
|
Sau phần văn nghệ, đại diện cha mẹ sinh viên đã lên phát biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý Sơ – những người không chỉ lo cho sinh viên về mặt vật chất, mà còn âm thầm dìu dắt, nâng đỡ các em trong đời sống đức tin. Những lời chia sẻ chân thành ấy không chỉ thể hiện niềm xúc động mà còn là sự trân quý dành cho lưu xá – nơi không chỉ là chỗ ở, mà còn là mái nhà thứ hai của các em sinh viên.

Cao điểm của tâm tình tri ân chính là Thánh Lễ đồng tế vào lúc do Cha Tô-ma Nguyễn Quang Cao chủ tế và Cha Martino Mai Quyết Thắng, SDB – Chính xứ Vạn Phúc. Thánh lễ đã được cử hành trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng. Tất cả cộng đoàn cùng hiệp lòng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện đặc biệt cho cha mẹ, quý Sơ, quý ân nhân và cho chính các bạn sinh viên luôn biết sống hiếu thảo, khiêm nhường và biết ơn trong mọi hoàn cảnh.
|
|
|
Niềm vui của ngày lễ được tiếp tục kéo dài qua bữa cơm huynh đệ ấm áp tình gia đình. Đặc biệt đan xen bữa cơm là màn đồng ca Mashup "Cha già rồi đúng không" và "Ước mơ của Mẹ" do tất cả các em sinh viên cùng thể hiện như một món quà tinh thần gửi tặng cha mẹ với tất cả lòng yêu thương và biết ơn.

Ngày Lễ Ghi Ơn đã diễn ra trong bầu khí rộn ràng, ấm áp tình thân gia đình. Mỗi khoảnh khắc trong ngày lễ như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng đối với các bạn sinh viên: “Hãy luôn biết ơn và trân trọng những người đang âm thầm hy sinh cho mình – bởi lòng biết ơn không chỉ là một phẩm chất, mà là cách sống làm nên một con người trưởng thành”.

Xin tạ
ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria Phù Hộ, cảm ơn tất cả những người đã chung tay để
ngày lễ được diễn ra trọn vẹn và đầy ý nghĩa.
Anna
Nguyễn Thị Kim Oanh, SV Lưu xá Cổ Nhuế












