Lời tạ ơn con dâng lên Chúa
Sr. Maria Cao Thị Mỹ, FMA
Vào sáng thứ bảy, ngày 27/06/2026, sân nhà của cộng đoàn con Đức Mẹ Phù Hộ tại Vinh dường như rộn rã và tưng bừng hơn như hòa vào niềm vui của ngày tổng kết khóa hè “Vui hè cùng Giêsu” của các em học sinh tiểu học. Từ 6 giờ 30 sáng, các em đã vui tươi trong bộ trang phục gọn gàng, lịch sự, ai cũng háo hức chuẩn bị cho Thánh lễ tạ ơn – điểm nhấn thiêng liêng khép lại một tháng hè đầy niềm vui và những bài học quý giá.
Đúng 7 giờ 30, các em nghiêm trang xếp hàng vào chỗ, chuẩn bị tâm hồn tham dự Thánh lễ do cha Phaolô Nguyễn Hồng Như Khuê, SJ chủ sự. Trong bầu khí linh thiêng, cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã gìn giữ và chúc lành cho khóa hè diễn ra bình an, tốt đẹp. Tham dự Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý phụ huynh, trong đó có cả những gia đình chưa cùng niềm tin Công Giáo, nhưng vẫn hiện diện để chia sẻ niềm vui với con em mình.


Trong bài giảng, cha chủ tế thân tình gợi hỏi các em về những điều đã học được trong suốt một tháng qua. Những cánh tay nhỏ bé liên tục giơ lên với sự hào hứng. Các em lần lượt kể lại những điều mình đã được lãnh hội, đó là: ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ, chăm chỉ học tập, sống thật thà, giúp đỡ mọi người, siêng năng tham dự thánh lễ, bớt xem điện thoại. Những câu trả lời đơn sơ mộc mạc nhưng chân thành như minh chứng cho những hạt giống tốt đẹp đang được gieo vào tâm hồn các em.

|
|
|
|
Sau Thánh lễ là chương trình văn nghệ mini nhưng đầy sắc màu do chính các em biểu diễn qua những tiếng hát hồn nhiên, những điệu múa tuổi thần tiên, những điệu nhảy vui nhộn; và sau cùng là những tâm tình cám ơn của một bạn đại diện gửi đến quý sơ, cha mẹ và cám ơn nhau vì biết bao bài học quý giá đã lãnh nhận trong suốt một tháng vừa qua.
|
|

Sau chương trình văn nghệ, Sr. Teresa Trần Thị Lý - Phụ trách cộng đoàn cũng có đôi lời nhắn nhủ các em qua câu chuyện “Cậu bé chăn cừu” để mời gọi các em luôn sống thành thật ở bất kì môi trường nào; Sơ cũng bày tỏ lòng tri ân đến quý phụ huynh tâm vì sự tin tưởng và cộng tác với cộng đoàn trong sứ mệnh giáo dục. Đồng thời, sơ khuyến khích các bậc cha mẹ tiếp tục quan tâm đến việc giáo dục nhân cách và đời sống đức tin cho con cái, để giúp các em trở thành những kitô hữu tốt và công dân lương thiện.

Khép lại chương trình, quý sơ trao phần thưởng cho những em có nhiều cố gắng trong suốt khóa hè, đồng thời gửi tặng những món quà lưu niệm đến tất cả các em như một dấu ấn đẹp của mùa hè năm nay.
|
|
Chương trình kết thúc, các phụ huynh và các em ra về trong niềm vui và lòng biết ơn với gương mặt vui tươi và hớn hở. Một số em ra về trong sự bịn rịn, tiếc nuối vì không còn được sinh hoạt trong nhà các sơ nữa, có em hồn nhiên nói: “Sơ ơi, sao mình chỉ học có một tháng mà không học hai tháng luôn đi sơ”; em khác lại thủ thỉ: “Sơ ơi, em chưa muốn nghỉ đâu ạ, em còn muốn đến đây nữa”.
Tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Ngài đã ban trong suốt tháng hè vừa qua. Ước mong rằng những hạt giống đức tin, tri thức và nhân bản đã được gieo vào tâm hồn các em sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng, lớn lên và trổ sinh hoa trái trong đời sống hằng ngày, để mỗi em luôn biết sống tốt, sống đẹp và trở thành niềm vui cho gia đình, Giáo hội và xã hội.
|
|










