img-detail
calendar 31/08/2025

Mùa Thụ tạo năm 2025: Hòa bình với Thụ tạo

Từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2025, Mùa Thụ tạo được cử hành nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, đồng thời nhân dịp xuất bản Thông điệp Laudato si’.

Rôma (Ý). Từ ngày 01 tháng 9, ngày Cầu nguyện cho Thụ tạo đến ngày 4 tháng 10 năm 2025, lễ Thánh Phanxicô Assisi, vị thánh bổn mạng của sinh thái học, Mùa Thụ tạo được cử hành. Đây là thời gian đại kết dành cho việc cầu nguyện, hoán cải và hành động vì ngôi nhà chung, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, trùng với thời điểm công bố Thông điệp Laudato si’.

“Hòa bình với Thụ tạo” là chủ đề của năm nay, được gợi hứng từ đoạn Kinh Thánh trong Isaia 32:14–18:

“Cho đến ngày, từ trên cao thần khí sẽ được đổ xuống trên chúng ta. Và hoang địa sẽ trở thành vườn cây và vườn cây sẽ được coi như một cánh rừng. Bấy giờ, công lý sẽ ngự trị trong hoang địa, và đức công minh sẽ cư ngụ trong vườn cây. Sự nghiệp của đức công minh sẽ là hòa bình; thành quả của đức công minh là sự yên hàn và an ninh vĩnh cửu.”

Biểu tượng của Mùa Thụ tạo năm nay là hình ảnh chim bồ câu ngậm nhành ô-liu, mang lại sức sống cho Khu vườn Hòa Bình. Trong trình thuật Kinh Thánh về trận đại hồng thủy, chim bồ câu đóng vai trò là sứ giả được chúc phúc. Nó được ông Nô-ê sai đi và quay trở về tàu với một nhành ô-liu tươi, báo hiệu rằng nước lũ đang rút xuống. Vì câu chuyện về trận lụt bắt đầu bằng tình trạng “trái đất đầy bạo lực” (Sáng Thế 6:13), nên sự trở lại của chim bồ câu với nhành ô-liu đã trở thành dấu chỉ của một nền hòa bình mới.

Trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc chăm sóc Thụ tạo lần thứ 10, Đức Thánh Cha Lêô XIV giới thiệu chủ đề “Hạt giống của Hòa bình và Hy vọng”, do Đức Thánh Cha Phanxicô chọn lựa, trong bối cảnh Năm Thánh “Những người hành hương của Hy vọng”, qua đó chủ đề này được hiểu trọn vẹn hơn. “Trong Đức Kitô, chúng ta là những hạt giống. Không chỉ thế, mà là ‘hạt giống của Hòa bình và Hy vọng’.” Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta: “Hãy để lời nói đi đôi với hành động. (…) Bằng sự tận tâm và dịu dàng, anh chị em có thể làm nảy mầm nhiều hạt giống của công lý, từ đó góp phần xây dựng hòa bình và hy vọng.”

Trong số các sáng kiến của Giáo hội, “như những hạt giống được gieo trên cánh đồng này,” Đức Thánh Cha Lêô cũng nhắc đến dự án “Borgo Laudato Si’”, được Đức Thánh Chê Phanxicô trao lại cho Castel Gandolfo. Dự án sẽ được khánh thành vào ngày 5 tháng 9 năm 2025. Theo thông cáo báo chí: “Đây là một dự án giáo dục về sinh thái toàn diện, nhằm trở thành một hình mẫu cho cách sống, làm việc và xây dựng cộng đoàn dựa trên các nguyên tắc của Thông điệp Laudato si’.”

Ở cấp độ châu Âu, các Chủ tịch của Hội đồng các Hội đồng Giám mục Châu Âu (CCEE) và Hội nghị các Giáo hội Châu Âu (CEC) đã ký một tuyên bố chung nhân dịp Mùa Thụ tạo, trong đó các ngài mời gọi tất cả các tín hữu góp phần bảo vệ ngôi nhà chung và thúc đẩy một tương lai công bằng và bền vững. Trong văn bản, các ngài nhắc đến kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nixêa, được cử hành trong năm nay:

“Khi chúng ta tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, chúng ta cũng cầu nguyện cho anh chị em của mình, những người đang là nạn nhân của nhiều hình thức bất công về môi trường và con người. Ngày nay, thế giới của chúng ta khó có thể được gọi là một khu vườn hòa bình. Trái lại, sự tàn phá và cái chết liên quan đến con người do chiến tranh và bất ổn xã hội tại nhiều quốc gia và dân tộc đang ảnh hưởng đến trải nghiệm hằng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, giống như ngôn sứ Isaia, chúng ta tin tưởng rằng mình được mời gọi tìm kiếm hòa bình với thụ tạo, và mỗi người chúng ta được mời gọi tôn vinh những nét đặc trưng của ‘Đấng ban sự sống’.”

Tuyên bố chung liên kết lời mời gọi từ tất cả các Giáo hội về việc bảo vệ thụ tạo với Hội nghị Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc COP30 sắp tới tại Belém, Brazil (từ ngày 10 đến 21 tháng 11 năm 2025). Các Chủ tịch bày tỏ hy vọng rằng các nhà lãnh đạo sẽ đặt nhu cầu của người nghèo và những người dễ bị tổn thương vào trung tâm của hành động khí hậu, và xem cuộc khủng hoảng khí hậu như một cơ hội để tái cấu trúc các mối quan hệ quốc tế hướng đến lợi ích chung.

Phong trào Laudato Sì trên trang web chính thức chia sẻ những cách đơn giản nhưng hiệu quả để cử hành Mùa Thụ tạo, đồng thời cung cấp các tài nguyên - chẳng hạn như Hướng dẫn Cử hành Mùa Thụ tạo - các hoạt động và lời mời gọi hành động nhằm truyền cảm hứng và lôi cuốn các cộng đoàn tham dự trong suốt thời gian này:

- Cử hành Ngày Thụ Tạo vào ngày 1 tháng 9 hoặc Chúa nhật đầu tiên (ngày 7 tháng 9). Các giáo xứ và cộng đoàn được khuyến khích sử dụng mẫu Thánh lễ mới dành cho việc chăm sóc Thụ tạo, hiện có bằng nhiều ngôn ngữ.

- Cầu nguyện với Via Creationis, lấy cảm hứng từ Chặng Đàng Thánh Giá, để cử hành và chiêm ngắm Thụ tạo, có thể thực hiện ngoài trời.

- Tham gia theo chủ đề của năm, Một khu vườn hòa bình, bằng cách tổ chức nhóm suy niệm hoặc đơn giản là tạo một không gian xanh yên tĩnh cho cộng đoàn của bạn.

- Làm việc với giới trẻ và các cộng đoàn giáo dục bằng cách tổ chức dọn vệ sinh, trồng cây, làm vườn rau tại nhà, hoặc tổ chức một sự kiện giáo dục hoặc hành hương xoay quanh chủ đề bảo vệ thụ tạo.

- Suy niệm và quảng bá sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc chăm sóc Thụ tạo lần thứ 10.

Với tinh thần cam kết được xác lập trong Tổng Tu nghị XXIV qua Quyết nghị về Sinh thái Toàn diện, đối với Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, Mùa Thụ tạo là một cơ hội để suy tư và hành động trong các cộng đoàn, cùng với người trẻ và các Cộng đoàn Giáo dục, về trách nhiệm chăm sóc ngôi nhà chung.

Nhân dịp Năm Thánh Giới Trẻ, Cha Bề trên Cả Dòng Salêdiêng Don Bosco, Cha Fabio Attard, cùng với Mẹ Chiara Cazzuola đã đưa ra lời mời gọi thực hiện những cử chỉ hòa bình và lan tỏa chúng qua mạng xã hội và các màn hình kỹ thuật số. Đây là lời mời gọi gieo rắc hòa bình và hòa giải, hướng đến người trẻ từ mọi miền trên thế giới, được thể hiện qua một video được phát hành trên tất cả các kênh kỹ thuật số của Gia đình Salêdiêng và đăng tải trên trang web Năm Thánh SYM, trong đó các ngài mời gọi người trẻ trở thành những người kiến tạo một tương lai không vũ khí, hòa giải và đầy hy vọng.

Nguồn: cgfmanet.org/en

Chuyển ngữ: Maria Anh Thi, FMA