img-detail
calendar 20/07/2026

Hôm nay Chúa vẫn gọi

“Hôm nay Chúa vẫn gọi” là chủ đề của tuần sinh hoạt định hướng do quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ tổ chức dành cho các bạn trẻ sau khi tốt nghiệp lớp 12, diễn ra từ ngày 11 đến 18/7/2026 tại trụ sở chính của Tỉnh dòng. Đây không chỉ là một lời mời gọi dành cho các bạn trẻ, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người biết dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa trong hành trình đời mình.

Trong một tuần sống chung với nhau, các bạn được tham dự nhiều chuyên đề về tâm lý, khám phá bản thân, truyền thông, truyền giáo, các bậc sống trong Giáo hội, ơn gọi và sứ mệnh của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, cùng những định hướng giúp phân định ơn gọi. Xen giữa những giờ học là Thánh lễ, giờ kinh, cầu nguyện, lần hạt, các hoạt động giải trí và những khoảng thời gian sống chung trong bầu khí gia đình.

Ngay từ những ngày đầu, các bạn trẻ đã cảm nhận được sự quan tâm của toàn Tỉnh dòng dành cho mình. Sơ Maria Giám tỉnh đã dành thời gian đến gặp gỡ, chia sẻ và khích lệ các bạn bước vào tuần sinh hoạt với tâm hồn rộng mở để chọn “trời” thay vì chỉ chọn “đất”.


Quý Sơ trong Ban Đào luyện, quý Sơ phụ trách cộng đoàn, quý Sơ cùng các chị Thỉnh sinh, Đệ tử đã âm thầm cầu nguyện, hiện diện và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các bạn: từ không gian sinh hoạt, bữa ăn, giấc ngủ, giờ học, giờ cầu nguyện đến những công việc nhỏ bé thường ngày, cùng với những lời hỏi thăm và động viên chân thành. Chính sự hiện diện giản dị ấy đã góp phần làm nên một bầu khí mà nhiều bạn trẻ sau tuần sinh hoạt gọi bằng một cái tên thật thân thương: gia đình.

Điểm nhấn của tuần sinh hoạt là ba ngày tĩnh tâm với chủ đề: “Ơn gọi, hành trình tìm kiếm – chiêm ngắm – chiếu tỏa vẻ đẹp của Chúa”. Trong bầu khí thinh lặng và cầu nguyện, các bạn có thêm thời gian ở lại với Chúa, nhìn lại cuộc sống của mình và lắng nghe những thao thức sâu kín trong tâm hồn. Không phải ai cũng có ngay câu trả lời cho con đường phía trước, nhưng mỗi người đều được mời gọi can đảm bước thêm một bước trong hành trình phân định.

Điều làm tôi vui nhất sau tuần sinh hoạt không phải là các bạn đã học được bao nhiêu điều, nhưng là được chứng kiến những thay đổi rất nhẹ nhàng nơi từng bạn trẻ tham dự.




Những ngày đầu, vẫn còn đó những gương mặt rụt rè. Có bạn đến với chương trình nhờ sự động viên của gia đình nên có lẽ chưa thực sự sẵn sàng. Những giờ chia sẻ thiêng liêng hay những phút thinh lặng ban đầu cũng không dễ dàng đối với các bạn trẻ hôm nay. Thế nhưng, từng ngày trôi qua, những nụ cười xuất hiện nhiều hơn, những cuộc trò chuyện trở nên gần gũi hơn. Các bạn dần tham gia nhiệt tình hơn trong mọi hoạt động, đọc kinh sốt sắng, hát thánh ca bằng cả tâm hồn và sẵn sàng đón nhận những công việc được trao với niềm vui cùng tinh thần quảng đại.



Những chia sẻ chân thành vào cuối tuần đã tiếp tục kể lại hành trình ấy. Có bạn nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian cho điện thoại mà quên chăm sóc đời sống nội tâm. Có bạn chia sẻ rằng trước đây vẫn nghĩ mình hiểu bản thân, nhưng rồi nhận ra hiểu chính mình là một hành trình không hề đơn giản. Có bạn thêm yêu quý những người truyền giáo – những con người âm thầm hy sinh, dấn thân để loan báo niềm vui Tin Mừng giữa những khó khăn và thách đố. Cũng có bạn cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn và mong muốn tiếp tục nghiêm túc tìm hiểu ơn gọi thánh hiến.

Những chia sẻ mộc mạc ấy là niềm vui và cũng là lời tạ ơn, bởi chúng tôi nhận ra Chúa vẫn đang âm thầm làm việc trong tâm hồn các bạn trẻ.

Điều làm chúng tôi xúc động không kém là tình cảm các bạn dành cho cộng đoàn. Trong chương trình văn nghệ bế mạc, những lời tri ân cùng các tiết mục được chuẩn bị bằng cả tấm lòng đã nói thay rất nhiều điều. Các bạn không chỉ cảm ơn vì những bài học đã được học, nhưng còn nhắc đến sự quan tâm, đồng hành và tình thương mình đã nhận được trong suốt tuần sinh hoạt.


Có bạn chia sẻ rằng chỉ sau một thời gian ngắn, cộng đoàn đã trở thành một gia đình – nơi các bạn cảm thấy được yêu thương, được lắng nghe và được là chính mình.








Sau Thánh lễ bế mạc, mọi người nhận phép lành để trở về với gia đình và cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, ngoài một vài bạn có việc phải về sớm, hầu hết các bạn vẫn nán lại. Người xếp ghế, người dọn phòng, người quét sân, người thu dọn đồ dùng. Có bạn ở lại đến tận chiều để cùng Quý Sơ hoàn tất những công việc cuối cùng trước khi chia tay.

Không ai phân công, cũng không ai nhắc nhở. Mỗi người vui vẻ góp một tay như đang chăm chút cho chính ngôi nhà của mình. Đứng nhìn các bạn trong những khoảnh khắc rất bình dị ấy, tôi chợt hiểu rằng một tuần sinh hoạt đã để lại trong lòng các bạn điều gì đó thật đẹp.

Khép lại tuần sinh hoạt, điều còn ở lại không chỉ là cảm giác hoàn thành một chương trình, nhưng là niềm vui được chứng kiến ơn Chúa đang âm thầm hoạt động. Chính Người đã mở lòng các bạn trẻ đến với nhà dòng qua những giờ học, những ngày tĩnh tâm, qua sự hiện diện của Quý Sơ và các chị, qua những giờ sinh hoạt, làm công tác chung và cả những cuộc gặp gỡ rất bình thường trong đời sống hằng ngày.


Xin tạ ơn Chúa vì hồng ân của tuần sinh hoạt định hướng năm nay. Xin Ngài tiếp tục đồng hành với các bạn trẻ trên hành trình phía trước, để những hạt giống được gieo bằng tình yêu, bằng sự kiên nhẫn đồng hành và bằng ân sủng của Chúa sẽ tiếp tục lớn lên trong thời gian của Ngài.

Bởi hôm nay, Chúa vẫn gọi.

Bài viết: Sr. Teresa Ánh Nguyệt, FMA

Hình ảnh: Sr. Teresa Maria Thuyên, FMA